CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Các sân bóng của Việt Nam đang xuống cấp nghiêm trọng
*Sân Vinh đang xuống cấp nghiêm trọng *
Một nghịch lý bóng đá Việt Nam chuyển sang chuyện nghiệp từ năm 2001 đến nay đã được 17 năm, nhưng các đội còn phải chơi trên sân của bóng đá phong trào. Nghịch lý này diễn ra nhiều năm mà chẳng ai quan tâm. Các ông chủ bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng làm bóng đá, tập trung vào mua sắm cầu thủ về đá để lấy thành tích, lấy danh hiệu, đánh bóng Công ty, tập đoàn, không ai quan tâm xây dựng sân bãi. Hiện nay các sân bóng đá đang trong tình trạng cha chung không ai khóc. Các địa phương cho rằng ai sử dụng sân người đó người đó chăm lo, xây dựng. Còn các câu lạc bộ bóng đá thì quan niệm sân của địa phương, họ chỉ tập nhờ, không có quyền đầu tư, hàng năm chỉ vá lại mặt sân tạm bợ thi đấu cho qua mùa giải.
Sân kém chất lượng người thiệt thòi nhất là cầu thủ, trong luyện tập không nâng cao được trình độ chuyên môn, trong thi đấu không phát huy được tài năng. Đặc biệt nguy hiểm cầu thủ dễ bị chấn thương. Đã có nhiều cầu thủ chấn thương do sân bãi xấu xảy ra, ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Chúng tôi gặp nhiều cầu thủ nước ngoài sang thi đấu cho các CLB ở Việt Nam họ vô cùng phàn nàn về sân bãi ở nước ta. Họ cho rằng các sân bóng đá ở Việt Nam mặt sân tồi tệ, hệ thống chiếu sáng không đủ tiêu chuẩn, hệ thống bảo vệ không an toàn. Đáng quan ngại chỉ cần một trận mưa là mặt sân đầy nước. Sân kém chất lượng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả một trận đấu.
Nhiều chuyên gia cho rằng sân bãi kém ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển bóng đá các địa phương và bóng đá nước nhà đã đến lúc không nên để tình trạng các sân bóng đá cha chung không ai khóc như hiện nay, đã đến lúc báo động “ đỏ”. Các địa phương nên mạnh dạn giao sân cho các CLB quản lý, sử dụng. Khi sân bóng đá có chủ cụ thể quản lý nhất định sẽ được nâng cấp, tốt hơn. VFF nên có chiến lược phát triển sân bóng đá không nên để tình trạng cả nước chỉ có sân Mỹ Đình đủ tiêu chuẩn đá AFC Cúp.
Hải Hưng
Đọc tiếp
Mới nhất
- Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (8/6), ngày 6/6, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 (điểm đảo Trí Nguyên) đã phối...
- Thủ tướng Lê Minh Hưng được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa...
- Ngày 3-6, tại phường Thành Sen, Cụm thi đua số 1 Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào...
- Ngày 6/6, UBND phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và...
- Sáng ngày 05/6/2026, tại Nhà dưỡng lão Vầng Trăng Khuyết – Xóm trọ Sài Gòn Bao Dung, Công ty TNHH Mooncare do Bác sĩ Nguyễn Đỗ...
- Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được UNESCO chính thức công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành khu...
- Bộ đội Trạm Radar 20 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng phòng không - Không quân) đã tích cực tham gia các hoạt động...
- 23 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kim Phú đã được xây mới, sửa chữa nhà ở kiên cố. Những...
- Sáng 04/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Linh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai làm trước, rút kinh...
- Ngày 6/6, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH V-AmpPro tổ chức lễ ra mắt V-AmpPro – dụng cụ bẻ ống thuốc chuyên nghiệp...
- Tỉnh Quảng Trị triển khai lấy mẫu ADN, số hóa thông tin đối với 5.929 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại...
- Hình ảnh các cán bộ, học viên Học viện Hải quân (HVHQ) miệt mài thực hiện các phần việc xây dựng đã trở nên quen...
- Tối 6-6, tại Thôn Thái Thông (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Làng nghề Nha Trang Xưa tổ chức khai mạc “Hội hè Nha...
-
Thanh Hoá: Hơn 1.300 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn chuyên vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn
Chiều nay 6/6/2026 hơn 1.300 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn đã hoàn thành bài thi môn chuyên. - Sáng nay 6/6/2026, hơn 51.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại Thanh Hóa năm học 2026-2027 đã hoàn thành bài thi môn Toán với...
- Trong trí nhớ của tôi, nhà báo Kim Quốc Hoa là một người đặc biệt đam mê, khe khắt trong nghề báo nhưng trong đời thường...




















