Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vươn lên làm giàu trên vùng biên với sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng

Nguyễn Nhị 12/11/2025 - 06:52

Gia Lai là một tỉnh giáp biên giới Campuchia, hết sức phức tạp về chính trị - an ninh - quốc phòng. Vì thế, các đồn biên phòng Việt Nam luôn nêu cao ý chí sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc dưới mọi tình huống, canh giữ biên cương để người dân yên tâm lao động sản xuất, có cuộc sống bình yên.

Xen canh bao nhiêu năm nay vẫn là đề tài nóng bỏng. Người công nhân cần mẫn, một nắng hai sương, chắt chiu từng giọt mồ hôi trên vườn cây, chăm bón cho cây cao su tăng trưởng nhanh, đồng thời chăm sóc hoa màu và các loại cây ngắn ngày như lúa, mì, chuối, đậu các loại, bí đỏ, ngô... Mỗi vụ mùa thu hoạch cũng kha khá. Bà con tuy vất vả nhưng nhìn vào thành quả lao động, ai nấy đều phấn khởi, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt.

Một năm, hai năm... thời gian cứ thế trôi đi trong thầm lặng. Người công nhân lại bấm đốt ngón tay xem mình đã thu được mấy vụ, mỗi vụ được bao nhiêu tiền, rồi nở nụ cười mãn nguyện. Họ lại tiếp tục tính toán, xem mình còn có thể trồng thêm được mấy năm nữa trong khi chờ đợi cây cao su xòe tán.

Đến khi cây cao su xòe tán che lấp khoảng trống thì cũng là lúc cây bắt đầu cho mủ.

Hai vợ chồng anh Nguyễn Trung Dũng và chị Phạm Thị Vân, người Quảng Bình, thấy cha mẹ quanh năm vật lộn với nắng gió, mưa bão mà cuộc sống vẫn cơ cực. Lớn lên, sau khi hoàn thành nghĩa vụ hai năm trong quân đội, anh trở về xây dựng gia đình với chị Phạm Thị Vân và quyết định rời quê hương vào Gia Lai lập nghiệp.

z7213422032336_c9f33b37c95c5d8e826b77524a80a978-2054
Anh Nguyễn Trung Dũng và Chị Phạm Thị Vân

Những ngày đầu, anh chị làm thuê, cuốc mướn kiếm tiền trang trải cho gia đình. Dần dần, anh chị mua được 3 ha đất hoang hóa, bắt đầu trồng cao su. Mấy năm đầu, anh chị trồng xen canh hoa màu các loại để có cái ăn. Khi cao su cho thu hoạch, anh chị tích góp được một số vốn kha khá, lại mua thêm 3 ha đất nữa để tiếp tục trồng cao su.

Công tác xen canh hoa màu các loại vẫn nhịp nhàng theo tiến độ, mỗi mùa thu nhập cũng được hơn 200 triệu đồng.

Khi Binh đoàn 15 trồng cao su, anh chị cùng nhiều hộ dân lân cận hợp đồng đất để trồng đậu phộng. Thấy cây đậu phộng cho năng suất cao, giá trị kinh tế vượt trội, anh chị tiếp tục hợp đồng thêm diện tích, vụ sau nhiều hơn vụ trước. Bà con rỉ tai nhau: cây đậu phộng là loại cây ít chiếm diện tích, mà giá bán từ 30 - 35 triệu đồng/tấn, thế là mọi người lại xoay sang trồng đậu phộng.

Đậu phộng là loại cây ngắn ngày, dễ trồng, dễ chăm bón. Mỗi năm hai vụ, sáu tháng mưa, mỗi vụ thu được 7 tấn x 30 triệu/tấn, cũng được 210 triệu đồng. Hai vụ/năm, thu nhập hơn 400 triệu đồng. Như vậy, nguồn thu từ trồng xen canh không hề nhỏ.

Anh Nguyễn Trung Dũng và chị Phạm Thị Vân là những người dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi lập nghiệp tại vùng quê mới thôn Ia Nhú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Gần 20 năm nay, anh chị cùng nhau xây dựng gia đình từ hai bàn tay trắng, chắt chiu tích góp từng đồng nuôi con.

Hàng năm, anh chị mạnh dạn hợp đồng đất cao su trồng mới của Binh đoàn 15, đồng thời thu hoạch mủ từ 6 ha vườn cây khai thác của gia đình. Tổng thu nhập mỗi năm cũng gần cả tỷ đồng. Có thể nói, người dân nơi đây đang từng ngày thay da đổi thịt, cuộc sống dần khởi sắc.

Năm 2023, anh chị đã xây dựng ngôi nhà rộng rãi, khang trang trị giá 1 tỷ đồng, tiện nghi đầy đủ, có cả xe hơi đắt tiền. Anh chị còn mua sắm máy tuốt đậu, máy chở đậu, máy trồng – tỉa đậu phục vụ cho những vụ mùa, đồng thời giúp bà con trồng, thu hoạch khi cần. Mùa đậu năm nay, ước tính 40 tấn x 30 nghìn đồng/kg, trừ chi phí thuê mướn, anh chị còn lợi nhuận 700 - 800 triệu đồng, chưa tính 6 ha cao su thu hoạch mủ của gia đình.

Với đề tài này, bà con đã nhân rộng ra khắp các nông trường, công ty trong ngành. Cứ thế, người lao động lại cần mẫn trồng, tỉa, sau mỗi vụ họ lại ngẩng cao đầu nhìn đàn chim tung bay trên bầu trời, lòng tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Đặc biệt, năm nay có các chiến sĩ biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng về giúp bà con thu hoạch đậu.

Tại gia đình anh Nguyễn Trung Dũng và chị Phạm Thị Vân, ngoài 6 ha cao su của gia đình, năm 2026 anh chị hợp đồng đất xen canh trồng đậu phộng trên 50 ha đất cao su của Binh đoàn 15. Anh dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, thu nhập khoảng 50 tấn, trừ chi phí lãi hơn 1 tỷ đồng.

Với sự giúp đỡ của các chiến sĩ đơn vị D50, Quân đoàn 72, Quân khu 4, tỉnh Gia Lai, tình quân – dân keo sơn gắn bó đã trở thành truyền thống của dân tộc. “Quân với dân như cá với nước” – các anh làm việc hăng say giữa trưa nắng, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng tiếng hát, tiếng huýt sáo vẫn vang lên, làm cho không khí lao động thêm sôi nổi, vui tươi.

Đậu lại bán được giá, thương lái vào tận vườn thu mua – đây là một lợi thế cho bà con. Khi cầm trên tay những đồng tiền do chính mồ hôi công sức mình làm ra, kinh tế gia đình ngày một khấm khá hơn, con cái học hành thành đạt. Họ tự hào và coi đó là động lực để tiếp tục lao động sản xuất, góp phần làm giàu, xây dựng quê hương, đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Vươn lên làm giàu trên vùng biên với sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng