Đoàn y, bác sĩ Làng Hữu Nghị Việt Nam khám sức khỏe cho các CCB tại tỉnh Quảng Trị.

27 năm qua, hành trình chữa lành “nỗi đau da cam” được các thế hệ cán bộ, y, bác sĩ, giáo viên, nhân viên công tác tại Làng Hữu Nghị Việt Nam (trực thuộc Hội CCB Việt Nam) tiếp nối, truyền lửa nhiệt huyết góp phần cùng toàn xã hội hàn gắn những vết thương từ hậu quả di chứng chất độc da cam/dioxin do chiến tranh để lại.

Chiến tranh đã lùi xa, thế hệ CCB trực tiếp bị nhiễm chất độc da cam/dioxin cũng ngày một ít dần. Vết thương không vì mảnh đạn trong chiến tranh không chỉ đeo bám cuộc đời của những người lính thời chiến đến hết cuộc đời, mà còn tiếp tục truyền sang thế hệ con, cháu của họ. Không ai có thể khẳng định, vết thương này khi nào sẽ dừng tái phát.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, hằng năm Làng Hữu Nghị Việt Nam đón nhiều đoàn CCB bị phơi nhiễm chất độc da cam, ở các tỉnh, thành (từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc) về với Làng để chăm sóc, điều dưỡng, đồng thời tổ chức đến nhiều địa phương thăm khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho CCB sức khỏe yếu, có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm Y tế của Làng kết hợp các biện pháp điều trị về đông y, tây y và cả vật lý trị liệu, phục hồi chức năng với nhiều phòng chức năng như: Chụp X quang, siêu âm, xét nghiệm sinh hóa, phòng vật lý trị liệu, 4 phòng tập phục hồi chức năng - vật lý trị liệu, phòng khám và điều trị nha khoa, phòng khám và điều trị đông y... Mỗi CCB sau khi đến Làng sẽ được khám lâm sàng, cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh chính xác, từ đó các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị khác nhau, cũng như có chỉ định các phương pháp trị liệu phù hợp đối với từng người như châm cứu, thủy châm, xoa bóp, bấm huyệt kết hợp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng bằng các bài tập, các thiết bị máy móc khác nhau. Khi kết thúc đợt điều dưỡng tại Làng, nhiều CCB bệnh tình đã thuyên giảm, sức khỏe được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Các trường hợp bệnh nặng đều được chuyển tới Bệnh viện quân đội 103.

Đồng chí Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu Nghị Việt Nam cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, T.Ư Hội CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam thực sự là nơi chia sẻ nỗi đau chiến tranh với những CCB và chăm sóc, giáo dục trẻ em bị di chứng chất độc da cam. Mỗi năm, Làng thường xuyên điều dưỡng, chăm sóc theo đợt khoảng 200 người là CCB, cựu TNXP sức khỏe yếu do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, nhân viên của Làng luôn tâm huyết, nhiệt tình, vượt mọi khó khăn, hết lòng chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng để mỗi người đến với Làng cảm nhận được tình cảm, sự sẻ chia như người thân trong gia đình”.

Sinh viên Y khoa Đan Mạch hướng dẫn vật lý trị liệu cho các cháu khuyết tật tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.

Hiện nay, Làng còn chăm sóc, giáo dục hơn 100 trẻ em khuyết tật do di chứng chất độc da cam/dioxin với nhiều loại bệnh tật khác nhau như di tật vận động, teo cơ, mù câm điếc, tăng động... và thiểu năng trí tuệ. Công việc chăm sóc đòi hỏi phải vô cùng kiên trì và tâm huyết. Đối với những em bị khuyết tật nhưng nhận thức bình thường, ngoài việc được chăm sóc phục hồi chức năng, các em còn được học văn hóa, học các lớp kỹ năng nghề nghiệp như: Tin học văn phòng, thêu tranh, may, dệt, làm thiệp, làm hoa trang trí. Qua lao động, đôi tay của các em trở nên linh hoạt, khéo léo giúp phát triển nhận thức của não bộ, ngoài ra các em còn được rèn luyện tính kỷ luật, tập trung và kỹ năng nghề nghiệp. Còn những em nhận thức chậm được xếp vào những lớp giáo dục đặc biệt.

Cô giáo Hoàng Thơm Thảo - giáo viên lớp Thêu tâm sự: “Lớp Thêu của em có 12 học sinh đa dạng khuyết tật. Em Chung quê ở Nghệ An, bố là CCB bị nhiễm chất độc da cam, mẹ mất sớm, em bị chậm phát triển trí tuệ. Còn em Linh là nạn nhân dioxin thế hệ thứ ba bị khiếm thính. Hay như em Kiên,bị khó khăn vận động. Hà bị động kinh, mỗi khi thời tiết hoặc tâm trạng không tốt, em lại lên cơn co giật, ngã ra lớp. Những lúc như thế, em cảm thấy rất xót xa, nước mắt cứ lăn dài... Với mỗi học sinh, em có giáo án riêng phù hợp với khả năng tiếp thu và bệnh tật của từng em”.

Ngoài giờ học và phục hồi chức năng, các em được các “mẹ” quản lý và trông nom, dạy dỗ. Không thể kể hết được những vất vả của các “mẹ”, đặc biệt đối với những trẻ thiểu năng trí tuệ. Những việc tưởng như đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày như đánh răng, rửa mặt, thay quần áo nhưng đối với các em đều cần sự hướng dẫn, dạy bảo kiên trì, từng ly từng tí.

Làng Hữu Nghị Việt Nam còn là nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Không chỉ có những phần quà tặng về vật chất, Làng còn thu hút được nhiều tình nguyện viên hỗ trợ về công tác chăm sóc sức khỏe. Gần đây nhất là lớp học âm nhạc trị liệu của ông bà Marc Béhin và Véronique Béhin Carlier - Giám đốc tổ chức Jazz Bond (Pháp). Âm nhạc là liệu pháp trị liệu đặt trẻ ở trung tâm của quá trình giáo dục, giúp các bệnh nhân hồi phục tinh thần, sức khỏe. Từ những vật dụng rất đơn giản như nắp chai nhựa, cốc nhựa, thanh gỗ nhỏ,... trong chính lớp học cũng có thể tận dụng làm đạo cụ để tạo ra những âm thanh giúp mọi người gần gũi với nhau hơn.

Ở Làng, dù xa gia đình, nhưng các em luôn nhận được tình thương yêu của tất cả cán bộ, nhân viên đang công tác tại đây. Nhờ tình cảm gắn bó ấy, các em coi Làng như “ngôi nhà thứ hai” của mình, là “liều thuốc” vô giá giúp chữa lành vết thương trong tâm hồn của mỗi đứa trẻ sinh ra những không được may mắn, là nguồn động viên, giúp đỡ các gia đình CCB có các thế hệ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin vơi bớt nỗi đau từ những mảnh cầu vồng.

Hồ Thanh Hương