CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nỗ lực thắp sáng chốt Biên phòng Buộc Mú
Trao tặng pin mặt trời tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, chốt Biên phòng Buộc Mú, đồn Biên phòng Na Ngoi, thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An đã được thắp sáng bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây là nỗ lực của Ngân hàng Bắc Á, Quỹ “Vì Tầm Vóc Việt” (VTVV) và Báo CCB Việt Nam trong Chương trình “Đưa ánh điện thắp sáng miền biên giới”.
Sáng ngày 6-2-2021 (25 Tết Tân Sửu), sau gần 10 tiếng đồng hồ vượt qua những đoạn đường dày đặc sương mù, cheo leo bên vách núi. Chiếc xe chuyên dụng chở hệ thống phát điện năng lượng mặt trời, cùng với đội thi công, lắp đặt mới lên đến được Đồn Biên phòng Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An).
Sau khi nghe báo cáo sơ bộ tình hình, Thượng tá Nguyễn Văn Đại - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nà Ngoi (Bộ chỉ huy Biên Phòng Nghệ An) cùng một số chiến sĩ nhanh chóng dẫn đội thi công, lắp đặt, hành quân lên chốt Buộc Mú. Con đường từ đồn Na Ngoi lên chốt Buộc Mú chỉ hơn 17km, nhưng đây là hành trình vất vả nhất. Phải mất hai tiếng đống hồ dò dẫm từng mét đường dưới làn sương mù đặc quánh, hai chiếc xe chuyên dụng mới đưa chúng tôi đến được chốt BP Buộc Mú (Đồn BP Na Ngoi, Nghệ An).
Trước đây, phóng viên Báo CCB Việt Nam thường trú tại Nghệ An đã có nhiều chuyến đi thực tế, viết bài về cuộc sống vất vả, thiếu thốn của cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát của Bộ đội Biên phòng Nghệ An tại biên giới với nước bạn Lào. Đặc biệt là các chốt lẻ đóng nơi đỉnh núi Puxailaileng, thuộc xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tiếp giáp với huyện Mường Mộc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Nơi đây, khí hậu quanh năm chìm trong sương mù, giá buốt. Có thời điểm nhiệt độ xuống âm độ C. Thế nhưng, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tại điểm chốt này vẫn phải ngày đêm bám chốt, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát được việc qua lại của người dân hai nước Việt - Lào trong điều kiện biệt lập giữa rừng, lại không điện thắp sáng, không sóng điện thoại.
Biết được những khó khăn của chốt BP Buộc Mú, với sự phối hợp của Báo CCB Việt Nam, ngày 5-2-2021, Ngân hàng Bắc Á và Quỹ VTVV đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ chốt Buộc Mú bộ phát điện bằng năng lượng mặt trị giá hơn 190 triệu đồng.
Mặc dù đã cận Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021, nhưng PV Báo CCB Việt Nam đã cùng Công ty CP Hekinan (nhà cung cấp pin) lên đường, lắp đặt kịp thời để chốt Buộc Mú có điện sử dụng ngay trong dịp Tết.
Đây là hệ thống điện năng lượng mặt trời thứ hai được Báo CCB Việt Nam, cùng với sự đồng hành của Ngân hàng Bắc Á và Quỹ VTVV trao tặng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trong nỗ lực “Đưa ánh điện thắp sáng miền biên giới” (trước là chốt Biên phòng Nhọt Lợt, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).
Do thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ dưới âm, đội kỹ thuật thi công phải chia làm hai kíp, mỗi kíp chỉ làm việc được 30 phút trên mái nhà, rồi lại phải xuống hơ tay vào bếp lửa mới tiếp tục làm việc được. Với điều kiện khắc nghiệt như vậy, sau hai ngày thi công mới lắp đặt xong.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Trại, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chốt Buộc Mú đóng cầu giao điện, khởi động hệ thống. Ánh điện từ hệ thống pin mặt trời nghĩa tình đã bừng sáng nơi đại ngàn trong tiếng hò reo của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chốt Buộc Mú. Từ nay, thêm một điểm chốt của những người lính Biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc, thuộc tỉnh Nghệ An đã có điện, không còn biệt lập giữa đại ngàn nữa.
Chứng kiến giây phút này, chúng tôi vô cùng tự hào được góp phần cùng Ngân hàng Bắc Á và Quỹ VTVV trong nỗ lực thực hiện chương trình “Đưa ánh điện thắp sáng miền biên giới” này.
Với hệ thống điện năng lượng mặt trời vừa được lắp đặt, công suất điện của hệ thống không chỉ phục vụ riêng cho chốt Biên phòng Buộc Mú, mà còn đủ cung cấp cho trạm chốt của Đại đội 222, Biên phòng nước bạn Lào, thêm thắt chặt tình đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh biên giới hai nước. Đúng như Trung úy Khăm Phông - Trạm trưởng Đại đội 222, Bộ đội biên phòng nước bạn Lào bày tỏ: “Cảm ơn tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Việt Nam đã sẻ chia dòng điện sáng cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Lào chúng tôi. Ánh sáng của dòng điện càng thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”.
Cũng trong chuyến đi này, Báo CCB Việt Nam cùng Công ty Điện mặt trời Hekinan còn có thêm các phần quà Tết trị giá hơn 5 triệu đồng, tặng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Việt Nam tại chốt Biên phòng Buộc Mú và cán bộ, chiến sĩ trạm chốt Đại đội 222, Bộ đội Biên phòng nước bạn Lào.
Xuân Hòa - Thế Sơn
Đọc tiếp
- Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở...
- TECHFEST Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 đến 15/11/2026. Sự kiện năm nay được định hướng đổi...
- Theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: từ ngày 13.9 đến 16.9, trên địa bàn tỉnh...
- Sáng 13/9/2026, tại Khu trang trại Sóc Sơn, Hà Nội, Hội Đồng hương vùng quê Trạng Trình (huyện Vĩnh Bảo cũ) tại Hà Nội...
- Chiều nay 16/8, theo thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: từ ngày 13.9 đến 16.9, trên...
- Theo dự báo, từ chiều 13/9 đến ngày 17/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; nguy cơ cao xảy ra...
Mới nhất
- Sau khi nhiều người có triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh...
- Tôi ủng hộ một Hà Nội quay mặt ra sông Hồng. Một Hà Nội có dòng sông được chỉnh trang, cảnh quan được làm đẹp, giao...
- Mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông Bưởi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân tại các xã Thành Vinh, Kim Tân, Thạch Bình (Thanh...
- Trong ngày 16/9, lực lượng ban chỉ huy quân sự xã Tam Thái phối hợp cùng với Đồn BP Tam Hợp và các lực lượng tại chỗ...
- Khoảng 6h ngày 16/9, sản phụ Lương Thị Lượng (trú tại thôn Tân Hùng, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa) chuyển dạ. Do mưa lớn,...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
- Nhằm mang đến một không gian văn hóa đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi, người dân địa phương và du khách, vào ngày 25/9/2026...
- Hai năm trước, chiếc điện thoại của tôi bị trục trặc. Khỏi phải nói, với những người “ở tuổi xế chiều”,...
- Mỗi khi mưa lớn, nước khe chảy qua khu dân cư xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An lại chuyển màu đục trắng như...
- Hồi âm Báo CCB Việt Nam về trường hợp ông Nguyễn Đặm hy sinh từ năm 1952 nhưng đến nay gia đình chưa nhận được Bằng...















