Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Minh Anh 15/08/2026 - 18:27

Ngày 15-8, tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội, Hội đồng ngũ 1976 Đan Phượng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ (15-8-1976 / 15-8-2026). 350 đại biểu là những người lính cùng nhập ngũ ngày 15-8-1976, đến từ Đan Phượng, Ứng Hòa, Mỹ Đức (cũ), cùng hội ngộ trong không khí thân tình, xúc động. Nửa thế kỷ đã đi qua, mái tóc đã bạc, nhưng tình đồng chí, đồng đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi người vẫn vẹn nguyên.

Nửa thế kỷ, một lời thề người lính

Cách đây tròn nửa thế kỷ, những thanh niên của quê hương Đan Phượng, Ứng Hòa, Mỹ Đức tạm biệt gia đình, làng quê, khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đất nước vừa thống nhất sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhưng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn đặt lên vai thế hệ trẻ những yêu cầu mới.

Trong số những người lên đường ngày ấy, người cao tuổi nhất sinh năm 1951, người trẻ nhất sinh năm 1960. Tuổi tác khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi đã đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, tất cả đều chung một tiếng gọi “đồng chí”.

1786777493726_9122892515019496063_9122892515019496063_7ec063ccbc24c7eecae438f98a0b1b46
CCB Nguyễn Trọng Miền phát biểu.

CCB Nguyễn Trọng Miền - Trưởng ban Liên lạc Hội đồng ngũ 1976 Đan Phượng, nhớ lại: “Đúng ngày này cách đây 50 năm, chúng ta khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tạm xa gia đình, quê hương đi làm nhiệm vụ mà Tổ quốc, Quân đội và nhân dân giao phó”.

Sau thời gian huấn luyện, những người lính năm ấy được phân công về nhiều đơn vị, thực hiện nhiệm vụ ở các địa bàn khác nhau. Có người làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở phía Nam, phía Bắc; có người sang nước bạn Lào; có người được tuyển chọn học tại các nhà trường quân đội để phục vụ lâu dài. Khoảng từ năm 1980, phần lớn hoàn thành nhiệm vụ, trở về địa phương theo chế độ xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành. Một số tiếp tục ở lại Quân đội, trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, phục vụ đến khi nghỉ hưu.

img_4323
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

“50 năm đã qua đi, để lại cho chúng ta rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sướng, vui, buồn, khổ khác nhau ở mỗi người, nhưng chung nhất hai từ “đồng chí” thì vẫn thế” - ông Miền xúc động chia sẻ.

Nửa thế kỷ là một quãng thời gian dài của đời người. Có những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại, có người vì tuổi cao, bệnh tật không thể trở về dự cuộc hội ngộ hôm nay. Khoảng một phần ba đồng đội năm xưa đã không còn chờ được đến ngày gặp mặt.

Bởi vậy, cuộc hội ngộ sau 50 năm càng trở nên đặc biệt. Mỗi cái bắt tay, cái ôm, ánh mắt nhìn nhau không chỉ là niềm vui gặp lại, mà còn là sự tri ân đối với những người đã đi qua cùng một chặng đường, cùng mang trên mình màu xanh áo lính.

CCB Nguyễn Văn Nhật - Hội đồng ngũ Đan Phượng không giấu được niềm vui khi gặp lại đồng đội: “Tôi rất vui, phấn khởi khi gặp mọi người. Thấy mọi người còn khỏe mạnh là sướng lắm. Có người 50 năm nay tôi mới được gặp lại”.

Năm 1982, ông Nhật xuất ngũ trở về quê, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ làm kinh tế giỏi. Cuộc sống mỗi người sau ngày rời quân ngũ mỗi người một hướng, nhưng ký ức về những năm tháng quân ngũ vẫn luôn ở đó. Để rồi sau nửa thế kỷ, những người lính năm xưa lại tìm về bên nhau, gọi nhau bằng tiếng “đồng chí” thân thương.

