Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Làng Hữu nghị Việt Nam - Mái nhà chung tình nghĩa

Ngọc Hà 21/07/2026 - 13:38

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 20/7, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và con, cháu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

img_4231


Tại đây, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và việc chăm sóc, điều dưỡng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những ký ức hào hùng giữa thời bình

Trong không khí thân tình, ấm áp, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng.Đặc biệt là lời kể của cựu chiến binh Lưu Văn Trường (Nguyên Chính ủy Lữ đoàn 166 của Quân đoàn 14 tại Lạng Sơn) đến từ tỉnh Thanh Hóa về kỷ niệm không bao giờ quên vào tháng 4/1964, khi đó, ông là một trong hơn 20 sĩ quan trẻ, ưu tú được lựa chọn tăng cường cho chiến trường miền Nam và vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Lời căn dặn của Bác Hồ: “Còn đảng viên, còn lãnh đạo, còn cán bộ là còn chỉ huy, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước” đã trở thành kim chỉ nam, theo theo suốt cuộc đời binh nghiệp của bác qua các chiến trường miền Nam, Campuchia và biên giới phía Bắc.

Chia sẻ với những người đồng chí, đồng đội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh là vô giá; đồng thời nhắc lại tấm gương Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo – người chiến sĩ cách mạng kiên trung đã hy sinh để bảo vệ bí mật của cách mạng.

Những câu chuyện được kể lại không chỉ gợi nhắc một thời chiến đấu oanh liệt mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phạm Hồng Hương cũng thông tin về chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ vào ngày 27/7/2027.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng

Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Thượng tướng Phạm Hồng Hương cũng dành sự quan tâm đến điều kiện cơ sở vật chất và công tác chăm sóc, điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục cơ sở hạ tầng của Làng đã xuống cấp, hơn nữa quá trình đô thị hóa nhanh, mặt bằng khuôn viên của Làng hiện thấp hơn mặt đường, dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng vào mùa mưa bão, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các cháu đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Làng.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương chia sẻ với những khó khăn của Làng; đồng thời khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn coi Làng Hữu nghị Việt Nam là một địa chỉ đặc biệt, vừa là nơi chăm sóc đồng đội và con, cháu của những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin, vừa là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quốc tế, khát vọng hòa bình, hòa giải và hữu nghị.

Thượng tướng mong muốn các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.Thượng tướng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm, nghiên cứu các giải pháp đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng và đời sống của các đối tượng tại Làng.

Tiếp nối hành trình tri ân

img_4233
Thượng tướng Phạm Hồng Hương đã trao quà tặng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đang điều dưỡng tại Làng

Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong. Những món quà thể hiện tình cảm, sự chia sẻ và lòng biết ơn sâu sắc của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đáp lại tình cảm chân thành của đoàn công tác, thay mặt lãnh đạo Làng Hữu nghị Việt Nam, Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng – Giám đốc Làng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thượng tướng Phạm Hồng Hương và Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng thời khẳng định tập thể cán bộ, nhân viên của Làng sẽ tiếp tục giữ gìn và lan tỏa ngọn lửa nhân ái, chăm sóc các bác cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và các cháu bằng tình cảm của những người thân trong gia đình, để nơi đây mãi là "mái nhà chung" ấm áp nghĩa tình.

img_4232
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí đầm ấm, tràn đầy xúc động, góp phần thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội và lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời cam kết của thế hệ hôm nay trong việc tri ân và chăm lo vẹn tròn đối với thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Làng Hữu nghị Việt Nam - Mái nhà chung tình nghĩa