CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM VĨNH LONG: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỔ CHIÊN 50 NĂM VỮNG VÀNG NƠI ĐẦU SÓNG
Ở nơi cuối nguồn Cổ Chiên, Hàm Luông trước khi hòa vào biển lớn, những con sóng ngày đêm vỗ bờ, những con tàu vẫn rẽ nước vươn khơi, những xóm làng ven biển vẫn bền bỉ mưu sinh nơi đầu sóng, ngọn gió. Trên vùng đất ấy, suốt 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Vĩnh Long) đã bám biển, bám dân, cùng Nhân dân dựng xây cuộc sống, giữ vững bình yên tuyến biển quê hương.
Vững vàng từ những ngày đầu gian khó
Ngày 15-5-1976, Đồn 308 được thành lập tại ấp 5, xã Thạnh Phong. Ngày ấy, đơn vị chưa có doanh trại, cán bộ, chiến sĩ phải ở tạm trong nhà dân. Địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, sông rạch chia cắt; nguồn nước sạch, nước ngọt phục vụ sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Nhưng cũng chính từ những năm tháng gian khó ấy, tình quân dân nơi tuyến biển được vun đắp bằng sự sẻ chia, đùm bọc và tinh thần cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân.
Qua từng giai đoạn lịch sử, đơn vị lần lượt mang các phiên hiệu Đồn 308, Đồn 810, Đồn Biên phòng 602 và từ năm 2011 chính thức mang tên Đồn Biên phòng Cổ Chiên. Tên gọi có thể thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ, nhưng bản lĩnh, ý chí và phẩm chất của người lính biên phòng nơi đây luôn vẹn nguyên: Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, kiên cường nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.
Nửa thế kỷ qua, Đồn Biên phòng Cổ Chiên luôn duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện khai thác hải sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.
Trong bão giông, khi tàu thuyền cần được kêu gọi vào nơi tránh trú; trong những tình huống cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp; trong từng đợt tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi, hình ảnh người lính quân hàm xanh luôn hiện diện như một điểm tựa tin cậy của nhân dân vùng biển.
Giữ biển từ lòng dân
Song, bảo vệ biên giới không chỉ bằng tuần tra, kiểm soát. Ở vùng biển Cổ Chiên, sức mạnh giữ biển còn được tạo nên từ lòng dân. Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Be, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhấn mạnh: “Xây dựng xã biên giới là chuyện rất quan trọng. Bởi biên giới là nơi kẻ thù có thể xâm lược trước tiên, nhưng giữa biên giới và nội địa phải có sự gắn kết chặt chẽ. Với địa bàn biên giới biển, lòng dân của người dân làm biển phải được xây dựng thật tốt thì mới góp phần giữ vững biên giới. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào tàu to, súng lớn hay lực lượng vũ trang đóng quân thường trực, mà chính Nhân dân mới là lực lượng quan trọng cùng tham gia giữ gìn biên giới”.
Lời nhắn gửi ấy như một sự đúc kết từ thực tiễn cách mạng: Muốn giữ vững biên giới, trước hết phải giữ vững lòng dân. Và ở Đồn Biên phòng Cổ Chiên, “thế trận lòng dân” được xây dựng không bằng những điều lớn lao, xa cách, mà từ những việc làm bình dị, thiết thực trong đời sống hằng ngày.
Với bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, ở ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong, sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng là ký ức khó quên trong những năm tháng gia đình còn nhiều khó khăn. Được hỗ trợ bò giống, được vận động xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc”, gia đình bà có thêm sinh kế, có mái ấm vững chãi để từng bước ổn định cuộc sống. Bà Dung xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi trước kia cũng khó khăn lắm, nhưng nhờ các anh, các chú Biên phòng hỗ trợ, cho nên gia đình tôi cũng thoát nghèo”.
Câu nói mộc mạc ấy chứa đựng tình cảm chân thành của người dân vùng biển đối với người lính biên phòng. Bởi với bà con, sự giúp đỡ ấy không chỉ là con bò giống hay căn nhà mới, mà là niềm tin, là động lực để đứng dậy sau khó khăn, tự mình vươn lên trong cuộc sống.
