CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Góp bàn về ngày “Giỗ trận”
Đã nhiều năm rồi, CCB Mặt trận Vị Xuyên gọi ngày 12-7 dương lịch hằng năm là ngày “Giỗ trận”.
Đầu năm 1984 khi quân Trung Quốc huy động nhiều sư đoàn, tập trung nhiều hỏa lực mạnh tấn công lấn chiếm trái phép một loạt các điểm cao 1509, 772, 685, 1030… trên biên giới Vị Xuyên - Hà Tuyên. Trước tình hình đó, BTL Quân khu 2 mở chiến dịch tấn công mang mật danh “Chiến dịch MB-84”, chiến dịch mở màn và kết thúc ngày 12-7-1984 .
2 giờ 30 phút ngày 12-7, cuộc giao tranh bắt đầu. Hỏa lực dày đặc của hai bên đồng loạt khai hỏa, toàn bộ khu vực Thanh Thủy rung chuyển. Trong lửa đạn, trên các hướng, bộ đội ta bắt đầu tiến công. Cuộc giao tranh diến ra hết sức khốc liệt, kéo dài đến 10 giờ 30 phút thì dừng.
Các hướng tấn công của ta bị tổn thương lớn. Cuộc giao tranh trên mặt trận Vị Xuyên kéo dài đến năm 1989, quân Trung Quốc đã phải rút về nước. Nhìn lại 5 năm cuộc chiến trên mặt trận Vị Xuyên cho thấy, trận đánh ngày 12-7-1984, là trận bi hùng nhất, thương vong lớn nhất, có tới cả ngàn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.
Những năm 2000-2005, CCB Sư đoàn 356 (CCB-f356) tỉnh Nghệ An, đã thống nhất lấy ngày 12-7 hằng năm là ngày họp mặt CCB-f356 trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tưởng nhớ những đồng đội f356 đã hy sinh. Những năm tiếp sau, trân trọng sự hy sinh của cán bộ chiến sỹ trong trận đánh đó, CCB-f356 Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội... cũng lấy ngày 12-7 để trở lại Vị Xuyên thắp hương tưởng nhớ đồng đội. Từ đó lan tỏa ra cả nước. Đến năm 2012 thì thuật ngữ ngày “Giỗ trận” 12-7 được lan truyền rộng rãi... Đến năm 2014, khái niệm “Giỗ trận” đã xuất hiện ở các trang báo, kể cả báo viết, báo hình và báo mạng điện tử...
Trong buổi gặp mặt CCB-f356 toàn quốc tại T.P Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 35 năm, ngày mở chiến dịch MB-84, ông Trần Sỹ Tứ, nguyên là Tham mưu phó f356, trực tiếp chỉ huy hướng tấn công chủ yếu của Chiến dịch MB-84, trong bài diến văn buổi lễ, đã nhấn mạnh: “Anh em CCB lấy ngày 12-7 hằng năm là ngày “Giỗ trận” là chưa toàn diện, chưa đúng...”.
Lập tức trên mạng xã hội, nhất là trên facebook anh em CCB vẫn có nhiều cuộc tranh cãi trong nhiều năm, về cái tên ngày “Giỗ trận” 12-7, và đến nay vẫn chưa có hồi kết.
Vậy “giỗ trận” là gì? Theo từ điển tiếng Việt, có thể hiểu “Giỗ trận” là thuật ngữ dùng để tưởng nhớ tất cả những người chết trong trận đó, bao gồm cả quân ta và đối phương.
Trở lại “Giỗ trận” ở Vị Xuyên. Nhiều năm nay chúng ta vẫn quan niệm là ngày “Giỗ trận” 12-7. Như thế đúng là không phù hợp, không đúng. Theo tôi có thể gọi đó là “Ngày tri ân các Anh hùng Liệt sĩ - Mặt trận Vị Xuyên”, hoặc “Ngày tưởng nhớ đồng đội và các Anh hùng Liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên”.
Nguyễn Đức Lương
Đọc tiếp
Mới nhất
- Chiều 17-1, tại Ban Chỉ huy phòng thu khu vực 3 - Thống Nhất (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Hành động bom mìn...
- Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc...
- Những ngày cuối nhiệm kỳ của Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper tại Việt Nam gợi một cảm giác đặc biệt, không ồn ào,...
- Tôi tự hỏi mình? Vì sao toàn dân Việt Nam lại mong ngóng đợi chờ Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có...
- Ngày 13/01/2026, trong quá trình tác nghiệp tại địa bàn xã Bình Tân (tỉnh Đồng Nai), phóng viên Báo Cựu Chiến binh Việt Nam...
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
















