CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CỰU CHIẾN BINH HOÀNG ĐỨC VỸ Hạnh phúc khi được sẻ chia
Đã rời quân ngũ gần bốn thập kỷ, song trong tâm cảm người CCB Hoàng Đức Vỹ ở Hội CCB phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng vẫn luôn đau đáu với nghĩa tình đồng đội. Với ông, những ký ức về một thời đồng đội cùng chung chiến hào vẫn còn vẹn nguyên như vừa mới ngày nào. Cùng cán bộ, chiến sĩ sát cánh bên nhau từng bữa ăn, giấc ngủ. Về với đời thường, ông lại tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ xây dựng quê hương bằng nghĩa tình và lòng bao dung chân thành.
Cựu chiến binh Hoàng Đức Vỹ (bên trái) kiểm tra hệ thống kỹ thuật của công ty.
Người chiến sĩ muốn đứng gác cho đồng đội ngủ ngon
Tôi gặp CCB Hoàng Đức Vỹ vào một sáng mùa thu trên mảnh đất quê hương cách mạng Cao Bằng. Với dáng vẻ săn chắc của một người yêu lao động, ánh mắt nhanh nhẹn, chứa đựng nét hiền hậu và tình cảm thân thiện của một cựu quân nhân từng chắc tay súng nơi biên ải.
Là con trai trong một gia đình đông anh em (9 anh chị em), bố ông tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, còn mẹ ông là một giáo viên vùng nông thôn. Mới hơn một tuổi, Hoàng Đức Vỹ được bố mẹ địu từ quê hương Hải Dương lên vùng đất Cao Bằng sinh sống. Bố ông, cụ Hoàng Đức Thanh tham gia hoạt động cách mạng rồi sau đó cụ gia nhập lực lượng võ trang đấu tranh chống Pháp, đơn vị của cụ thuộc căn cứ địa Chiến khu Cao - Bắc - Lạng, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm. Có thời điểm cụ được điều động vào chiến đấu ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Một thời gian sau cụ được cán bộ Trung ương tiến cử về làm cán bộ địa phương của Cao Bằng, nhằm bổ sung lực lượng nòng cốt cho huyện Hòa An trong tình hình cấp thiết.
Từ khi còn nhỏ, Hoàng Đức Vỹ đã chứng kiến cảnh chiến tranh ở địa phương, những thanh niên trai tráng trong làng lên đường ra mặt trận, nhiều người đã hy sinh ở chiến trường có giấy báo tử gửi về, người lớn thì thương khóc thảm thiết, trẻ nhỏ như ông ngác ngơ buồn tủi. Rồi chiến tranh Biên giới phía Bắc xảy ra, ông cùng bạn bè trang lứa nghe rát tiếng bom rơi, đạn nổ phía lưng đồi.
Lúc đang là học sinh, Hoàng Đức Vỹ thường rất chăm chỉ, chịu khó lao động cùng mẹ và các anh chị em trong gia đình. Năm 15 - 17 tuổi, ngoài giờ đi học, ông thường tham gia làm thợ xây dựng cùng các bậc đàn anh ở địa phương.
Khi đủ tuổi trưởng thành, chàng thanh niên vạm vỡ Hoàng Đức Vỹ xin phép bố mẹ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Suốt những năm trong quân ngũ trên tuyến đầu biên giới, người chiến sĩ Hoàng Đức Vỹ luôn cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sức vóc của một thanh niên đã từng lam lũ nơi quê nghèo, do vậy, ông thường làm thay đồng đội những việc nặng, việc khó trong đơn vị; cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất quý mến ông. Ông Vỹ nhớ lại, nhiều đêm ôm chắc tay súng đứng gác trên đỉnh chốt biên thùy, ngắm những vì sao khuya giữa bầu trời, ông cứ muốn mình được gác mãi để cho các đồng đội ngủ ngon, không phải lên đổi gác nữa.
Nung nấu tìm hướng phát triển kinh tế cho quê hương
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hoàng Đức Vỹ trở về địa phương làm ăn và xây dựng hạnh phúc gia đình. Trên quê hương cách mạng Cao Bằng thời điểm đó còn rất sơ khai, đồng bào chủ yếu là dân tộc Tày và Nùng, việc làm ăn rất khó khăn, bởi điều kiện và kiến thức lao động của đồng bào các dân tộc miền núi còn rất giản đơn. Hoàng Đức Vỹ với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên trì, mạnh mẽ, cùng đức tính chăm làm và quyết tâm cao, người lính trở về quê hương đã gây dựng tương lai bằng sự bứt phá và nỗ lực sát cánh cùng bà con phát triển kinh tế.
