CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Xuân về trao yêu thương
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam thăm lớp dệt tại Làng Hữu Nghị Việt Nam.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, là lúc nhà nhà quây quần cùng nhau đón một mùa xuân mới. Và cũng chính trong thời điểm này chúng ta lại nghĩ tới những người kém may mắn và muốn họ cũng được hưởng một cái Tết dẫu không sung túc nhưng cũng đủ đầy theo phong tục truyền thống của dân tộc. Vì thế, ngày càng có nhiều người, nhiều đơn vị quan tâm hơn đến công tác từ thiện trong những ngày đầu xuân năm mới.
Như những năm trước, Tết cổ truyền dân tộc Quý Mão - 2023, dù còn rất sớm, nhưng ngay từ ngày 5-1, Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội dẫn đầu; cùng đi có các đồng chí Phó chủ tịch Hiệp hội: Hoàng Mạnh Cường, Lê Đức Toàn, tới thăm hỏi và chúc Tết Làng Hữu Nghị Việt Nam, thuộc T.Ư Hội CCB Việt Nam - nơi an dưỡng của các CCB, các thương, bệnh binh và cũng là tổ ấm của các bé khuyết tật, con cháu những người lính bị nhiễm chất độc da cam/dioxin từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Chia sẻ những vất vả, khó khăn của các cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị cũng như các CCB, con em CCB nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được điều trị và nuôi dưỡng tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền khẳng định: “Ngay từ khi được thành lập, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã luôn coi công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Và nhiệm vụ quan trọng đó lại càng được Hiệp hội chú trọng làm tốt trong những dịp lễ - Tết, nhất là Tết cổ truyền của dân tộc. Từ nhiều năm nay, đã thành thông lệ mỗi khi Tết đến, dù công việc còn bộn bề nhưng Hiệp hội vẫn luôn dành thời gian đến thăm và chúc Tết Làng Hữu Nghị nói riêng và các cơ sở làm công tác chính sách nói chung. Đến chúc Tết Làng Hữu nghị không đơn thuần chỉ là một hoạt động từ thiện xã hội, mà còn mang theo tình cảm, sự tri ân đối với những vất vả, khó khăn của các cán bộ, nhân viên đang công tác tại đây cũng như thể hiện lòng biết ơn đến các thế hệ CCB, những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và xương máu để bảo vệ Tổ quốc, mang lại cuộc sống thanh bình hôm nay”.
Thay mặt cho Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền trao quà và số tiền 100 triệu đồng cho Làng Hữu Nghị. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương cũng trao tặng phần quà cho Làng Hữu Nghị Việt Nam.
Trân trọng những tình cảm của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Đại tá Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Làng Hữu Nghị bày tỏ: “Những năm qua, nhờ có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam cũng như các tổ chức, đơn vị khác trong và ngoài nước, mà đời sống của các CCB và các cháu bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang điều trị tại Làng đã có sự thay đổi rõ rệt. Không những điều kiện sống, chất lượng từng bữa ăn đã được cải thiện mà Làng Hữu Nghị cũng có điều kiện trang bị thêm các thiết bị y tế phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, điều trị cho các CCB an dưỡng tại đây. Các cháu có thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện để vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội...”.
Chúng tôi được biết, với chương trình “Trao nguồn vốn hỗ trợ các cháu hòa nhập cộng đồng”, Làng Hữu Nghị đã giúp đỡ nhiều con em CCB bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin từng được nuôi dưỡng và chăm sóc tại Làng có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ của mình.
Mới đây nhất, Làng Hữu Nghị đã trao số tiền 38,9 triệu đồng cho em Đặng Thị Thơm, trú quán ở Đội 3, thôn Xuân Phú, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Em Thơm là con của CCB Đặng Vũ Viêm - bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, hội viên Hội CCB xã Yên Hà. Bản thân em Thơm cũng bị di chứng của chất độc hoá học, hai bàn tay không có ngón, được nhận vào chăm sóc và nuôi dưỡng tại Làng Hữu Nghị, từ năm 2006 đến 2016. Trong thời gian ở Làng, em luôn cố gắng học tập và luôn ấp ủ ước mơ sau này có thể tìm được một công việc phù hợp để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Với quyết tâm đó, em đã viết thư xin Ban Giám đốc Làng Hữu Nghị hỗ trợ vốn. Sau quá trình kiểm tra, thẩm định Ban Giám đốc, Trung tâm Giáo dục - dạy nghề Làng Hữu Nghị Việt Nam giúp hoàn thiện Dự án và cùng em đã thực hiện uớc mơ của mình.
Hoàng Linh
Đọc tiếp
- Sáng ngày 22/10, Hội cựu chiến binh (CCB) xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2025 –...
- Không chỉ sản xuất giỏi, mà hằng chục năm qua CCB Huỳnh Văn Tùng, ở thôn 4, xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng luôn đau đáu...
- “Làm việc thiện xuất phát từ cái tâm của người lính Cụ Hồ, như đóa hoa thơm ngát giữa đời thường, luôn tỏa sáng...
Mới nhất
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
- Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non...
- Những ngày này, trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí...
- Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực...
- Những ngày đầu năm mới, trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc...
- Đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, sau lại được tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn 10, Quân...

















