Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Trao yêu thương, nâng bước học sinh nghèo

Nguyễn Thảo 17/11/2025 - 23:27

“Các chú bộ đội Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã giúp em có thêm điều kiện để học tập. Vừa rồi, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, được các chú tặng quà, động viên nên em thêm vững tâm, hoàn thành tốt bài thi. Em mong sẽ đạt điểm cao và tiếp tục học lên cao để mang tri thức về xây dựng quê hương” - em Hồ Thị Mai, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị chia sẻ với tấm lòng biết ơn Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vì đã nhận em làm con nuôi.

 

 

can-bo-don-bien-phong-huong-phung-huong-dan-cac-con-nuoi-cach-gap-chan-man
Cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng hướng dẫn các con nuôi cách gấp chăn màn.

Em Hồ Thị Mai có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, mồ côi bố từ nhỏ. Vì gánh nặng cơm áo, nhiều lần cả gia đình và Mai đều chung suy nghĩ cho em nghỉ học để đi làm các việc vặt phụ giúp kinh tế gia đình. Thấu hiểu ước mơ và hoàn cảnh của Mai, năm 2016, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, BĐBP tỉnh Quảng Trị (nay là Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) nhận Mai làm con nuôi. Từ đó, hằng tháng, Đồn hỗ trợ kinh phí và đồ dùng học tập, sách vở để giảm bớt gánh nặng ăn học của Mai đối với gia đình, đồng thời động viên gia đình tạo điều kiện cho Mai tiếp tục theo học. Nhờ sự hỗ trợ và động viên của các chú BĐBP, Mai đã vững tâm, học hành tiến bộ. Mai đã hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT và tiếp tục nuôi ước mơ học tiếp để có tri thức khơi sáng tương lai.

Hướng Phùng là xã biên giới của tỉnh Quảng Trị. Do cuộc sống khó khăn, cộng thêm nếp nghĩ còn lạc hậu nên nhiều gia đình không chú trọng cho con em đi học, thậm chí còn bắt thôi học để ở nhà phụ giúp gia đình. Để thay đổi nhận thức của đồng bào và “ươm mầm tri thức”, giúp các học sinh có tương lai tốt đẹp, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng tích cực tham gia vào công tác khuyến học, đồng hành với nhà trường và các thầy giáo, cô giáo trong tuyên truyền, vận động học sinh đến trường. Đối với học sinh nghèo, hiếu học, Đảng ủy, chỉ huy Đồn thường xuyên quan tâm và hỗ trợ kịp thời để vun đắp ý chí, tinh thần học tập cho các em.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết: Thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, Đồn hiện nhận nuôi 2 cháu, hỗ trợ 8 cháu, trong đó có 1 cháu người Lào. Giai đoạn 2023-2025, đơn vị đã phối hợp với các nhà trường vận động 6 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hay nghỉ học dài ngày đi học trở lại; đồng thời huy động nguồn kinh phí và tặng sổ tiết kiệm trị giá gần 150 triệu đồng tới các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Chúng tôi luôn tin rằng, mỗi đứa trẻ được nâng bước hôm nay sẽ trở thành một công dân tốt, một hạt giống yêu nước mai sau. Đó là cách mà người lính biên phòng gìn giữ hòa bình lâu dài, không chỉ bằng súng đạn, mà bằng tình thương” - đồng chí Bằng xúc động nói.

Ngoài hỗ trợ thường xuyên, vào dịp lễ, Tết, Đồn Biên phòng Hướng Phùng còn vận động, phối hợp với các tổ chức, cá nhân đồng hành trong công tác khuyến học của địa phương. Điển hình như: Trong Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” năm 2025, đơn vị đã phối hợp trao 20 suất quà tặng 20 học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; mời các học sinh là con nuôi đồn biên phòng lên ăn Tết cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức hiệu quả mô hình “Tiết học biên giới”, nhằm giáo dục, xây dựng niềm tự hào, tự tôn dân tộc, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Giữa đại ngàn biên giới, mỗi đồn biên phòng là một mái nhà. Mỗi người lính không chỉ là người gác cổng biên cương Tổ quốc, mà còn là người “gieo hạt giống” của niềm tin và tri thức, giúp các em vững bước tới trường.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trao yêu thương, nâng bước học sinh nghèo