Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

"Người vác tù và” nổi tiếng ở Đồng Nai

KIM QUỐC HOA 12/08/2026 - 10:59

Với trái tim nhân hậu, âm thầm cống hiến và truyền cảm hứng, bà Hoàng Thị Mười ở tổ 39A, khu phố 2, phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai được nhân dân địa phương gọi là “người vác tù và nhân ái”.

Bà Hoàng Thị Mười, người quê Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) sau ngày thống nhất đất nước lấy anh giải phóng về phép là Phi Xuân Phượng (người cùng thôn). Sau đó theo chồng đi tàu hoả vào miền Nam lập nghiệp. Ban đầu người phụ nữ “quê 5 tấn” vào miền Đông Nam Bộ làm công tác nuôi quân (công nhân quốc phòng 5 năm) trong đơn vị của chồng là Tổng kho Long Bình. Ngót nửa thế kỉ qua, gia đình bà sinh sống ở Đồng Nai. Năm nay, bà đã 70 tuổi nhưng luôn nhanh nhẹn, hoạt bát, lúc nào cũng cởi mở nở nụ cười thân thiện với mọi người.
hoc-tap-1657-2
Bà Hoàng Thị Mười, người hoạt động từ thiện, nhân đạo nổi tiếng ở Đồng Nai.

CCB Phí Xuân Phượng và bà Hoàng Thị Mười sinh được 5 người con (1 trai, 4 gái). Các cháu đều được học đến nơi đến chốn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Khi các con trưởng thành, bà Hoàng Thị Mười tham gia công tác xã hội rất tích cực, đam mê. Hơn 25 năm qua, được chồng và các con ủng hộ, khuyến khích, bà năng nổ, tháo vát làm đại lí bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện gắn bó mật thiết với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật,... ở cơ sở. Hơn một phần tư thế kỷ, bà đảm nhiệm lần lượt 28 đầu việc trong công tác xã hội của các đoàn thể và tổ dân phố, trong đó làm trưởng ban mặt trận 2 nhiệm kì, quyền chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 5 năm,... Việc gì bà cũng nhiệt tình, sốt sắng làm có kết quả, được bà con gọi là “người vác tù và nhân ái”.

Trong bức tường rộng rãi của căn nhà khang trang, nhiều năm qua ông chồng giúp bà treo la liệt những bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương, giấy chứng nhận ghi công lao, thành tích hoạt động xã hội của bà trong nhiều năm. Mỗi năm lại nhiều thêm, xếp hàng ngang, hàng dọc đều tăm tắp và xếp trong kho. Nơi trưng bày đó như một gian “triển lãm” nhỏ, “bảo tàng” nhỏ của gia đình giới thiệu công sức, đóng góp của bà và gia đình trong hoạt động xã hội, là niềm vui, niềm tự hào của bà với tổng số gần 80 bằng các loại. Bà Mười cho biết gia đình đã được nhận đến hơn 350 bằng, giấy chứng nhận như thế.

Lòng nhân ái của bà Hoàng Thị Mười tham gia hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với nước, bà còn tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nghĩa tình với những gia đình, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, già yếu, bệnh hiểm nghèo, cô đơn, bị nhiễm chất độc da cam,..góp phần vào chương trình “không ai bị bỏ lại phía sau”, với phương châm “lá lành đùm lá rách, lá rách ít hỗ trợ lá rách nhiều” bằng tấm lòng nhân ái yêu thương.

Bà nỗ lực không mệt mỏi với công việc tham gia chăm sóc sức khoẻ ban đầu của người dân, trong đó quan tâm đến người già yếu, bệnh tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, gia đình nghèo. Trong thời gian vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ốm nghỉ việc, bà là Phó Chủ tịch được giao Quyền chủ tịch từ năm 2018 đến năm 2022, bà đã vượt lên khi phải kiêm nhiệm “ba trong một” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà tích cực vận động một số cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia các đợt hiến máu nhân đạo với ý nghĩa “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại” bằng nhiều hình thức lồng ghép. Năm nào, bà cũng vận động trong phường vượt chỉ tiêu 300% so với mức Hội Chữ thập đỏ thành phố yêu cầu. Bà vận động con, cháu, người thân trong gia đình với ba thế hệ tham gia hiến máu đã hiến 98 đơn vị máu. Những người đi hiến máu do bà vận động, bà tặng bằng quỹ gia đình cho mỗi người 50.000 đồng. Thành tích này được Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai phát sóng nhiều lần biểu dương về “một gia đình đi đầu hiến máu nhân đạo ở Đồng Nai”. Trong đại dịch Covid-19, bà được 5 lần phỏng vấn, ghi hình, phát sóng về hoạt động thiện nguyện của bà và gia đình tham gia chống dịch, chủ yếu là cứu trợ nhân đạo, cung cấp lương thực, thực phẩm cho những gia đình F0 hoặc bị cách li.

