CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giải phóng những vùng “đất chết”
Các chiến sĩ Lữ đoàn 543 dò gỡ bom mìn tại tỉnh Lào Cai.
Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng còn biết bao vùng đất trên đất nước ta nói chung và trên các tỉnh thuộc khu vực biên giới phía Bắc nói riêng còn tồn sót lại bom mìn, vật liệu nổ. Những vùng đất chứa đựng bao “mầm chết” đã trở nên hoang hóa và hơn thế nữa, nhiều hài cốt liệt sĩ (HCLS) vẫn còn nằm lại ở những nơi mà chưa thực hiện tìm kiếm quy tập được. Vì vậy, việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh để giải phóng các vùng “đất chết” không chỉ mang giá trị kinh tế, xã hội thông thường mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, nhất là đối với thân nhân gia đình liệt sĩ.
Là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ rà phá mìn, vật liệu nổ ở các tỉnh biên giới phía Bắc, Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2 luôn quán triệt, giáo dục kỹ tình hình nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, công việc thầm lặng làm sạch môi trường đất được các chiến sĩ trong Lữ đoàn thực hiện rất tận tâm, hiệu quả.
Một ngày đầu thu ở xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, tuy đã gần hết giờ làm việc buổi sáng nhưng Đại úy Lê Ngọc Tú - Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 543 vẫn miệt mài chỉ huy đội dò gỡ bom mìn làm việc. Mỗi chiến sĩ một thiết bị, rà đi rà lại nhiều lần trên từng vạt đất được chăng dây, đánh dấu khu vực cẩn thận.
Trong ít phút giải lao, Đại úy Lê Ngọc Tú chia sẻ:
- Cuộc sống, công việc của đơn vị chủ yếu ở khu vực biên giới, nơi xảy ra chiến tranh trước đây. Là vùng núi cao, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Bộ đội làm việc với cường độ cao, nguy hiểm rình rập, nơi ở thì tạm bợ, thiếu thốn nhiều mặt. Nhưng bù lại anh em có tinh thần trách nhiệm cao, say mê công việc và đi đến đâu cũng đều được chính quyền và bà con địa phương nhiệt tình ủng hộ, tạo điều kiện về mọi mặt, nên dù gian khổ đến mấy anh em đều vượt qua.
Nhờ sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ nên việc rà phá bom, mìn, vật liệu nổ thuận lợi hơn trước. Đơn vị dùng các loại máy dò tìm có nhiều tính năng, có thể phát hiện bom, mìn có độ sâu 3m. Thực hiện nhiệm vụ này giai đoạn 2018-2020, Quân khu giao Lữ đoàn 543 đảm nhiệm dò gỡ mìn, vật liệu nổ có diện tích rộng 150ha trên địa bàn xã Bản Lầu và Lùng Vai, huyện Mường Khương. Khu vực này thuộc bãi mìn loại 1, rừng loại 1, đất cấp 2 cần phải được giải quyết sớm. Do vậy đội dò gỡ bom mìn của Lữ đoàn 543 phối hợp với công binh địa phương làm từ tháng 5 năm 2019 đến nay hoàn thành được khoảng 90% công việc đã định.
Đại úy Lê Thanh Bình là người có thâm niên gần 15 năm chuyên dò gỡ bom mìn ở các khu vực biên giới. Anh không những giỏi chuyên môn, thông thạo địa hình mà còn tích cực hướng dẫn, kèm cặp các chiến sĩ mới vào nghề. “Công việc này không được phép sơ sểnh hoặc sai sót, vì sẽ gây nên hậu quả rất khôn lường, nên các chiến sĩ phải được bồi dưỡng, kèm cặp cẩn thận” - Lê Thanh Bình cho hay.
Qua tìm hiểu được biết, Lữ đoàn Công binh 543 đang dò gỡ bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh và thi công các công trình quân sự trọng yếu trên địa bàn 11 tỉnh, thành. Mỗi đội công tác có từ 25-30 người. Tất cả chỉ ở nhà tạm bằng tranh tre lứa lá hoặc nhà bạt. Trước khi vào thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ đều được tuyển chọn kỹ về sức khỏe, đức tính cẩn thận; huấn luyện bổ sung về kỹ thuật, nắm chắc tính năng, cấu tạo và cách sử dụng máy dò gỡ. Phân công giao nhiệm vụ cho các tổ, bộ phận có những chiến sĩ giàu kinh nghiệm, giỏi thao tác. Quá trình làm việc luôn có cán bộ phụ trách, theo dõi; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân sở tại và báo cáo về sở chỉ huy tiến độ, kết quả công tác trong ngày.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Doãn Mạnh - Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 543 cho biết:
- Dò gỡ bom mìn còn tồn sót sau chiến tranh là một nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong 2 năm qua, đơn vị đã dành nhiều công sức, trí tuệ và cơ sở vật chất trang bị, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ này. Tất cả đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Bài và ảnh: Đào Duy Tuấn
Đọc tiếp
- Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở...
- TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15/11/2026. Sự kiện năm nay được định hướng đổi...
- Theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: từ ngày 13.9 đến 16.9, trên địa bàn tỉnh...
- Sáng 13/9/2026, tại Khu trang trại Sóc Sơn, Hà Nội, Hội Đồng hương vùng quê Trạng Trình (huyện Vĩnh Bảo cũ) tại Hà Nội...
- Chiều nay 16/8, theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: từ ngày 13.9 đến 16.9, trên...
- Theo dự báo, từ chiều 13/9 đến ngày 17/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; nguy cơ cao xảy ra...
Mới nhất
- Sau khi nhiều người có triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh...
- Tôi ủng hộ một Hà Nội quay mặt ra sông Hồng. Một Hà Nội có dòng sông được chỉnh trang, cảnh quan được làm đẹp, giao...
- Mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân tại các xã Thành Vinh, Kim Tân, Thạch Bình (Thanh...
- Trong ngày 16/9, lực lượng ban chỉ huy quân sự xã Tam Thái phối hợp cùng với Đồn BP Tam Hợp và các lực lượng tại chỗ...
- Khoảng 6h ngày 16/9, sản phụ Lương Thị Lượng (trú tại thôn Tân Hùng, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) chuyển dạ. Do mưa lớn,...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Nhằm mang đến một không gian văn hóa đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi, người dân địa phương và du khách, vào ngày 25/9/2026...
- Hai năm trước, chiếc điện thoại của tôi bị trục trặc. Khỏi phải nói, với những người “ở tuổi xế chiều”,...
- Mỗi khi mưa lớn, nước khe chảy qua khu dân cư xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An lại chuyển màu đục trắng như...
- Hồi âm Báo CCB Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Đặm hy sinh từ năm 1952 nhưng đến nay gia đình chưa nhận được Bằng...















