CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Sống lại ký ức lịch sử Tàu không số C235
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 25/7, UBMTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức chuyến hành trình “Về địa chỉ đỏ” tại Di tích lịch sử quốc gia Tàu C235. Chuyến đi với hơn 50 đại biểu nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và biến lòng biết ơn thành hành động thiết thực của thế hệ trẻ hôm nay.
Chạm vào ký ức anh hùng
Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Nha Trang dẫn đầu, mở đầu hành trình bằng lễ dâng hương trang nghiêm tại Nhà tưởng niệm và Bia di tích Tàu không số C235. Giữa không gian tĩnh lặng của vùng biển phía Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hoà), từng làn hương trầm quyện bay như chiếc cầu nối hiện tại với những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Cán bộ, đoàn viên phường Tây Nha Trang tham gia lao động, vệ sinh khu Di tích
Tàu C235 do Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh chỉ huy là một trong những huyền thoại của Đường Hồ Chí Minh trên biển - tuyến vận tải chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong trận chiến không cân sức với lực lượng địch năm 1968, Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chủ động hủy tàu để bảo vệ bí mật tuyến đường và kho vũ khí. Những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu tại di tích hôm nay chính là minh chứng sống động cho lòng quả cảm và sự hy sinh oanh liệt ấy.
Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Tây Nha Trang (người đứng giữa) cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm.
Trực tiếp kể lại những trang sử vàng cho thế hệ trẻ bên chứng tích lịch sử, PGS.TS, Đại tá Trần Đình Việt (Nguyên Phó giám đốc Học viện Hải quân) không giấu được sự xúc động. Bằng giọng kể trầm ấm, chuẩn mực của một người từng nhiều năm gắn bó với Quân chủng Hải quân, ông đã làm sống lại bối cảnh chiến trường và ý nghĩa chiến lược của Đường Hồ Chí Minh trên biển.
PGS .TS, Đại tá Trần Đình Việt, nguyên phó GĐ Học viện Hải Quân (người cầm micro) chia sẻ những câu chuyện lịch sử về đường Hồ Chí Minh trên biển và tàu Không số C235.
“Tôi rất vinh dự và xúc động khi được trực tiếp chia sẻ những câu chuyện lịch sử cho đội ngũ cán bộ, công chức và đặc biệt là thế hệ trẻ phường Tây Nha Trang. Đưa lịch sử đến gần hơn với tuổi trẻ thông qua các hoạt động thực địa là phương thức giáo dục trực quan, hiệu quả nhất. Mong rằng mô hình này sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi trong các cơ quan, đoàn thể” - PGS, TS, Đại tá Trần Đình Việt chia sẻ.
Chuyển hóa nhận thức thành hành động
Không dừng lại ở việc dâng hương và lắng nghe nhân chứng lịch sử kể lại, hành trình “Về địa chỉ đỏ” còn kết hợp giữa trải nghiệm truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Bên cạnh việc tham gia lao động vệ sinh, dọn dẹp cảnh quan khu di tích, các đoàn viên, thanh niên đã sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR tích hợp tại điểm di tích để chủ động tra cứu, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử Tàu C235 và chiến công của Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh.
Đại diện Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tây Nha Trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước xác tàu không số C235.
Đến với di tích, lớp trẻ không chỉ mang theo sự tò mò của người đi sau, mà bằng tâm thế tiếp nhận ngọn lửa truyền thống để tự rèn luyện. Học viên Nguyễn Đức Hùng (Lớp KH43, Tiểu đoàn 3, Học viện Hải quân) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đặt chân đến nơi này, được tận mắt nhìn thấy những mảnh vỡ của Tàu C235 và nghe kể về sự hy sinh vô bờ bến của Thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng các đồng đội. Lòng tự hào và sự biết ơn là cảm xúc bao trùm. Khi trở về đơn vị, em sẽ chia sẻ lại những trải nghiệm chân thực này với các bạn cùng lớp để cùng nhau phấn đấu trong học tập và rèn luyện”.
Quét mã QR tìm hiểu về Đường Hồ Chí Minh trên biển, về thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tàu không số C235.
Sự nối tiếp truyền thống cũng thể hiện rõ qua góc nhìn của em Nguyễn Tú Lâm, học sinh lớp 7/1, Trường THCS Võ Văn Ký (phường Tây Nha Trang). Tú Lâm cho biết trước đây em chỉ được nghe thầy cô và các anh chị kể về Đường Hồ Chí Minh trên biển qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa. “Hôm nay, khi được đứng trước xác tàu C235, em thật sự xúc động. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước”, Tú Lâm bày tỏ.
Các đại biểu thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Khép lại chuỗi hoạt động tại di tích, các đại biểu cùng thanh niên phường Tây Nha Trang đã thực hiện nghi thức thả hoa tưởng niệm xuống biển. Những cánh hoa tươi trôi nhẹ trên mặt sóng không chỉ gửi gắm niềm tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn mang theo thông điệp về sự tiếp nối và niềm hy vọng hướng tới tương lai bình an, phát triển.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Nói về mục đích của chuyến đi, anh Trương Tấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường - Bí thư Đoàn phường Tây Nha Trang cho biết: “Việc tổ chức các chương trình về nguồn giúp các bạn đoàn viên, thanh niên củng cố sâu sắc hơn về mặt lý luận, nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi được trực tiếp đến thực địa, cảm xúc chân thực sẽ chuyển hóa thành hành động rèn luyện cụ thể trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Sau chuyến đi, mỗi đoàn viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân. Những bài viết chất lượng sẽ được đăng tải trên các kênh truyền thông của Đoàn phường nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa các giá trị lịch sử cao đẹp”.
Hành trình “Về địa chỉ đỏ” tại Di tích Tàu không số C235 của phường Tây Nha Trang là hoạt động thiết thực, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - giá trị bền vững luôn được giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ. Từ những bài học lịch sử khắc sâu trên mảnh đất quê hương, thế hệ trẻ hôm nay đang có thêm động lực để sống, cống hiến và trách nhiệm hơn với Tổ quốc.
Đọc tiếp
- Sáng 25/7, Đoàn Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến thăm, tìm hiểu truyền thống Quân chủng Hải quân...
- Sáng 25/7, Vùng 5 Hải quân đã điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu cơ động đến các khu vực bị ngập lụt do...
- Hoạt động ý nghĩa do Chi hội 1, Chi hội 6 trực thuộc Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối...
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường...
Mới nhất
- Trong những ngày tháng Bảy tri ân, lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng Trị liên tiếp quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn công tác của Sư đoàn 363, Quân chủng...
- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2026), phát huy đạo lý...
- Vùng 4 Hải quân phối hợp với các lực lượng trên biển đã kịp thời tìm kiếm, cứu sống 33 ngư dân Quảng Ngãi bị giông...
- Đội K71 Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh vừa tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành. Lực lượng chức năng sẽ...
- Ngày 25/7, trong quá trình tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực sâu bên trong Hang Đá Sập (K600), xã Hà Nha, Đội Tìm...
- Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tối 24/7, tại Bến thả...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2026),...
- Trong những ngày tháng Bảy hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trên khắp các bản làng của tỉnh Sơn La,...
- Từ những thông tin và di vật được một gia đình ở huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet) lưu giữ suốt nhiều năm, lực lượng...














