CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bộ đội giải phóng hiền khô
CCB Nguyễn Văn Giáp kể:
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đoàn 1 chúng tôi có nhiệm vụ tiến công Sài Gòn từ hướng Bắc. Như vậy Quân đoàn phải tiêu diệt được hai căn cứ quan trọng là Tân Uyên và Bến Cát do Sư đoàn 3 ngụy đóng giữ mới tới mục tiêu cuối cùng. Tôi được phân công theo hướng đánh vào Tân Uyên sáng ngày 30-4-1975. Sau khi giải phóng được ấp Bình Mỹ để tiến đánh căn cứ Tân Uyên thì có một tốp máy bay A4D của địch từ biển bay vào ném bom xuống đội hình tiến công của Quân đoàn. Không may tôi bị thương nhẹ vào môi trên, máu ra nhiều. Trong lúc đó có một chị khoảng 35 tuổi chạy đến và nói với mọi người: Bộ đội giải phóng bị thương rồi, các ông cho tôi được đưa bộ đội giải phóng này về nhà cứu chữa. Gia đình tôi sẽ chăm sóc tận tình, chu đáo các ông đừng ngại. Tên tôi là Lê Thị Giêng ở ấp Bình Mỹ, các ông vừa giải phóng đó. Nhưng vết thương của tôi cũng nhẹ, nên vẫn tiếp tục hành quân cùng đơn vị. Chị Giêng lại nói: Nếu các ông không cho đón Bộ đội giải phóng về nhà thì cho tôi đi theo vào Sài Gòn. Từ đây vào Sài Gòn đường sá tôi thuộc như lòng bàn tay.
Thế là người đàn bà đó đã theo chúng tôi vào tận Sài Gòn, cũng trong ngày 30-4 ấy lúc chia tay, chị nói: Bộ đội giải phóng cho tôi một vài chữ làm kỷ niệm. Đồng chí Nguyễn Sá Liễn - Tham mưu phó Quân đoàn bảo tôi: Anh Giáp ghi cho chị, và tôi đã viết: “Bộ đội giải phóng xác nhận bà Lê Thị Giêng ở ấp Bình Mỹ có giúp đỡ bộ đội vào giải phóng Sài Gòn. Nguyễn Văn Giáp, Trợ lý tác chiến Quân đoàn I”. Cầm tờ giấy trên tay chị vô cùng phấn khởi và nói hẹn có ngày gặp lại. Kể từ ngày ấy tôi không có dịp nào trở lại Sài Gòn nữa. Nhưng trong tâm trí tôi luôn có ước nguyện phải đến ấp Bình Mỹ để gặp người đàn bà đáng kính đó, đã không ngại hy sinh, vượt qua bom rơi, đạn nổ đến với Bộ đội giải phóng và muốn cưu mang bộ đội, đưa đường cho bộ đội vào giải phóng Sài Gòn.
Mãi đến năm 2002, vào thăm các con cháu công tác ở TP. Hồ Chí Minh nên có cơ may, tôi liền hỏi thăm về ấp Bình Mỹ và đã gặp các đồng chí trong Ban chấp hành Hội CCB. Các anh nói: Ấp Bình Mỹ chúng tôi có má Lê Thị Giêng hiện còn sống. Nhưng không biết có phải má Giêng mà đồng chí tìm không. Khi đến nhà, má Giêng chạy ra rất niềm nở. Má nói có công việc chi mà cán bộ Hội tới thăm nhà tôi đó? Đồng chí Chủ tịch nói, có chứ, có khách sang đến gặp má đây. Nghe câu chuyện tôi kể, má Giêng nói thế thì đúng rồi, ông là người bị thương gần ấp Bình Mỹ ngày 30-4 thật rồi! Má đứng dậy quay vào trong nhà mang ra một tờ giấy nhỏ mà ngày 30-4-1975 tôi viết lúc chia tay. Sau gần 30 năm, má vẫn giữ gìn coi như một vật báu trong nhà. Má kể, trong thời gian sống dưới ách kìm kẹp của Mỹ - ngụy, nhân dân chúng tôi chưa được tiếp xúc với bộ đội giải phóng, chỉ nghe bọn chúng tuyên truyền bộ đội giải phóng có đuôi, ba người đu lên cuống đu đủ không gãy, bộ đội giải phóng là cộng vợ, cộng chồng, đi đến đâu cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ. Nhưng thực tế ở ấp Bình Mỹ hôm ấy, chúng tôi thấy Bộ đội giải phóng là những người chiến đấu gan dạ, không làm hại dân, lại trắng trẻo, hiền khô… Nên tôi muốn được giúp đỡ, vậy thôi. Cho đến giờ bà con chúng tôi vẫn chân thành cảm ơn Bộ đội giải phóng, cảm ơn cách mạng đã mang lại cơm no, áo ấm cho mọi người, gia đình tôi đã khá giả hơn nhiều.
Hoài An
Đọc tiếp
- 55 năm qua, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, góp...
- Càng trải qua khó khăn, gian khổ, ý chí và khát vọng vươn lên của họ càng cháy bỏng ngay cả khi trở về cuộc sống đời...
- Hội CCB xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ hợp tác nuôi hươu tại hộ gia đình, mở ra hướng đi...
- Hôm nay, trên tuyến biên giới Tây Nam, những người CCB tỉnh An Giang - những "cột mốc sống" vẫn âm thầm tuần tra, gìn giữ...
- Sau hơn 50 năm xa cách, những mái đầu xanh năm xưa nay đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa của tình đồng đội vẫn rực cháy như...
- Người lính trở về lặng lẽ giữ gìn văn hoá dân tộc - Nghệ nhân ưu tú, thầy mo Bùi Văn Lựng ở xóm Mường Lầm được bà...
Mới nhất
- Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển...
- Sáng 8-7-2026, tại trụ sở Cơ quan, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị trao quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...
- Trong vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, khoản tiền 72,2 tỷ đồng có nguồn gốc từ Công ty Kim Cương Xanh là một...
- Từ ngày 16/8, đường bay Đồng Hới - Cam Ranh chính thức được khai thác, mở thêm "cánh cửa" kết nối du lịch Quảng Trị...
- Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa gắp dị vật là chiếc kim băng đang bung mở trong thực quản của bệnh nhi 9 tháng...
- Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về sắp xếp, kiện toàn chi Hội Cựu chiến binh trên cơ...
- Nhiều nguồn tư liệu, kết quả xác minh thực địa và lời kể nhân chứng tại khu vực Câu Nhi cho thấy vẫn còn nhiều hài...
- Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Phú Thọ) đang từng bước khẳng định...
- Chiều 7/7, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, làm...
- Hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong 2 ngày mùng 4 và 5/7/2026, tại Đặc khu...
- Ngày mùng 7/7/2026, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá: trong 3 ngày triển khai đợt cao điểm (từ 3 đến 5/7/2026), Công an tỉnh đã...
- Sáng 7/7, UBND xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai quy...
- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), vừa qua, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo đã phối...
- Ngày 6/7, các xã Kiều Phú, Quốc Oai, Hưng Đạo và Phú Cát (Hà Nội) đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa...
- Tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia, thể hiện hành...





















