
Buông tay súng về làng, Văn Lâm xin theo các ông phó học nghề mộc. Học hành thành đạt, anh Lâm mời thêm vài ba người nữa cùng một thời bộ đội ở bán đảo Sơn Trà dựng xưởng, đóng ghế tràng kỷ. Bộ đầu tiên đóng xong, vừa trưng bày hơn chục người tới đặt hàng, có người đặt đóng ghế xa lông. Khách hàng ngày một đông, có năm những tháng giáp Tết nhóm của anh phải làm đến 20 giờ 21 giờ đêm để kịp hàng giao cho khách. Nhóm của Lâm vừa đóng theo đơn đặt hàng, vừa tạo mẫu mã, vừa đóng tại xưởng, vừa làm dịch vụ nhận thêm xa lông kiểu Âu, Á, giường nữ hoàng ở Nam Định, Thái Bình về có khảm xà cừ, khảm trai tùng, trúc, cúc, mai, long, ly, quy, phượng tiếp tục đánh bóng, phủ dầu bán cho khách. Có ngày, anh Lâm bán được hai, ba bộ xa lông Âu, Á mỗi bộ giá tới 15 - 16 triệu đồng.
Đến nay từ xưởng của anh đã có trên ba mươi người thợ học nghề tach ra lập xưởng làm vệ tinh cho anh, sử dụng đến 300 thợ, mỗi năm sản xuất được tới cả hàng trăm bộ xa-lông, tủ chè, giường nữ hoàng… thu về cho địa phương hàng trăm triệu đồng.
Bài và ảnh: TÚ AN