CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TỪ NGÔI TRƯỜNG MỚI ĐẾN NHỮNG CÔNG DÂN CÓ ÍCH Lời căn dặn thầy cô tận tâm, học trò “Học tập tốt – Rèn luyện tốt”
Sáng 5/9, trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM tổ chức Lễ khánh thành công trình xây dựng Trường Tiểu học Tăng Nhơn Phú và khai giảng năm học 2026 - 2027. Ngôi trường mới khang trang đón học sinh, phụ huynh và thầy cô trong một ngày hội giàu ý nghĩa – ngày đánh dấu một công trình giáo dục hoàn thành và một hành trình mới của những mầm xanh tương lai bắt đầu.
Ngày hội dưới mái trường mới
Sáng đầu thu, sân Trường Tiểu học Tăng Nhơn Phú rộn ràng hơn thường ngày. Những tà áo trắng, những gương mặt học sinh tươi vui xen lẫn niềm hạnh phúc của các bậc phụ huynh khi đưa con đến trường. Với nhiều em, đây không chỉ là ngày khai giảng một năm học mới, mà còn là ngày đầu tiên được học tập trong một ngôi trường mới khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất.
Niềm vui ấy lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của học sinh, phụ huynh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Lễ khánh thành công trình được tổ chức cùng ngày khai giảng càng làm cho dấu mốc này thêm đặc biệt: một công trình giáo dục hoàn thành cũng là lúc một năm học mới mở ra với bao kỳ vọng.
Ngôi trường mới – khởi đầu cho những ước mơ mới
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Trương Tấn Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; Ban Quản lý đầu tư xây dựng phường Cát Lái; Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.
Công trình Trường Tiểu học Tăng Nhơn Phú được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục, đáp ứng nhu cầu dạy và học của địa phương; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học mới”.
Trường được đầu tư xây dựng trên khuôn viên rộng 7.126,3 m², diện tích xây dựng 2.121 m², gồm khối công trình cao 3 tầng, tổng diện tích sàn 5.706 m², với tổng mức đầu tư được phê duyệt 67 tỷ 854 triệu đồng.Công trình có 30 phòng học đạt chuẩn cùng hệ thống phòng chức năng, khối hiệu bộ, nhà đa năng, khu vực bếp và nhà ăn.
Bên cạnh đó, trường được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động; hệ thống cấp điện, cấp thoát nước; xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường; cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ và các trang thiết bị trường học hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt của giáo viên, học sinh.
Đồng chí Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú tại buổi lễ khánh thành và khai giảng năm học mới.
Lời căn dặn gửi tới thầy cô và học sinh
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú, nhấn mạnh: Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng ngôi trường mới không chỉ bổ sung một công trình giáo dục khang trang, mà còn tạo dựng môi trường học tập, vui chơi và phát triển tốt hơn cho các thế hệ học sinh. Đây là kết quả của sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng hành của Nhân dân.
Đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại lễ khánh thành và khai giảng năm học mới.
Đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và sự tận tâm với học sinh; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý và dạy học; từng bước xây dựng nhà trường theo hướng “Trường học hạnh phúc – Chất lượng – Thân thiện”.
Đối với các em học sinh, đồng chí gửi gắm mong muốn các em luôn chăm ngoan, lễ phép, kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè; thi đua “Học tập tốt – Rèn luyện tốt”, biết vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trở thành những công dân có ích cho gia đình, quê hương và đất nước.
Lời căn dặn ấy tuy giản dị nhưng chứa đựng một thông điệp sâu sắc: một ngôi trường có thể được dựng lên bằng những khối bê tông, những phòng học mới, nhưng tương lai của đất nước được xây nên từ chính những con người được giáo dục, rèn luyện dưới mái trường ấy.
Đồng chí Cao Thị Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú cùng các đại biểu chúc mừng, động viên nhà trường trong ngày hội khai giảng.
