CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TỪ BẢN LĨNH CỰU CHIẾN BINH ĐẾN TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc, mỗi giai đoạn đều đặt ra những thách thức và yêu cầu khác nhau đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nếu như trước đây, đất nước ta phải đối mặt với chiến tranh xâm lược bằng vũ lực, thì ngày nay, một hình thái chiến tranh mới đã và đang hiện hữu – đó là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, đặc biệt trong không gian mạng. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là internet và các nền tảng mạng xã hội, đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống xã hội. Thông tin được lan truyền nhanh chóng, đa chiều. Tuy nhiên, đi cùng với đó là sự xuất hiện của các thông tin sai lệch, xuyên tạc nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
Là một cựu chiến binh đã đến cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, tôi đã trải qua chiến tranh và chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Chính điều đó giúp tôi càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.
Sau khi rời quân ngũ, tôi tiếp tục tham gia hoạt động xã hội. Khi tuổi cao, tôi mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, tôi không buông xuôi mà xây dựng mô hình nuôi ong dú, vừa tạo giá trị kinh tế, vừa hỗ trợ cộng đồng.
Từ đó tôi nhận ra: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ chính hành động nhỏ, từ cách sống có trách nhiệm.
Trong bối cảnh hiện nay, mỗi người cần tỉnh táo trước thông tin trên mạng, không lan truyền tin sai lệch, giữ vững lập trường.
Bên cạnh đó, vai trò nêu gương của mỗi cá nhân, đặc biệt là cựu chiến binh, là rất quan trọng. Tôi luôn vận động người thân và cộng đồng sống tích cực, có trách nhiệm.
Nhìn lại hành trình cuộc đời, tôi tin rằng niềm tin chính là sức mạnh lớn nhất. Và khi mỗi người giữ vững niềm tin, nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ luôn được bảo vệ vững chắc.
Trong quá trình theo dõi thực tiễn đời sống xã hội, tôi nhận thấy rằng một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, dễ bị tác động bởi các thông tin sai lệch chính là do thiếu nền tảng nhận thức vững chắc. Khi không có “bộ lọc” đủ mạnh, con người dễ bị cuốn theo những thông tin giật gân, những luận điệu được ngụy trang khéo léo dưới danh nghĩa “tự do ngôn luận” hay “góc nhìn cá nhân”.
Thực tế cho thấy, không ít đối tượng đã lợi dụng những vấn đề còn tồn tại trong xã hội để thổi phồng, bóp méo, từ đó quy chụp, phủ nhận toàn bộ những thành tựu mà đất nước đã đạt được. Đây là một thủ đoạn quen thuộc nhưng vẫn rất nguy hiểm, bởi nó đánh vào tâm lý hoài nghi, thiếu thông tin đầy đủ của một bộ phận người tiếp nhận.
Điều đáng nói là, trong môi trường mạng, tốc độ lan truyền thông tin nhanh hơn rất nhiều so với khả năng kiểm chứng. Một thông tin sai lệch, nếu được chia sẻ liên tục, sẽ dễ tạo ra cảm giác “đó là sự thật”. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng phân tích, đánh giá thông tin của mỗi cá nhân là vô cùng cần thiết.
Từ góc độ của một người đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhất là những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tôi cho rằng, muốn không bị dao động trước những thông tin sai lệch, trước hết cần có một nền tảng niềm tin vững chắc. Niềm tin này không phải là sự tin tưởng mù quáng, mà là niềm tin được xây dựng trên cơ sở hiểu biết, trải nghiệm và sự kiểm chứng từ thực tiễn.
Đối với tôi, niềm tin ấy đã được hun đúc từ những năm tháng chiến tranh, từ những gì tôi đã chứng kiến và trải qua. Tôi đã thấy rõ sự hy sinh của đồng đội, đã thấy rõ giá trị của độc lập, tự do. Vì vậy, tôi không dễ bị lung lay bởi những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử.
Trong giai đoạn hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc phản bác các quan điểm sai trái, mà còn cần chủ động lan tỏa những giá trị tích cực, những tấm gương điển hình trong xã hội. Bởi lẽ, cái đúng, cái tốt chỉ thực sự có sức mạnh khi được lan tỏa rộng rãi.
Từ thực tiễn bản thân, tôi nhận thấy rằng, những hành động nhỏ nhưng thiết thực lại có sức lan tỏa rất lớn. Việc tôi xây dựng trại ong dú, tạo ra sản phẩm sạch và chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn không phải là điều gì lớn lao, nhưng nó thể hiện một cách sống tích cực, một tinh thần không khuất phục trước hoàn cảnh.
Nhiều người khi biết đến câu chuyện của tôi đã chia sẻ rằng họ cảm thấy được truyền thêm động lực. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, trong xã hội, những tấm gương sống chân thực có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những lời nói suông.
Đây cũng chính là một trong những cách hiệu quả để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: không chỉ nói về lý tưởng, mà phải sống đúng với lý tưởng đó.
Bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức như Hội Cựu chiến binh, cũng hết sức quan trọng. Đây là lực lượng có uy tín, có kinh nghiệm và có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Việc phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng nhận thức là rất cần thiết.
Ở cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai, tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong hội viên.
Chúng tôi không chỉ hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, mà còn thường xuyên trao đổi, chia sẻ về các vấn đề xã hội, về cách nhận diện thông tin sai lệch, về trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn sự ổn định của xã hội.
Tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều cần xác định rõ vai trò của mình. Không ai đứng ngoài cuộc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi hành động, dù nhỏ, nếu đúng hướng, đều góp phần tạo nên sức mạnh chung.
Trong dòng chảy không ngừng của thời đại, những thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ ngày càng đa dạng và phức tạp hơn. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, yếu tố quyết định vẫn là con người – là nhận thức, là bản lĩnh và là niềm tin.
Một xã hội chỉ thực sự vững mạnh khi mỗi cá nhân trong đó có đủ ý thức trách nhiệm, có khả năng phân biệt đúng – sai, và có tinh thần bảo vệ những giá trị đúng đắn. Điều này không thể đạt được trong một sớm một chiều, mà cần một quá trình lâu dài, bền bỉ, với sự tham gia của toàn xã hội.
Đối với cá nhân tôi, hành trình từ một người lính trong chiến tranh đến một người đang chiến đấu với bệnh tật đã giúp tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết giá trị của niềm tin. Niềm tin không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là động lực để con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Trong cuộc sống hiện tại, dù sức khỏe có hạn, tôi vẫn luôn cố gắng sống tích cực, làm những việc có ích cho cộng đồng. Tôi tin rằng, mỗi việc làm nhỏ, nếu xuất phát từ tấm lòng chân thành, đều có thể góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, suy cho cùng, không phải là những khẩu hiệu lớn lao, mà chính là việc mỗi người sống đúng, sống có trách nhiệm, không bị dao động trước những thông tin sai lệch, không tiếp tay cho cái xấu, cái tiêu cực.
Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, khi mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “trung tâm phát tán thông tin”, thì trách nhiệm ấy càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một cú nhấp chuột tưởng chừng đơn giản, nhưng có thể mang lại những tác động lớn đến xã hội.
Chính vì vậy, mỗi người cần tự trang bị cho mình kiến thức, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm. Cần hiểu rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta.
Đối với thế hệ trẻ, tôi mong rằng các bạn sẽ là những người tiếp nối xứng đáng, không chỉ trong việc phát triển kinh tế, mà còn trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị cốt lõi của dân tộc. Hãy sống có lý tưởng, có trách nhiệm và có bản lĩnh để không bị cuốn theo những điều sai trái.
Thế hệ trẻ cần được định hướng đúng đắn, có bản lĩnh và hiểu giá trị của những thành quả hôm nay.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng tin tưởng rằng: dù thời gian có thay đổi, hoàn cảnh có khác đi, nhưng những giá trị cốt lõi của dân tộc ta – đó là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào con đường mà Đảng đã lựa chọn – vẫn luôn là nền tảng vững chắc.
Và tôi tin rằng, khi mỗi người dân đều giữ vững niềm tin ấy, thì không một thế lực nào có thể làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Thế Vinh (70 tuổi)
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai
Đọc tiếp
- Ngày 20/4, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm...
- Tại thao trường huấn luyện tổng hợp Ban CHPTKV3 - Thống Nhất, những ngày giữa tháng 4, thời tiết nắng nóng ngay gắt,...
- Ngày 20/4, Bộ CHQS thành phố Huế tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 cho các đồng chí là cấp uỷ viên, báo cáo viên...
- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) chính thức ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán toàn diện dành...
- Hướng tới kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Ngân hàng (26/4/1957 – 26/4/2026), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam...
Mới nhất
- Tối 20-4, xã Quốc Oai đã tổ chức Lễ khai hội Chùa Thầy và Tuần lễ văn hóa – du lịch, xúc tiến thương mại, với sự tham...
- Việc ban hành Nghị định số 119/2026/NĐ-CP của Chính phủ được xác định là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện thể...
- Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; sáng 18/4, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà...
- Hoạt động là dịp để chiến sĩ mới củng cố niềm tin, xác định rõ mục tiêu phấn đấu; qua đó rèn luyện bản lĩnh...
- Ngày 19/4, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền về biển, đảo cho các đồng chí cựu...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027), “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực...
- Ngay trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XVI, nghị trường đã nóng rực khi các đại biểu...
- Ngày 14-4-2026, Hội CCB phường Bạch Mai, TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị ra mắt tổ xung kích CCB giảm ùn tắc giao thông các...
- Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa bền vững cho...
- Tín dụng chính sách xã hội đã và đang trở thành một trong những công cụ hữu hiệu nhất, góp phần trực tiếp cải thiện...
- Cỡ chữ Mặc định