Cùng ở ấp Thạnh An, ông Nguyễn Văn Phương cũng là một trong những hộ được tiếp sức từ mô hình “Đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn”. Với người dân nghèo vùng biển, một con bò giống không chỉ là tài sản ban đầu, mà còn là cơ hội để gây dựng sinh kế, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Nhớ lại thời điểm được Đồn Biên phòng Cổ Chiên vận động mạnh thường quân hỗ trợ 20 triệu đồng để mua bò giống, ông Nguyễn Văn Phương chia sẻ: “Lúc đó gia đình tôi được Đồn Biên phòng vận động mạnh thường quân hỗ trợ 20 triệu đồng, mua được một con bò giống về nuôi. Năm đầu, bò sinh được một con bê đực, gia đình bán để có thêm thu nhập. Mới đây, bò tiếp tục sinh thêm một con bê cái, hiện hai mẹ con vẫn đang được gia đình chăm sóc. Nhờ vậy, kinh tế gia đình cũng cải thiện hơn, có thêm điều kiện lo cho con ăn học”.
Từ những hỗ trợ thiết thực như vậy, mô hình đã góp phần giúp các hộ khó khăn có thêm sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên giảm nghèo bền vững.
Nếu những con bò giống giúp người dân có thêm sinh kế, thì chương trình “Nâng bước em đến trường” lại gieo vào vùng biển những ước mơ xanh. Em Huỳnh Văn Phi, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Trần Trường Sinh, xã Thạnh Phong, là một trong những học sinh được Đồn Biên phòng Cổ Chiên nhận hỗ trợ. Hằng tháng, em nhận 500.000 đồng từ phần lương đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Số tiền không lớn, nhưng phía sau đó là tình thương, trách nhiệm và niềm tin của người lính đối với thế hệ trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Phi bày tỏ: “Ước mơ của em sau này là học thật giỏi để trở thành người chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, tiếp bước các anh, các chú để bảo vệ quê hương”.
Từ năm 2018 đến nay, chương trình “Nâng bước em đến trường” đã tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo hiếu học ở các xã biên giới biển. Có em học khá, học giỏi; có em nuôi dưỡng ước mơ khoác lên mình màu áo lính. Những bước chân đến trường hôm nay vì thế cũng mang theo niềm tin về một thế hệ trẻ biết yêu quê hương, biết trân trọng bình yên và có trách nhiệm với vùng biển nơi mình sinh ra, lớn lên.
Sức sống mới trên xã biển An toàn khu
Ở các xã ven biển Thạnh Phong, Thạnh Hải, sự đổi thay hôm nay hiện lên từ những điều rất cụ thể: Những tuyến đường được bê tông hóa, những cây cầu nông thôn nối liền đôi bờ, những tuyến đèn thắp sáng xóm ấp, những hàng cây xanh được trồng dọc các trục đường quê. Đó là kết quả từ sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương, trong đó có sự đồng hành bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên.
Ông Nguyễn Văn Đèo, ở ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong, vẫn nhớ những ngày đường sá còn lầy lội, cầu tạm bợ, mùa mưa việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đưa rước học sinh gặp nhiều khó khăn. Khi các cây cầu nông thôn được xây dựng, các tuyến đường từng bước được nâng cấp, đời sống người dân thuận lợi hơn, việc giao thương, sản xuất cũng có thêm điều kiện phát triển. Ông Nguyễn Văn Đèo chia sẻ: “Sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Cổ Chiên cũng như các mạnh thường quân trong việc xây dựng cầu nông thôn đã giúp bà con đi lại dễ dàng hơn, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế”.
Trong phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên đã tham gia nhiều phần việc thiết thực như: Ra quân “Chủ nhật nông thôn mới”, trồng cây xanh, phát quang, dọn vệ sinh các tuyến đường; trao tặng cờ Tổ quốc, phối hợp thực hiện các tuyến đường cờ; lắp đặt đèn năng lượng mặt trời; vận động xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà hạnh phúc, mái ấm biên cương và cầu giao thông nông thôn. Những việc làm ấy tuy bình dị nhưng đã góp phần làm đẹp thêm diện mạo nông thôn, đồng thời thắt chặt hơn nghĩa tình quân dân nơi tuyến biển.
