Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm cùng một số cán bộ, trưa mùng một Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TL

60 năm trước - mùa xuân Ất Tỵ 1965, Bác Hồ trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã có bài thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước:

Chào mừng Ất Tỵ Xuân năm mới/ Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi/ Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi/ Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới/ Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi/ Đấu tranh anh dũng cả nước một lòng/ Chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi/ Hoà bình thống nhất ắt hẳn thành công!”.

Những câu thơ bình dị nhưng rạo rực khí thế ngày xuân, chan chứa niềm tin, khát vọng cháy bỏng của Bác Hồ. Tự hào nước ta vừa tròn 20 tuổi, gánh hai nhiệm vụ chiến lược nặng nề, xây dựng CNXH và giải phóng miền Nam, nhưng Người khẳng định rằng, hai nhiệm vụ đó sẽ thành công, thắng lợi.

Ngay trong ngày 1-1-1965, Báo Nhân Dân ra số 3928 đăng bài báo của Bác về Tết trồng cây. Bài báo mở đầu bằng hai câu thơ rất đẹp: “Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Từ mùa xuân đó đến nay, phong trào Tết trồng cây đã lan toả rộng khắp cả nước mỗi độ xuân về.  

Ngày 19-1-1965, đến dự Hội nghị phổ biến kế hoạch Nhà nước, Bác Hồ kêu gọi: “Từng giờ, từng phút từ cán bộ đến quần chúng đều phải cố gắng thực hiện “mỗi người làm việc bằng 2 để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Miền Nam anh dũng đang hy sinh xương máu để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và bảo vệ miền Bắc”.

Ngày 21-1-1965, Báo Nhân Dân số 3948 đăng bài báo của Bác: “Tổ chức ngày Tết tiết kiệm và vui tươi”. Bài báo kêu gọi các địa phương, đơn vị phải thật tiết kiệm trong tổ chức Tết Ất Tỵ sắp tới, và tiết kiệm đã trở thành một kế sách để xây dựng đất nước.

Ngày 26-1-1965, nói chuyện cán bộ trung cao cấp, Bác mở đầu bằng một niềm tự hào, niềm tin yêu to lớn về Đảng ta: “Các đồng chí! Tết này, chúng ta sung sướng chúc mừng Đảng yêu quý của chúng ta 35 năm tuổi. Đảng ta như biển rộng núi cao, 35 năm ấy biết bao nhiêu tình! Đảng ta đã gánh vác nhiệm vụ lịch sử đưa giai cấp vô sản và nhân dân ta anh dũng tiến lên con đường cách mạng…".

Dấu ấn đặc biệt nhất năm Ất Tỵ - 1965 đó là, ngày 10-5-1965, đúng 9 giờ, Bác Hồ đặt bút viết tài liệu “Tuyệt đối mật” để dặn lại cho muôn đời con cháu mai sau” (Vũ Kỳ - Càng nhớ Bác Hồ, Nxb Thanh niên, H, 1999, Tr.351). Và mấy năm sau đó, cứ đến dịp sinh nhật Bác hằng năm, Bác lại viết bổ sung tài liệu đặc biệt này. Ngày 19-5-1969, Bác sửa bản Di chúc lần cuối.

Bản Di chúc khởi thảo năm 1965 đơn giản chỉ là “Mấy lời để lại”, “Tóm tắt vài việc”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, nhưng chứa đựng sự tổng kết lớn lao, vĩ đại của Bác; thể hiện trí tuệ mẫn tiệp, tầm nhìn xa, trông rộng của Người đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bản Di chúc đã trở thành một tác phẩm “đặc biệt” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tài sản vô cùng quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Bản Di chúc đã cùng chúng ta đi qua một chặng đường lịch sử hết sức vinh quang trong toàn bộ lịch sử dân tộc, trở thành một trong những Quốc bảo Việt Nam.

Một mùa xuân mới - xuân Ất Tỵ 2025, sau bao năm tháng chồng chất khó khăn, dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đó bao hàm tinh thần nội dung của bản Di chúc, Đảng ta đã lãnh đạo chèo lái con thuyền cách mạng đến thắng lợi hôm nay. Xuân này, toàn Đảng, toàn dân ta đang giữ vững niềm tin để “đồng tâm, hiệp lực” vươn lên đạt những kỳ vọng về sự đổi thay, “Khơi dậy khát vọng đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc”. Thật tuyệt vời, xuân năm nay, Đảng ta tròn 95 mùa xuân, đất nước ta tròn 80 tuổi và kỷ niệm 135 ngày sinh của Bác kính yêu. Trước thềm xuân mới, chúng ta tiếp tục tự hào rằng: “Đảng ta thật vĩ đại, nhân dân ta thật anh hùng”. Đời đời ghi nhớ công ơn và tự hào về Bác Hồ kính yêu: “Bác như vì sao sáng, sáng giữa trời bao la”.  Người đã: “Đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh… đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời ”. Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng.

Nguyễn Bá Thuyết