Từ ngày 18 đến ngày 21/7/2025, Đoàn cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam thuộc tỉnh Khánh Hòa đã cùng nhau thực hiện một hành trình sang Campuchia để thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại các tỉnh Stung Treng, Preah Vihear và Udor Meanchey. Chuyến đi không chỉ là sự tri ân sâu sắc, mà còn là minh chứng hùng hồn cho tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó với thời gian theo năm tháng.
Trong không khí trang nghiêm của lễ tưởng niệm, tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia càng thêm thắt chặt khi có sự hiện diện của Đại tướng Seng Sareu, Phó Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng Gia Campuchia và Trung tướng Try SamRith, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng Gia Campuchia đã cùng với Đoàn cựu chiến binh Khánh Hòa thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.
Tại mỗi điểm đến, các sĩ quan Quân đội Hoàng Gia Campuchia cũng đã thể hiện sự đón tiếp ân cần và tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đoàn hoàn thành xuất sắc lịch trình đề ra, để lại những tình cảm ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thành viên. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là sợi dây vô hình kết nối những người lính đã từng chung chiến hào, cùng chung lý tưởng với nhau.
Không dừng lại ở việc tri ân các liệt sĩ, nhân chuyến đi này, Đoàn cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam còn dành thời gian thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào và người thân của những đồng đội vẫn đang sinh sống và lưu trú tại tỉnh Stung Treng – Campuchia. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, sự sẻ chia ấm áp, giúp vơi đi phần nào những khó khăn và động viên tinh thần cho những người con đất Việt đang gắn bó với mảnh đất Campuchia. Đó là sự tiếp nối của nghĩa tình đồng đội, không chỉ trong chiến đấu mà còn trong cuộc sống đời thường.
Hành trình tri ân đã khép lại một cách trọn vẹn khi trưa ngày 21/7, đoàn về đến xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Và sáng ngày 22/7/2025, trong không khí thiêng liêng xúc động, các cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ tại Nghĩa Trang Đức Cơ. Đây là khoảnh khắc ý nghĩa để những người lính năm xưa cùng nhau ôn lại ký ức, tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh, khẳng định một lần nữa rằng, dù thời gian có trôi qua, tình đồng đội vẫn luôn sống mãi trong trái tim những người lính.