Sau khi lập gia đình với người vợ tảo tần, chân quê, Hoàng Đức Vỹ bàn với vợ là phải nghiên cứu phát triển kinh tế nơi núi rừng bằng một hướng đi riêng. Được sự đồng thuận, hai vợ chồng ông đã đồng cam cộng khổ, lăn lộn từ việc phát triển trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ lẻ… Những năm đầu gây dựng việc làm ăn, ông bà đã mạnh dạn vay tiền ngân hàng mua chiếc xe tải nhỏ để chở thuê vật liệu. Quá trình làm ăn cùng bà con dân tộc, ông Vỹ đã hiểu và nói chuyện bằng tiếng dân tộc Tày rất tốt. Nhờ đó, ông đã tiếp cận được với bà con nơi đây thuận lợi. Vì vậy, ông biết bà con đang cần gì, thiếu gì trong phương thức sản xuất, để rồi ông hướng dẫn và hợp tác với bà con trong việc phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao hơn.
Sau nhiều năm nắm bắt được điều kiện làm ăn của người dân bản địa, ông quyết định đi đến từng gia đình ở những vùng sâu, vùng xa của các địa phương trong tỉnh Cao Bằng, hướng dẫn họ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung. Vợ chồng ông đã đồng hành cùng bà con dân tộc trong việc tiếp cận chăn nuôi theo mô hình mới.
Thời gian đầu làm ăn còn manh mún, việc tìm nguồn thức ăn chăn nuôi trên vùng đất Cao Bằng rất khó khăn. Cả vùng “sơn cước” nơi đây không có nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nào. Bởi vậy, ông đã lặn lội về dưới xuôi, tìm hiểu để có hướng cho bà con phát triển lâu dài. Ông cũng nghiên cứu phương thức, kỹ thuật chăn nuôi để về phổ biến cho bà con. Thế rồi, ông bà lại một lần nữa mạnh dạn vay vốn, đầu tư thêm xe tải và nhập hàng từ các tỉnh dưới xuôi lên cung cấp cho bà con chăn nuôi.
Những lứa gia súc, gia cầm đầu tiên của bà con nơi đây đã thành công và đạt được doanh thu, với chất lượng tốt. Do đó, ông Hoàng Đức Vỹ được bà con rất tín nhiệm và tiếp tục mở rộng phạm vi chăn nuôi. Từ đó, việc cung cấp thức ăn chăn nuôi cho nhân dân địa phương ở tỉnh Cao Bằng của ông Vỹ đã lan rộng. Nhân dân các dân tộc đã theo nhau phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình chăn nuôi tập trung, có quy mô, đảm bảo chất lượng cũng như giữ gìn vệ sinh chuồng trại, vườn ao đạt tiêu chuẩn môi trường sạch, đẹp, an toàn.
Hiện nay, mỗi tháng CCB Hoàng Đức Vỹ cung cấp cho địa phương nơi đây hàng trăm tấn thức ăn chăn nuôi. Các con của ông bà cũng đã trưởng thành và học hành cơ bản, có kiến thức và đã có thực tế trong kinh doanh. Chính vì thế, ông bà quyết định thành lập công ty cung ứng thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Đức Hòa). Từ khi gia đình có đủ năng lực làm công ty, CCB Hoàng Đức Vỹ đã nghĩ tới việc tuyển dụng đội ngũ nhân công là người dân bản địa, tạo việc làm cho hàng chục thanh niên đang độ tuổi lao động, trong đó, ông ưu tiên lực lượng là bộ đội xuất ngũ, con em của các CCB trên địa bàn.
Điển hình như công nhân Đinh Đức Nguyện là quân nhân mới xuất ngũ, được ông Vỹ tuyển vào làm việc tại công ty, anh Nguyện bộc bạch: “Sau khi tôi xuất ngũ, chưa có việc làm ổn định, được chú Vỹ tuyển vào làm ở công ty, với mức lương ổn định, tôi mừng lắm, gia đình tôi đã có thêm thu nhập để trang trải cho cuộc sống nên tôi yên tâm làm việc”. Nhiều người ở công ty cũng rất hài lòng với phong cách lãnh đạo của CCB Hoàng Đức Vỹ, bởi ông luôn sâu sát, tận tâm với công việc; bên cạnh đó ông còn là người luôn biết thương yêu và động viên cán bộ, nhân viên kịp thời trong quá trình làm việc, do đó năng xuất kinh doanh của công ty luôn bảo đảm và phát triển.
Hạnh phúc khi được sẻ chia
Nhiều năm qua, việc làm ăn, kinh doanh đã ổn định. Ông Vỹ chia sẻ: “Mặc dù công việc của tôi cũng chẳng to tát hay khá giả gì, nhưng cũng đáp ứng cho cuộc sống gia đình, đồng thời tạo được việc làm cho lực lượng trẻ của địa phương, tạo điều kiện cho nhân dân trong vùng mở mang việc chăn nuôi phát triển ngày một tốt lên, như vậy là tôi cảm thấy vui lòng và hạnh phúc rồi. Đôi khi gia đình tôi cũng cân đối để hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh còn khó khăn và tham gia đóng góp với địa phương những hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa”.
