CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ
Sáng 14-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ (HCLS được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ. Về phía Hội CCB Việt Nam có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh dự Lễ.
Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 HCLS thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau Lễ truy điệu, 731 HCLS được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh an táng.
Bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính, các lực lượng tìm kiếm, quy tập HCLS của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và UBND phường Hòa Hưng, sau hơn 3 tháng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 HCLS tại Công viên Lê Thị Riêng.
Phát biểu tại Lễ viếng và truy điệu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cho biết, gần 60 năm cho một cuộc trở về, các liệt sĩ không kịp chứng kiến ngày đất nước thống nhất. Những di vật còn lại như bức ảnh, chiếc lược, chiếc nhẫn, đôi dép cao su... nhắc nhớ cuộc đời và khát vọng của người đã khuất. Tổ quốc, đồng bào, đồng chí đời đời ghi nhớ công ơn ấy. Từ ngày 23-6 đến ngày 5-10-2026, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 731 HCLS tại công viên. Phần lớn hài cốt chưa xác định được danh tính, nhưng Thành phố sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục tìm kiếm. Chiến dịch “500 ngày đêm” tiếp tục được triển khai, kết hợp giám định ADN, nghiên cứu di vật, tìm kiếm nhân chứng, nhằm nối lại thông tin và xoa dịu nỗi chờ đợi của thân nhân.
“Từ nay, các anh, các chị yên nghỉ bên đồng chí, đồng đội, trong tình thương yêu của người đang sống. Quân khu 7 và Thành phố nguyện tiếp nối lý tưởng cao đẹp ấy, chăm lo gia đình người có công, xây dựng đất nước giàu đẹp” - đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Suốt quãng đường khoảng 24km giữa Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, Đoàn xe di chuyển chậm giữa hàng trăm nghìn người dân với hoa trắng và Quốc kỳ trên tay, trang nghiêm, xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Đọc tiếp
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Chiều 20-10, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10 (viết tắt là Sư đoàn 10) tổ chức tìm kiếm được 1 hài...
- Sáng ngày 17/10/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Hải, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Thăng...
- Chiều 14/10, tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ tiễn đưa, di chuyển 93...
- Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân đang nằm viện được tin gia đình đồng đội cũ cùng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A là Phí...
Mới nhất
- Khi các nắp mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh (cũ) (tỉnh Nghệ An) được cắt ra trong đợt chỉnh trang gần đây, thân...
- Khu đất HH-01 thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An được đánh giá là “đất vàng”, tiếp giáp nhiều tuyến...
- Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) năm 2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc), ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính...
- Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã ban hành quyết định xử lý Công ty TNHH Môi trường Sông Công do vi phạm tần suất thu gom chất...
- Nhà báo, nhà thơ Đỗ Quảng đang ở độ tuổi xấp xỉ 90 với căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, nhưng ông vẫn lạc quan yêu...
- Có thể nói không quá rằng, chỉ trong thời đương đại đã có hàng ngàn bài thơ viết về người mẹ. Hình tượng người...
- Trong tập bút ký - tản văn nổi tiếng Đaghextan của tôi của Rasul Gamzatov, nhà thơ lớn của nước Nga (1923-2003) từng viết...
- Tôi đã lên Cao Bằng nhiều lần. Những chuyến đi trước, tôi đến với tư cách một nhà văn, tìm hiểu và viết về cội...
- Tối tối, bên ánh đèn khuya nơi phố Hiến cổ kính, có một người đàn ông tóc bạc phơ vẫn lặng lẽ miệt mài bên bàn...
- Trở về từ chiến trường với thương tật 61%, CCB Nguyễn Xuân Tam, tổ dân phố Mão Đoài, phường Mão Điền, tỉnh Bắc...
- Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến, Lầu Năm góc đang chuẩn bị thành lập một...
- Mặc dù được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 240m² từ năm 2006, nhưng CCB Trần Văn...
- Từ một lần sử dụng bản đồ số tìm đường ở Lào Cai, một vấn đề đáng suy ngẫm được đặt ra: Công nghệ ngày càng...












