Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hành trình đưa các anh trở về từ lòng đất mẹ

Duy Thưởng 05/08/2026 - 16:37

Có những cuộc trở về phải đợi hơn nửa thế kỷ. Có những hành trình lặng lẽ kéo dài qua năm tháng chỉ với một khát vọng, đó là đưa những người con đã hy sinh trở về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Trong hai ngày 4 và 5/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Hà. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân.

le-don-nhan-va-an-tang-liet-si-nguyen-van-yen-1634
 Lễ đón nhận và an táng Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến .

Được biết, Liệt sĩ Nguyễn Văn Yến sinh năm 1949 tại xã Thanh Hà (nay là xã Chí Tiên). Tháng 2/1967, khi mới 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, là Trung sĩ, Tiểu đội phó thuộc đơn vị D128 KB. Ngày 2/5/1970, ông anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam khi mới 21 tuổi.

Sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình đã xác định được phần mộ của liệt sĩ tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia vào năm 1996. Năm 1997, hài cốt được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Đức Huệ (Tây Ninh). Đến đầu tháng 8/2026, với sự hỗ trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các cơ quan, chính quyền hai địa phương, hài cốt liệt sĩ được hoàn tất thủ tục, đưa về an táng tại quê hương sau 56 năm xa cách.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Chí Tiên, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, việc đón nhận hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến trở về là niềm xúc động, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sự trở về ấy không chỉ khép lại gần sáu thập kỷ ngóng đợi của một gia đình mà còn một lần nữa khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, không một người con đã hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Trong khi đó, ở các nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Vĩnh Tường và xã Bình Nguyên, một hành trình tri ân khác vẫn đang âm thầm tiếp diễn. Hàng trăm phần mộ chưa rõ danh tính được lấy mẫu sinh phẩm ADN để phục vụ công tác xác định thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một tia hy vọng để một gia đình có thể tìm lại người thân sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi.

xa-vinh-tuong-to-chuc-lay-mau-sinh-pham-adn-de-phuc-vu-cong-tac-xac-dinh-thong-tin-1635
 Xã Vĩnh Tường tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN để phục vụ công tác xác định thông tin.

Phía sau những công việc thầm lặng ấy là sự tận tâm của lực lượng quân đội, công an, cán bộ địa phương và các đơn vị chuyên môn. Từng phần mộ được gìn giữ cẩn trọng, từng hồ sơ được rà soát kỹ lưỡng, từng mẫu hài cốt được thu nhận với tất cả sự thành kính và trách nhiệm.

Tri ân không chỉ là những nén hương trong ngày tưởng niệm. Tri ân còn là hành trình bền bỉ đưa các anh trở về với quê hương, trả lại tên cho những người còn nằm lại trong các phần mộ vô danh và thực hiện trọn vẹn lời hứa của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.

Mỗi liệt sĩ được trở về là một gia đình được nguôi ngoai. Mỗi danh tính được xác định là thêm một khoảng trống lịch sử được lấp đầy. Những việc làm nghĩa tình hôm nay tiếp tục lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", nhắc nhở mỗi người trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hành trình đưa các anh trở về từ lòng đất mẹ