Phụ huynh đồng hành – thầy cô tận tâm – học sinh nỗ lực
Trong ngày vui của nhà trường, sự hiện diện của các bậc phụ huynh cũng tạo nên một không khí đặc biệt.Đưa con đến trường trong ngày khai giảng, nhiều phụ huynh không giấu được niềm vui khi thấy con mình được học tập trong một môi trường mới, khang trang và đầy đủ hơn.
Đằng sau niềm vui ấy là sự kỳ vọng: mong con được học tập tốt, được thầy cô yêu thương, được bạn bè chia sẻ và có một tuổi thơ thật đẹp dưới mái trường. Sự đồng hành của phụ huynh chính là một phần quan trọng để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.
Đông đảo học sinh và phụ huynh tham dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026 - 2027 trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Một năm học mới bắt đầu từ niềm tin
Tiếng trống khai giảng vang lên trong sân trường mới như đánh dấu một chặng đường mới. Các em học sinh bước vào lớp học với niềm háo hức; thầy cô bắt đầu một năm học với trách nhiệm và tình yêu nghề; phụ huynh gửi gắm niềm tin vào nhà trường; cấp ủy, chính quyền địa phương đặt kỳ vọng vào chất lượng giáo dục và tương lai của thế hệ trẻ.
Từ hôm nay, những phòng học mới sẽ không còn chỉ là những công trình khang trang, mà sẽ trở thành nơi vang lên tiếng giảng bài của thầy cô, tiếng đọc bài của học sinh, tiếng cười trong giờ ra chơi và những câu chuyện đẹp của tuổi học trò.
Khánh thành trường là dấu mốc của một công trình. Khai giảng năm học mới là dấu mốc của một hành trình. Và hành trình ấy sẽ được viết nên bằng sự tận tâm của người thầy, sự đồng hành của phụ huynh và sự nỗ lực của mỗi học sinh.
Từ mái trường mới hôm nay, những bài học mới bắt đầu; từ những bài học ấy, những ước mơ được nuôi dưỡng và những công dân tương lai từng bước được hình thành. Đó cũng chính là ý nghĩa đẹp nhất của ngày hội hôm nay: không chỉ mở cửa một ngôi trường, mà còn mở ra cánh cửa tương lai cho những thế hệ học sinh Tăng Nhơn Phú.
Một góc khác của tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khánh thành và khai giảng năm học mới, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho ngày hội dưới mái trường mới.
Đọc tiếp
- Chiều 14/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Ban CHQS cấp xã....
- Sau cuộc họp khẩn cấp tại Riyadh, ba bên ký kết Hiệp định phòng thủ chung Mecca là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã...
- Theo dõi Hội nghị Trung ương vừa qua, nhất là những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập trong...
- Trên đường đi công tác trở về đơn vị, nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Xuân...
- Sáng 14/10, Đoàn kiểm tra số 3 của Quân khu 5 đã tổ chức nhận xét kết quả kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại các...
- Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã...
Mới nhất
- Chiều ngày 13/10 tại xã Mai Phụ, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi...
- Hai đơn vị đánh giá kết quả phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua, tập trung vào khu vực biên giới, cửa...
- Xã Vu Gia ( TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường, có diện tích trên 12km2...
- Ngày 14-10-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội....
- Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Cần Thơ xác định công nghệ...
- Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân đang nằm viện được tin gia đình đồng đội cũ cùng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A là Phí...
- Từ một thửa đất mà tại thời điểm xét xử năm 2014, Tòa án cho rằng chưa đủ căn cứ xác định cụ thể vị trí, đến...
- Sau khi Báo CCB Việt Nam đề nghị làm rõ vụ việc của gia đình cố thương binh Nguyễn Văn Chí, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn...
- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, giám sát tại NHNN chi nhánh Khu...
- Có một buổi chiều dừng chân nơi miền đất Quảng Trị, đứng trước thành cổ loang lổ dấu đạn bom, bất chợt trong tôi...
- Cỡ chữ Mặc định














