Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mong muốn sớm có được căn nhà tình nghĩa

DUY HIẾN 30/04/2026 - 11:38

Mong nhận được sự giúp đỡ xây căn nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Kha Thị Yến (sinh năm 1913, dân tộc Thái) ở ấp 8, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai.

42026-nghia-tinh-dong-doi
Cán bộ đồn Biên phòng Lộc An và cán bộ địa phương thường xuyên đến thăm mẹ VNAH Kha Thị Yến.

Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Kha Thị Yến (sinh năm 1913, dân tộc Thái) ở ấp 8, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai hiện ở với người con trai thứ 5 trong căn nhà cũ chật hẹp. Năm 2010, chính quyền địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng để nâng cấp nhà ở cho mẹ, trong đó có tiền vật liệu xây dựng và cả tiền công làm. Hơn 16 năm qua, căn nhà đã xuống cấp, vách tường có nhiều đường nứt, kèo nhà và trần gỗ bị mối ăn lỗMẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Kha Thị Yến (sinh năm 1913, dân tộc Thái) ở ấp 8, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai chỗ. Anh Quang Văn Thanh (sinh năm 1960), con trai thứ 5 của mẹ cho biết, số tiền trên chỉ đủ làm nền móng và mua tôn lợp 2 mái nhà cùng trả tiền công thợ. Phần còn lại, từ bờ tường xây bao cho đến phòng ăn, phòng ngủ, toàn bộ đều do gia đình bỏ tiền thêm tu sửa.

Chúng tôi vào thăm mẹ VNAH Kha Thị Yến, loay hoay trong cái phòng nhỏ chừng mấy mét vuông. Vợ chồng anh Thanh con trai mẹ khéo lắm mới sắp đặt cho mẹ được một cái giường nhỏ lót nệm, một bồn vệ sinh và một ghế nhựa cho con cháu vào thăm mẹ ngồi.

Trời tháng ba, ở biên giới không khí hâm hấp nóng nắng. Chúng tôi ngồi bên mẹ ngậm ngùi. Trung tá Vi Thanh Hà - nhân viên Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Lộc An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) và anh Nguyễn Xuân Cường - Phó phòng văn hóa - xã hội xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai cầm bàn tay mẹ. “Mẹ vui lắm! Các con thường đến với mẹ là được rồi...”. Nghe mẹ Yến nói, chúng tôi ai nấy đều vỡ òa cảm xúc.

Mẹ VNAH Kha Thị Yến có chồng và con trai là liệt sĩ. Chồng mẹ, ông Quang Văn Thuận là Xã đội phó Xã đội Tam Đình, huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An, hy sinh vào ngày 7-8-1966 tại quê nhà. Con trai thứ ba của mẹ Yến là Quang Văn An, chức vụ Trung đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh năm 1980 tại chiến trường Campuchia, hiện an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Mẹ VNAH Kha Thị Yến có 7 người con trai, nhưng qua đời hết chỉ còn mình anh Thanh. Ông Lương Thanh Luyện (83 tuổi, dân tộc Thái) - nguyên Trưởng ấp 8 và chị Cao Khánh Hòa - Trưởng ban công tác Mặt trận ấp 8, xã Tân Tiến chia sẻ: “Cán bộ và bà con mong muốn có một đơn vị, doanh nghiệp nào đó nhận xây tặng căn nhà tình nghĩa cho mẹ VNAH Kha Thị Yến. Mong sớm có căn nhà tình nghĩa rộng rãi, kiên cố, mẹ ở được ngày nào, mẹ đi... chúng tôi vẫn thấy vui trong lòng”.

Mẹ VNAH Kha Thị Yến được cán bộ chiến sĩ C31, nay là Đại đội bộ binh 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bình Long (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) nhận phụng dưỡng đến hết cuộc đời. Tuy nhiên, có căn nhà tình nghĩa cho mẹ VNAH Kha Thị Yến vẫn là điều thiết yếu. Qua đó, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân gia đình thân nhân liệt sĩ. Đây cũng là hành động nhân văn nghĩa tình và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đối với mẹ VNAH...

Bài liên quan

Mới nhất

Mong muốn sớm có được căn nhà tình nghĩa