Chỉ trong ít phút, ngọn lửa kèm nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi một xe khách 45 chỗ cùng hàng loạt vỏ lốp, khiến bầu trời khu vực phủ đặc khói đen, người dân hoảng loạn.
Khoảng 11 giờ ngày 27/9, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bùng phát tại bãi giữ xe 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh ngay lập tức huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, phối hợp chặn lửa từ nhiều hướng.
Đám cháy lớn, nhiệt độ cực cao và nguy cơ cháy lan buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa khẩn cấp một đoạn đường, bảo vệ an toàn cho nhân dân và phương tiện qua lại.
Thiệt hại ban đầu, một xe khách 45 chỗ, cùng nhiều vỏ lốp, bị thiêu rụi. Hiện chưa có thống kê chính thức về số phương tiện bị hư hại và tổng thiệt hại tài sản.
Vụ cháy là nghiêm trọng, nhưng điều đáng lo ngại hơn chính là nguy cơ mất an toàn PCCC tại các bãi giữ xe, kho chứa hàng và cơ sở kinh doanh, một hồi chuông cảnh tỉnh đang gióng lên đối với toàn xã hội.
Không ít vụ cháy trong thời gian qua bắt nguồn từ sự chủ quan, lơ là: hệ thống điện chắp vá, vật liệu dễ cháy tồn trữ không an toàn, thiếu bình chữa cháy, thiếu kỹ năng xử lý khi có hỏa hoạn. Hậu quả không chỉ là tài sản bị thiêu rụi, mà còn có thể cướp đi tính mạng, để lại những đau thương không gì bù đắp.
Do đó, mỗi cơ sở kinh doanh, bãi giữ xe, mỗi hộ gia đình cần tự giác, kiên quyết thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC. Đầu tư hệ thống an toàn, tập huấn kỹ năng, chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, đó không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật, mà còn là mệnh lệnh từ lương tâm.
Người dân, khi phát hiện dấu hiệu cháy nổ, khói, mùi khét, tiếng nổ bất thường, phải lập tức báo động và gọi ngay số 114. Một phút chậm trễ có thể đổi bằng cả một tài sản tích lũy nhiều năm, thậm chí là sinh mạng con người.
Vụ cháy bãi xe ở An Phú Đông là có thể nói là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc. Nếu còn chủ quan, coi nhẹ phòng cháy, chúng ta sẽ phải trả giá đắt…
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.