Với ngư dân, biển là nguồn sống. Nhưng biển cũng là không gian thiêng liêng của Tổ quốc. Anh Lê Hồng Thức, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong, đã hơn 10 năm gắn bó với nghề biển. Mỗi chuyến vươn khơi của anh không chỉ mang theo kỳ vọng về một mùa biển thuận lợi, mà còn gắn với ý thức giữ gìn vùng biển quê hương.
Cùng với anh Thức, anh Lê Kim Hùng, ở ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, là một trong những ngư dân thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ biên phòng tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi khai thác trên biển. Từ sự gắn bó ấy, ngư dân không chỉ là người mưu sinh trên biển, mà còn là “tai mắt” quan trọng, kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển.
Mô hình “Tổ tàu thuyền xung kích, phòng chống vi phạm pháp luật trên biển” vì thế đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Các chủ phương tiện tham gia mô hình trên tinh thần tự nguyện, chấp hành pháp luật, đặt dưới sự hướng dẫn của Đồn Biên phòng Cổ Chiên; tích cực nắm tình hình, báo tin khi phát hiện vụ việc vi phạm, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Không chỉ đồng hành cùng ngư dân trong những chuyến biển, Đồn Biên phòng Cổ Chiên còn chăm lo sức khỏe nhân dân bằng những việc làm rất cụ thể. Mô hình “Xe cứu thương 0 đồng Biên phòng” đã kịp thời hỗ trợ chuyển bệnh cho người dân, nhất là các trường hợp bệnh nặng, cấp cứu. Cùng với Trạm quân dân y kết hợp, mô hình này trở thành điểm tựa của bà con vùng biển, tô thắm thêm hình ảnh người thầy thuốc quân hàm xanh.
Thượng úy Nguyễn Quốc Vương, nhân viên quân y Đồn Biên phòng Cổ Chiên, cho rằng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nơi biên giới biển không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính với bà con trên địa bàn đơn vị đứng chân. Mỗi lần hỗ trợ người dân sơ cứu, khám bệnh ban đầu hoặc chuyển bệnh kịp thời là thêm một lần cán bộ, chiến sĩ biên phòng củng cố niềm tin yêu trong lòng nhân dân.
Từ những câu chuyện ấy, có thể thấy công tác dân vận ở Đồn Biên phòng Cổ Chiên không tách rời nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Giúp dân thoát nghèo, nâng bước học sinh đến trường, đồng hành với ngư dân, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chung sức xây dựng nông thôn mới cũng chính là cách để xây dựng nền tảng vững chắc của thế trận biên phòng toàn dân.
Bền chặt nghĩa tình quân dân nơi tuyến biển
Thiếu tá Đỗ Minh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cổ Chiên, khẳng định: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị luôn xác định công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn chặt với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Mỗi mô hình, mỗi phần việc giúp dân đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, của nhân dân; phải làm bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự chân thành và bằng hiệu quả cụ thể.
Thiếu tá Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh:“Lòng dân không tự nhiên mà có. Lòng dân được xây dựng từ sự hiện diện thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn; từ tinh thần gần dân, hiểu dân, trọng dân, giúp dân; từ những việc làm thiết thực trong lúc dân cần, dân khó. Khi nhân dân tin tưởng, đồng thuận và tích cực tham gia thì thế trận biên phòng toàn dân mới thật sự vững chắc. Đó là nền tảng quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trong tình hình mới”.
Từ góc độ địa phương, sự đồng hành của Đồn Biên phòng Cổ Chiên không chỉ được nhìn nhận qua những mô hình, phần việc cụ thể, mà còn ở hiệu quả trong củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh trật tự và chăm lo đời sống Nhân dân khu vực biên giới biển.
