Ngày 31-7, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND. Tổng Bí thư và các đại biểu đã cùng lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động, nghẹn ngào.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Các đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND luôn là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những chiến sĩ xung kích làm nên thời đại Hồ Chí Minh để bạn bè năm châu khâm phục, trân trọng. Thời gian dần lùi xa, chúng ta càng có thời gian chiêm nghiệm, thấu hiểu hơn sự vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945.
Để giữ vững chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Chúng ta mãi mãi tri ân, khắc ghi công lao trời biển của Đảng, Bác Hồ, của hàng triệu chiến sĩ, Anh hùng liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, CCB, Anh hùng LLVTND trong Quân đội.
Cả Hội trường Bộ Quốc phòng im lặng khi nghe từng câu chuyện nối tiếp câu chuyện của các thế hệ cán bộ QĐND Việt Nam. Từ câu chuyện vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào của Trung tướng Nguyễn Tiến Long đến hành trình đi tìm đồng đội của Đại tá Huỳnh Trí. Rồi chuyện Đại tá Vũ Anh Tuấn tiếp nối truyền thống anh hùng của cha mình quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trung tướng Nguyễn Tiến Long (82 tuổi) - nguyên Chính ủy Quân khu 3, đã dành 15 năm hưu trí không nghỉ ngơi để vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào. Vào quân đội năm 21 tuổi, Trung tướng Nguyễn Tiến Long có nhiều năm gắn bó với nước bạn Lào khi công tác tại Tiểu đoàn 51, Trung đoàn 148. Sau khi hoàn thành chiến dịch, Tiểu đoàn 51 được giao ở lại cùng nước bạn bảo vệ vùng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. Đây là khu vực địa hình cao nguyên bằng phẳng, bao quanh là những ngọn núi cao trên 2.000m. Ở giữa Cánh đồng Chum là núi Phu Khut gồm 3 ngọn, nơi quyết tử, quyết giữ của ta. Khi trở về nước, ông tiếp tục đi học, rồi về công tác tại Quân khu 3. Từ khi nghỉ hưu, Trung tướng Nguyễn Tiến Long vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm tại Lào và được mời tham gia Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào từ năm 2010. Suốt 15 năm qua, ông chính là nhân chứng lịch sử cùng ôn lại, vun đắp những truyền thống lâu đời, bền chặt giữa hai nước.
Nhiều đại biểu rất xúc động khi nghe câu chuyện 20 năm đi tìm đồng đội của Đại tá Huỳnh Trí - nguyên Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang (cũ). “Trong những năm kháng chiến, nhiều đồng đội chiến đấu cạnh tôi, hy sinh rồi vẫn mồ xiêu mả lạc. Tôi còn sống trở về là may mắn nên phải đi tìm anh em mới có thể yên lòng” - Đại tá Huỳnh Trí chia sẻ.
Ông nhớ nhất là người đồng đội tên Trần Văn Nghiệp cùng tiểu đội cũ, người hay gọi ông là “anh vợ”. Có lần Nghiệp nói với ông: “Anh vợ à, nếu không may em mà hy sinh ấy, thì ngày hòa bình anh nhớ mang em về nghĩa trang, làm giỗ cho em. Anh nhớ nghen!”. Lời nhắn chưa được bao lâu, ngày 2-1-1971, Trần Văn Nghiệp hy sinh và được đồng đội an táng ở vùng Bảy Núi (An Giang cũ).
Day dứt với lời hứa, Đại tá Huỳnh Trí trở lại vùng Bảy Núi tìm kiếm thêm. Sau 2 ngày tìm kiếm, đến 3-4 giờ chiều ngày thứ hai, một bộ hài cốt được tìm thấy. “Tôi thấy bộ đồ Nghiệp mặc là đã có cảm giác đúng rồi nhưng tôi chưa chắc có đúng hay không. Lúc đó tôi mới nhớ ra năm 1969, Nghiệp bị mất hàm dưới, tôi mới mở ra xem, chắc chắn 100% là Nghiệp rồi, tôi khóc một lúc mới ngưng được. Nhà Nghiệp có 3 anh em, cả 3 người đều hy sinh hết. Bấy giờ tôi nhìn người đồng đội của mình: Nghiệp ơi, vậy là em chờ anh cho đến giờ hả Nghiệp...” - ông Trí nghẹn ngào, bỏ lửng câu nói rồi bật khóc. Hơn 20 năm qua, Đại tá Huỳnh Trí đã tìm được 2.754 hài cốt đồng đội.
Với Đại tá Vũ Anh Tuấn - Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân thì rất xúc động nhớ đến cha mình. Anh Tuấn chia sẻ: “Bố tôi là Đại tá Vũ Huy Lễ, Anh hùng LLVTND - nguyên Thuyền trưởng tàu HQ-505, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân), tham gia bảo vệ quần đảo Trường Sa năm 1988. Có lẽ, hôm nay, cha tôi cũng đang ở đây để dự buổi gặp mặt này. Từ thuở nhỏ, tôi đã có ước mơ trở thành người chiến sĩ Hải quân Anh hùng như cha. Và bây giờ đã trở thành hiện thực. Khi còn sống, ông dặn chúng tôi luôn luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác. Đó là sự báo đáp công lao dưỡng dục của cha mẹ và đó cũng là lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến những người đã quan tâm, giúp đỡ con”.
Hiện nay, trên cương vị Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân - đây là đơn vị tàu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân, Đại tá Vũ Anh Tuấn luôn xác định cùng đơn vị xây dựng mọi mặt vững mạnh; xây dựng mối đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng công tác, huấn luyện; sẵn sàng chiến đấu cao; làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...
Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà tặng cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND.