Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ba ngày cưới và niềm tin son sắt “chiến thắng anh sẽ về!”

PHÙNG HOA, TRẦN TƯƠNG 17/08/2026 - 07:19

Tháng 9-1966, khi vừa tròn 20 tuổi, chàng trai Hứa Xuân Thụ, ở xã đảo Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trở thành người lính Sư đoàn 308 Quân Tiên phong.

Trong 12 năm 7 tháng quân ngũ, ông đi qua ba chiến dịch lớn đầy ác liệt, đó là: Đường 9 Khe Sanh năm 1968, Đường 9 Nam Lào năm 1971 và tiến công giải phóng Quảng Trị năm 1972. Lịch sử của Sư đoàn 308 Quân Tiên phong đã ghi nhận đây là ba chiến dịch tiêu biểu hào hùng của đơn vị trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhưng khi kể lại, CCB Hứa Xuân Thụ không dùng nhiều lời hoa mỹ. Ông cho biết: “Gian nan, khó khăn hiểm nguy thì nhiều lắm, kể mãi cũng không thể hết. Là đơn vị chủ lực, Sư đoàn 308 thường được điều tới những chiến dịch quan trọng. Hết một đợt chiến đấu, bộ đội trở ra miền Bắc củng cố, huấn luyện, rồi lại nhận lệnh lên đường. Những bước chân cứ nối nhau qua rừng núi, qua chiến hào, qua những năm tháng mà sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc”.

Giữa những năm tháng chiến đấu đầy ác liệt ấy là một câu chuyện tình thật bình dị, đơn sơ nhưng thấm đẫm những giá trị cao cả của tình yêu người lính nơi tiền tuyến và sự thủy chung một lòng một dạ của hậu phương nơi quê nhà.

Vào năm 1967, bố ông bị ốm nặng. ông được nghỉ phép mười ngày, nhưng từ đơn vị ở Phú Thọ về quê khi ấy đường sá, xe cộ vô cùng khó khăn. Trừ thời gian đi và trở lại đơn vị, ông chỉ còn đúng hai ngày ở nhà. Gia đình giới thiệu se duyên cho người lính trẻ với cô gái mà sau này trở thành vợ ông. Hai ngày ngắn ngủi đến mức họ chưa có một lần tâm sự riêng, gặp nhau đầy bối rối, thậm chí còn chưa dám nắm tay nhau thì người lính trở lại đơn vị. Rồi từ đó, tình cảm của họ được nối tiếp bằng những lá thư đong đầy thương nhớ. Thư thời chiến, có khi cả tháng, thậm chí vài tháng mới tới tay người nhận. Nhưng những dòng chữ thân thương từ hậu phương trở thành động lực để những người lính vững lòng trước gian khổ hy sinh.

Đến năm 1972, đơn vị cho ông về tranh thủ một tuần. Hai gia đình tổ chức đám cưới giản dị cho đôi trẻ, nhưng hạnh phúc chỉ kịp hiện diện trong ba ngày. Ngày thứ tư, ông lại khoác ba lô lên đường rồi biền biệt nơi chiến trường. Người ở tiền tuyến, người hậu phương đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với một niềm tin sắt son vào ngày chiến thắng, đất nước sẽ hòa bình và gia đình sẽ đoàn tụ.

Bà Lê Thị Ngoan, vợ của ông Hứa Xuân Thụ cười hiền chia sẻ với chúng tôi: Ngày xưa gian khổ, khó khăn lắm. Tôi chỉ có 3 ngày để cưới và gần chồng. Nhưng với tôi, tình cảm vợ chồng thật sâu nặng bởi một câu hẹn thề chờ ngày chiến thắng anh sẽ về, vẫn quyết tâm giữ trọn lời thề thủy chung. Trong một lá thư biên về từ chiến trường, anh Thụ có nhắn nhủ tôi rằng “anh đi chưa biết khi nào về nếu em có thương ai thì cứ đến với người ta, đừng chờ anh nữa” làm tôi khóc mãi. Sau này về, anh kể có lần anh dưỡng thương ở nhà một người dân có 3 cô con gái, họ quý Bộ đội Cụ Hồ lắm và ngỏ ý gả con gái cho nhưng anh Thụ từ chối rồi bảo tôi đã có vợ vẫn hẹn chờ đợi tôi chiến thắng trở về. Năm tháng dài đợi chờ chồng nhưng vẫn vững niềm tin bởi một lời hứa thủy chung vẹn tròn mãi mãi. Rồi ngày chiến thắng đã đến, ông Thụ cũng đã trở về với người vợ thủy chung son sắt của mình để xây dựng hạnh phúc gia đình.

Sau khi rời quân ngũ, ông Hứa Xuân Thụ trở về quê ở xã đảo Vĩnh Thực. Trở thành CCB, ông vẫn luôn mang trong mình ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ và bắt tay vào xây dựng quê hương. Từ năm 1982, ông tham gia cấp ủy và đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn; sau đó lần lượt giữ các cương vị Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Công an xã, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã; tham gia Ban Chấp hành thị xã Móng Cái và Hội đồng nhân dân thị xã. Từ năm 1992 đến năm 1996, ông còn đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thống nhất đảo Vĩnh Thực.

Hơn nửa đời người gắn bó với quân đội và công tác tại quê hương, CCB Hứa Xuân Thụ có rất nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm xúc động nhất trong ông là đám cưới thời chiến ba ngày và những lá thư giữa hậu phương - tiền tuyến. Đó không chỉ là câu chuyện của một đôi vợ chồng mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của hậu phương, sức mạnh của nghĩa vợ tình chồng, sức mạnh của sự thủy chung son sắt... đã tiếp sức cho người lính đi qua những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa.

Đọc tiếp

Mới nhất

Ba ngày cưới và niềm tin son sắt “chiến thắng anh sẽ về!”