Ông Phan Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long), đánh giá, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cổ Chiên thời gian qua đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng biên phòng và nhân dân. “Sự hỗ trợ, phối hợp giữa chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng đã giúp cho tình đoàn kết giữa chính quyền, Đồn Biên phòng và nhân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Qua đó, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là khu vực vùng biển của địa phương; đồng thời hỗ trợ xã trong chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân”, ông Phan Văn Bình cho biết.
Tại xã Thạnh Phong, các phong trào, chương trình, mô hình do Đồn Biên phòng Cổ Chiên phối hợp triển khai cũng đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân. Bà Trần Thị Mộng, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phong (tỉnh Vĩnh Long), khẳng định, thông qua các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây, làm đường, xây cầu, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo học sinh khó khăn và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở. “Qua các phong trào, chương trình, mô hình của Đồn, tình quân dân giữa người dân với lực lượng biên phòng ngày càng được gắn kết, thắt chặt; từ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được củng cố”, bà Trần Thị Mộng chia sẻ.
Đặc biệt, theo ông Lê Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Phong (tỉnh Vĩnh Long), một trong những dấu ấn nổi bật của Đồn Biên phòng Cổ Chiên là tham gia thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Những căn nhà được dựng xây không chỉ giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. “Những hoạt động này không chỉ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, mà còn tạo nên tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng Đồn Cổ Chiên với nhân dân; góp phần cùng địa phương xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã”, ông Lê Thành Nam nhấn mạnh.
Từ những đánh giá của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận địa phương cho thấy, sức mạnh bảo vệ biên giới không chỉ đến từ lực lượng chuyên trách, mà còn được tạo nên từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Khi mỗi mô hình dân vận, mỗi phần việc giúp dân được triển khai bằng trách nhiệm và hiệu quả thiết thực, người dân sẽ thêm tin, thêm hiểu và tích cực đồng hành cùng lực lượng biên phòng. Đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ bình yên cho các xã biên giới biển hôm nay và trong chặng đường phát triển mới.
Nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cổ Chiên vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và địa phương tặng bằng khen, giấy khen. Nhưng hơn cả những phần thưởng cao quý, điều bền sâu nhất còn lại chính là niềm tin yêu của nhân dân nơi tuyến biển dành cho người lính quân hàm xanh.
Chiều xuống trên vùng biển Cổ Chiên, những con tàu lại chuẩn bị vươn khơi. Trên bờ, những con đường mới nối dài qua xóm ấp, những mái nhà nghĩa tình ấm lên trong gió biển, những học sinh tiếp tục đến trường bằng niềm tin được nâng đỡ. Và giữa mặn mòi sóng gió, hình ảnh người lính biên phòng vẫn lặng lẽ bám địa bàn, gần dân, hiểu dân, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.
Phát huy truyền thống 50 năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cổ Chiên hôm nay tiếp tục đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, người lính Biên phòng Cổ Chiên tiếp tục cùng nhân dân xây chắc thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển trong tình hình mới.
Đọc tiếp
- Đó là Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Trần Hữu Vinh, cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh (này là thành...
- Ngày 14/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào)...
- Ngày 14-5, TP Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, khởi công 14 công trình, dự án. Chương trình được tổ chức...
- Ngày 14-5, tại Hà Nội, Tập đoàn Vietthaiholdings và Volgen phối hợp tổ chức Lễ Chuyển giao Công nghệ ion kiềm bản cực...
Mới nhất
- Sáng 14/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trang trọng Lễ viếng, truy...
- Sáng 14-5, Đoàn công tác do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên...
- Sáng 14-5, tại Quân khu 1, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức gặp mặt đại biểu già làng,...
- Ngày 14/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua các nghị quyết liên quan đến...
- Sáng 14-5, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Sư phạm thông minh - Hạt nhân kiến tạo và...
- Sáng ngày 14-5-2026, tại Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã diễn ra Giải Bơi học...
- Giữa hàng vạn hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai, có những món đồ không chỉ mang giá trị lịch...
- Chương trình được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 19-5-2026, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và...
- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW hội kiến với Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân...
- Cỡ chữ Mặc định














