Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những “sao vuông” giữ bình yên ngày hội bầu cử

MAI THẮNG 15/03/2026 - 14:56

6h sáng 15-3, 32 khu vực bỏ phiếu tại phường Phước Thắng (TP.HCM) đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

db686fad-2a9e-4fc5-828a-066be30f3773
"Sao vuông” Phạm Gia Huy (23 tuổi), ở khu vực bỏ phiếu số 29, hướng dẫn cử tri vào khu vực bầu cử. 

Trong dòng người háo hức đi bầu từ sớm, bên cạnh niềm tự hào của những cử tri cầm lá phiếu trên tay, còn có những chiến sĩ dân quân “sao vuông” âm thầm đứng gác, giữ an ninh trật tự để ngày hội dân chủ diễn ra an toàn, trọn vẹn.

Thầm lặng bên hòm phiếu 

Để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, trật tự, phía sau dòng người đi bầu là sự hiện diện thầm lặng của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ.

Phường Phước Thắng được thành lập từ việc sáp nhập hai phường 11 và 12 của TP Vũng Tàu trước đây. Địa bàn rộng, dân cư đông, có nhiều cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, khu công nghiệp và lực lượng lao động từ nhiều nơi đến sinh sống, làm việc. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho 32 khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Phước Thắng, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với công an và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử. Lực lượng dân quân được tổ chức tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng phương án bảo vệ, duy trì các tổ trực sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu.

Trung tá Đoàn Văn Nhất, Chính trị viên phó Ban CHQS phường Phước Thắng, cho biết: “Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và kế hoạch của cấp trên, Ban CHQS phường xác định nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu. Trước ngày bầu cử, lực lượng dân quân đã phối hợp với công an tổ chức tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm các điểm bỏ phiếu an toàn. Trong ngày bầu cử, mỗi khu vực đều bố trí chiến sĩ dân quân thường trực phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn cử tri, bảo vệ hòm phiếu, góp phần để ngày hội bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định”.

Tại khu vực bỏ phiếu số 31, nữ chiến sĩ dân quân Nguyễn Thị Mơ - người được người dân quen gọi thân mật là chiến sĩ “sao vuông” đứng trực từ sáng sớm. “Vừa là cử tri đi bầu, vừa được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực bỏ phiếu, tôi cảm thấy rất tự hào. Chúng tôi luôn nhắc nhau phải làm tốt nhiệm vụ để ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối”, Mơ nói.

Cùng làm nhiệm vụ tại đây, trung tá Trịnh Minh Tuấn, Công an phường Phước Thắng, cho biết lực lượng công an và dân quân phối hợp hướng dẫn cử tri, giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh, bảo đảm mọi người đều thực hiện quyền bầu cử thuận lợi.

Tiểu đội trưởng dân quân Nguyễn Vũ Linh chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy trách nhiệm: “Được giao nhiệm vụ bảo vệ điểm bầu cử là niềm vinh dự đối với mỗi chiến sĩ dân quân. Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm trước nhân dân. Vì vậy, toàn bộ lực lượng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, góp phần để ngày hội bầu cử của nhân dân diễn ra trang nghiêm, trật tự”.

Ở khu vực bỏ phiếu số 29, dưới cái nắng buổi sáng, chiến sĩ dân quân Phạm Gia Huy (23 tuổi) vẫn kiên trì hướng dẫn cử tri vào khu vực bỏ phiếu. Với Huy, ngày bầu cử mang một ý nghĩa đặc biệt khi anh vừa thực hiện quyền công dân, vừa tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại điểm bỏ phiếu. “Lần đầu tiên được đi bầu cử đã là niềm tự hào. Nhưng khi được đứng trong hàng ngũ những chiến sĩ ‘sao vuông’ làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho khu vực bỏ phiếu, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình. Chúng tôi luôn nhắc nhau phải làm việc với tinh thần nghiêm túc, tận tụy để mỗi lá phiếu của cử tri được bảo đảm antoàn tuyệt đối”, Huy chia sẻ.

Trong khi đó, từ 5 giờ sáng, “sao vuông” Trương Quốc Tuấn đã có mặt tại khu vực bầu cử số 30 để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn cho ngày bầu cử. Với Tuấn, ngày hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt: lần đầu tiên đi bầu cử cũng là lần đầu tiên anh được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực bỏ phiếu. “Được góp phần giữ gìn an ninh cho ngày hội của cử tri là niềm tự hào của tôi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Tuấn chia sẻ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 25, “sao vuông” Nguyễn Hữu Huy Hoàng cũng có mặt từ rất sớm. Chàng thanh niên 23 tuổi lần đầu thực hiện quyền công dân của mình trong niềm háo hức. Hoàng nói: “Được đi bầu cử đã là niềm tự hào, nhưng được góp phần bảo vệ an ninh, an toàn cho cử tri càng khiến tôi thấy trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước”.

Nét đẹp văn hóa của cử tri ngày bầu cử

Suốt buổi sáng, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phước Thắng, cử tri đến thực hiện quyền bầu cử trong không khí trang nghiêm, trật tự và đầy trách nhiệm. Người dân xếp hàng ngay ngắn, tuân thủ đúng quy trình bỏ phiếu; nhiều người tranh thủ trò chuyện, chia sẻ niềm vui trong ngày hội lớn của dân chủ. Từ người cao tuổi đến những cử tri trẻ lần đầu đi bầu, ai cũng thể hiện rõ ý thức công dân và niềm tự hào khi được trực tiếp góp tiếng nói của mình vào việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Mỗi lá phiếu được cẩn trọng bỏ vào hòm không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương, đất nước trong chặng đường mới.

Giữa dòng người hân hoan ấy, những chiến sĩ dân quân “sao vuông” vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm cao và niềm tự hào của người lính địa phương, họ kiên trì đứng gác, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo đảm cho ngày hội bầu cử của nhân dân diễn ra an toàn, trang nghiêm và trọn vẹn.

Giữa dòng người hân hoan đi bầu cử, những chiến sĩ dân quân “sao vuông” vẫn lặng lẽ đứng gác nơi cổng điểm bỏ phiếu, kiên trì giữ gìn trật tự để mỗi lá phiếu của cử tri được bỏ vào hòm an toàn và trang nghiêm. Với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là trách nhiệm của người lính trẻ trước nhân dân. Trong niềm vui chung của ngày hội dân chủ, những “sao vuông” ấy mang trong ngực trái tim cùng chung nhịp đập với người dân TP.HCM - thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, hãnh diện góp phần giữ bình yên cho ngày hội lớn của đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Những “sao vuông” giữ bình yên ngày hội bầu cử