Với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, sẵn tấm lòng nhân ái của một người đã từng trải qua khó khăn trong cuộc sống, cùng với đó là tình người của một CCB đã thôi thúc ông luôn quan tâm đến cộng đồng xã hội. Từ khi cuộc sống gia đình ổn định hơn về kinh tế, gia đình CCB Hoàng Đức Vỹ đã luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện ở địa phương. Dù rất nhỏ như việc ông giúp các gia đình dân tộc nghèo có yến gạo, cân thịt trong dịp Tết; sau mỗi đợt bão lũ, gia đình ông đều hỗ trợ cho bà con phục hồi thiệt hại hàng trăm suất quà bằng tiền mặt hoặc hiện vật thiết thực; hay việc ông ủng hộ những mâm cỗ để trang trí trong dịp Tết Trung thu cho nhân dân địa phương có thêm không khí của đêm trăng rằm; năm học 2026 -2027 này, ông tặng 30 chiếc xe đạp mới cho các cháu học sinh còn khó khăn để đến trường… Đôi khi, ông còn góp ý, động viên những CCB thay đổi tư duy để có một hướng phát triển mới, nhiều người đã lắng nghe ông, đã thành công và làm ăn khá giả hơn.
CCB Hoàng Đức Vỹ còn nhớ, những năm trước đây dù còn khó khăn về kinh tế, nhưng gia đình có chiếc xe tải, nên cứ sau Tết nguyên đán, ông lại tự lái xe tải cùng các cháu đoàn viên, thanh niên đi thu gom những gốc đào chơi Tết của bà con bỏ đi, rồi ông cùng các thanh niên chở lên khu di tích Kim Đồng cách nhà ông hơn 30km để trồng. Sau nhiều năm, hiện nay hai bên đường vào Khu di tích Kim Đồng đã có những hàng đào nở hoa rực rỡ vào dịp Tết, tạo cảnh đẹp cho nhân dân và du khách thăm quan.
Đồng chí Nông Văn Trinh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB phường Thục Phán cho biết, CCB Hoàng Đức Vỹ là một tấm gương sáng về phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Ông đã luôn tích cực đồng hành cùng Hội CCB phường và CCB tỉnh Cao Bằng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tỏa sáng hình ảnh CCB trong học tập và thực hành theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ông đã làm theo Bác từ những việc gần gũi người dân, kiên trì hướng dẫn họ cách làm ăn, giúp đỡ họ lúc khó khăn, cùng xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.
Với tấm chân tình và lòng nhân ái cao đẹp của CCB Hoàng Đức Vỹ, ông luôn nhận được sự quý mến của nhân dân địa phương, được đồng đội tin yêu, sẻ chia, động viên trong cuộc sống. Bởi trong ông, hiếu nghĩa, tình người, tình đồng đội luôn được đặt lên hàng đầu.
Đọc tiếp
- Sáng 16-10, tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng tiền lương năm 2026 về việc...
- Ngày 15-10-2026, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức...
- Chiều ngày 13/10 tại xã Mai Phụ, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi...
- Xã Vu Gia ( TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường, có diện tích trên 12km2...
- Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Cần Thơ xác định công nghệ...
Mới nhất
- Nhà hàng Steam n’ Spice thuộc khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa vừa chính thức ra mắt thực đơn mới dưới sự dẫn dắt...
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), sáng 16/10, tại Trung tâm hội...
- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức phát động Cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm và chuyển giao tài liệu, hiện vật,...
- Từ những tấm huy chương Olympic, những giải thưởng quốc gia đến các sân chơi khoa học, công nghệ và thể thao, học sinh,...
- Chiều 15/10, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 1371. Đại tá Võ Văn Tuấn,...
- Ngày 15/10, tiếp tục hiện đại hóa phương tiện phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tổ...
- Chiều 15-10, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (Cơ sở 2, phường Bảo An), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ...
- Đến ngày 15-10, sau gần 15 ngày tích cực tìm kiếm, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đã quy tập được bốn...
- Chiều ngày 15/10, tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị giao ban cụm thi đua số 04 Hội CCB các tỉnh Thanh...
- Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm rà soát tĩnh không, kiểm tra chướng ngại vật...
- Từ chủ trương tại Nghị quyết 57-NQ/TW về việc đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Ngân hàng...
- Trong bối cảnh chuỗi cung ứng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính...
- Khi thủ tục thông suốt, dòng tiền thuận lợi, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển. Đó cũng là tinh thần...

