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình

img_4311
img_4319
Niềm vui của các CCB sau 50 năm gặp lại.

Bản chất Bộ đội Cụ Hồ của những người lính trong Hội đồng ngũ 1976 tiếp tục được các CCB thể hiện bằng việc làm cụ thể. Câu chuyện của Hội đồng ngũ 1976 Ứng Hòa là một minh chứng. Theo CCB Trần Ngọc Hùng, Hội đồng ngũ 1976 Ứng Hòa được thành lập năm 2009 với 356 thành viên, Hội duy trì hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nghĩa tình, lấy tám chữ làm phương châm: “Đoàn kết - gắn bó - chia sẻ - tri ân”.

Từ phương châm ấy, nghĩa tình đồng đội được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Các thành viên cùng đóng góp, giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa với tổng trị giá 180 triệu đồng. Hội cũng tạo điều kiện để một số hội viên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên khá giả.

Không chỉ chăm lo đời sống, Hội đồng ngũ 1976 Ứng Hòa còn quan tâm đến sức khỏe đồng đội. Hội liên hệ với các bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103, Bạch Mai, Thanh Nhàn… để mời các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ về địa phương khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho hội viên. Khi có đồng chí mắc bệnh hiểm nghèo, anh em tìm cách kết nối, hỗ trợ điều trị.

“Có đồng chí nằm viện, anh em nghỉ cả việc nhà để đi thăm, đi nuôi. Chính tình đồng đội ấy đã giúp chúng tôi gắn bó với nhau suốt nhiều năm qua” – CCB Trần Ngọc Hùng chia sẻ.

Những việc làm bình dị ấy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người lính trong thời bình. Hội đồng ngũ 1976 Ứng Hòa được UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác tình nghĩa; Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen trong cuộc vận động “Vì Trường Sa thân yêu”.

Đối với những CCB đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, việc gặp mặt không chỉ để ôn lại chuyện cũ. Đó còn là dịp để nhắc nhau rằng, dù đã rời quân ngũ hàng chục năm, trách nhiệm của người lính với cộng đồng chưa bao giờ kết thúc.

Ông Hùng mong muốn ba Hội đồng ngũ của Đan Phượng, Ứng Hòa, Mỹ Đức tiếp tục có những cuộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cùng phát huy những cách làm hay, việc làm tốt, để nghĩa tình đồng đội ngày càng bền chặt.

50 năm trước, họ lên đường khi đất nước vừa thống nhất. 50 năm sau, họ gặp lại khi mái đầu đã bạc. Giữa hai thời điểm ấy là cả một hành trình dài của cống hiến, lao động, xây dựng gia đình và quê hương. Nhưng có một điều không thay đổi là bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Đó là tinh thần trách nhiệm, sống nghĩa tình, đoàn kết, sẻ chia; là không ngại khó, không ngại khổ; là khi đồng đội cần thì sẵn sàng có mặt; là trở về đời thường vẫn tiếp tục đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Miền nhắn nhủ các đồng đội hãy thực hiện hai điều cốt yếu: “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” theo tiêu chí của Hội Người cao tuổi Việt Nam và “mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” theo tiêu chí của Hội CCB Việt Nam.

Lời nhắn ấy cũng là thông điệp sâu sắc nhất của cuộc hội ngộ sau nửa thế kỷ. Bởi với những người lính 1976, 50 năm không làm phai mờ lời thề năm xưa. Trái lại, thời gian càng làm sáng rõ hơn giá trị của tình đồng chí, đồng đội và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Ngày mai, những người lính năm nào sẽ lại trở về với gia đình, quê hương, với những công việc đời thường. Nhưng từ cuộc gặp hôm nay, mỗi người mang theo một niềm vui, một sự động viên và cả lời nhắc nhở, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, đã là người lính, đã là CCB thì phải sống sao cho xứng đáng với nhân dân, với đồng đội và với danh xưng cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Đọc tiếp

Mới nhất

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