Thời gian đại dịch Covid-19 là chuỗi ngày bà Hoàng Thị Mười vất vả, tất bật nhất. Năm 2023 bà đi làm từ thiện bị tai nạn gẫy chân phải bó bột mất mấy tháng. Năm 2024 lại bị tai nạn gãy cổ tay cũng vì công việc đó nhưng bà không nản chí. (Những ngày điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai, bà vận động tài trợ 3 xe lăn cho người tàn tật). Thời điểm ấy, bà cống hiến nhiều hơn cả cho các đối tượng yếu thế, thiếu thốn vật chất. “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bà thăm hỏi những người bị cách li, ăn uống, khó khăn gì bà hỗ trợ. Trong thời gian ấy, gia đình bà Mười đã phát tâm 50 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm, tặng các cụ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, các gia đình bị nhiễm Covid-19. Năm 2023 bà mua và tặng người cao tuổi nghèo 40 xuất Bảo hiểm Y tế trị giá 50 triệu đồng để các cụ đi khám, điều trị. Bà vận động một số “mạnh thường quân” tài trợ lương thực, rau, củ, quả (từ năm 2023 đến đầu năm 2026) được hơn 500kg, trị giá 550 triệu đồng cung cấp cho nhiều gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, công nhân phòng trọ thất nghiệp thời kì đại dịch, các gia đình nghèo. Riêng tiền mua túi đựng hàng, dây buộc và thuê xe gửi đi đã mất hơn 25 triệu đồng. Bà cùng các thành viên làm từ thiện, các nhà sư chùa Phước Sơn ở Long Thành, ở Hiệp Hoà, chùa Tịnh Nghiêm nấu cơm 0 đồng cho các bệnh nhân nghèo tại các Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Thánh Tâm. Gần đây, bà vận động quyên góp (trong đó các con bà ủng hộ 25 triệu đồng) bà mua 520 quần áo thun, 80 áo dài, 100 cặp sách học sinh, một số xe đạp, mũ nón, giày dép, túi xách. Một số quần áo thun đã tặng Trung tâm mái ấm tình thương Phúc Lâm. Số còn lại vào năm học mới (2026-2027) sẽ do Nhóm thiện nguyện đưa đi tặng một số trường học ở Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cát Tiên,... trong đó có những vùng bị lũ lụt sau cơn bão số 10,... Nhóm thiện nguyện của bà Mười, trong đó có bà là Phó Chủ tịch phường trước đây cũng tích cực tham gia. Bà thuê xe chở hàng và một số gửi bưu điện chuyển, cước phí cả nhóm thiện nguyện lo. Theo bà Hoàng Thị Mười, chủ yếu là vận động nhiều doanh nghiệp, cá nhân tình nguyện ủng hộ, bà và nhóm tiếp nhận, đóng gói gửi đi. Hầu hết họ gửi không cần ghi danh. Còn riêng giá trị vật chất gia đình bà đã làm từ thiện trong nhiều năm trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Điều đáng suy nghĩ là trong mấy chục năm ấy, vợ chồng bà không có lương hưu (do thời gian công tác không đủ nên được hưởng chế độ “một cục”) thì tiền đâu gia đình bà đóng góp rất đáng kể cho xã hội vậy? Xin thưa, bà Hoàng Thị Mười với tấm lòng nhân ái yêu thương, kiên trì, liên tục, tận tâm vận động người giàu phát tâm cứu giúp người nghèo, còn gia đình bà có căn nhà cho thuê, bà làm công việc bán bảo hiểm chuyên nghiệp, chồng bà làm bảo vệ đấu thầu được bãi trông xe, các con hỗ trợ,... Nhờ vậy, bà phát tâm có nguồn thu để làm việc nghĩa, việc thiện bền bỉ một phần tư thế kỷ qua.

Không thể kể hết những việc làm thiện nguyện của bà Hoàng Thị Mười. Với trái tim nhân hậu, bà lặng lẽ và âm thầm cống hiến, truyền cảm hứng không màng danh lợi với đạo lí “cho đi là còn mãi mãi”. Vì lẽ đó, bà Mười được coi là “người vác tù và nhân ái” nổi tiếng ở Đồng Nai...

Đọc tiếp

Mới nhất

"Người vác tù và” nổi tiếng ở Đồng Nai