Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), Ban Liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Quảng Trị, nguyên là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 (Trung đoàn Ba Vì anh hùng), Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12) đã trở về thăm đơn vị, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót tại khuôn viên Trung đoàn.
Ngay từ sớm, những gương mặt từng gắn bó một thời tuổi trẻ nơi thao trường, chiến hào đã cùng hội tụ. Màu xanh áo lính hòa cùng mái tóc bạc của năm tháng, nụ cười ấm áp xen lẫn ánh mắt sáng rực niềm tự hào đã tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa xúc động.
Dù tuổi đời đã ngoài 60, 70, nhiều đồng chí vẫn giữ phong thái rắn rỏi của người lính năm xưa. Trong ánh mắt họ, niềm xúc động đan xen niềm tự hào khi một lần nữa được đặt chân lên mảnh đất từng in dấu bước quân hành của tuổi trẻ.
Trong làn hương nghi ngút trước tượng đài Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, người con ưu tú của dân tộc, biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, các CCB kính cẩn dâng hương, dâng hoa. Hương thơm lan tỏa như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, chứa chan lòng biết ơn đối với người chiến sĩ kiên trung đã “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”, mở đường cho đồng đội giành chiến thắng hiển hách tại Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Chí Hiếu, nguyên chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, xúc động chia sẻ: “Mỗi lần trở về thăm Trung đoàn, thắp nén hương cho anh Giót, tôi như được sống lại những ngày tháng hào hùng của tuổi trẻ. Tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, vì Tổ quốc của anh là ngọn lửa bất diệt, soi sáng và nhắc nhở chúng tôi, cũng như thế hệ hôm nay, luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.”
Còn bà Hoàng Thị Cam, vợ cựu chiến binh Hoàng Đức Thọ, nghẹn ngào chia sẻ: “Ngồi bên chồng trong khoảnh khắc dâng hương trước tượng đài Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, lòng tôi rưng rưng. Gương mặt các bác, các chú những người từng kề vai sát cánh trong chiến hào vẫn giữ nguyên khí phách quân nhân, ánh mắt sáng rực niềm tự hào. Tôi cảm nhận sâu sắc lòng biết ơn và tự hào dân tộc đang toát lên từ từng ánh mắt, từng nén hương, từng đóa hoa. Các cựu chiến binh không chỉ là những người lính quả cảm, mà còn là biểu tượng sống động về tinh thần hy sinh vì Tổ quốc.”
Buổi lễ dâng hương không chỉ là dịp tri ân, tưởng niệm, mà còn là cơ hội để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 ôn lại truyền thống vẻ vang, củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh tinh thần, quyết tâm nối tiếp bước chân cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.