CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Dù đã hoàn thành nghĩa vụ trong quân đội và nghỉ theo Nghị định 178, nhưng với các anh – những người lính từng khoác áo xanh – “lệnh từ trái tim” chưa bao giờ kết thúc. Giữa mưa lũ mịt mùng những ngày cuối tháng 10, hình ảnh Trung tá QNCN Cao Đăng Phú và Trung tá Nguyễn Văn Bảo lại một lần nữa sáng lên, như minh chứng cho tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” không phai theo năm tháng
Tại xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng, Trung tá QNCN Cao Đăng Phú, nguyên Nhân viên Quân sự địa phương huyện Hiệp Đức cũ, nay đã nghỉ hưu theo Nghị định 178, đăng ký Dự bị động viên tại xã Hiệp Đức. Khi nghe tin nước lũ dâng cao, nhiều hộ dân bị cô lập, đồng chí không do dự mà lập tức tham gia đội hình cứu hộ. Đồng chí trực tiếp lái cano vượt sóng lớn hỗ trợ các gia đình có người thân mất để lo mai táng, vận chuyển nhu yếu phẩm và lực lượng đến hỗ trợ người dân bị kẹt trong vùng ngập sâu.
“Là người lính, dù đã nghỉ hưu, nhưng khi Nhân dân cần, mình còn sức thì phải xung phong thôi”, đồng chí Phú chia sẻ giản dị trong khi vẫn cầm chắc tay lái cano giữa mưa gió.
Cũng trong những ngày mưa lũ ấy, tại xã Nam Phước, Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng), Trung tá Nguyễn Văn Bảo, nguyên Trợ lý Quân lực huyện Nam Giang cũ, sau khi nghỉ hưu theo Nghị định 178, đăng ký Dự bị động viên tại xã Xuân Phú, lại miệt mài cùng bộ đội thường trực, cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia cứu hộ. Đồng chí đã tham gia dẫn đường cho các đoàn công tác, lãnh đạo đi kiểm tra, ứng cứu, và trực tiếp dẫn cano vào vùng nguy hiểm để tiếp cận các khu vực bị chia cắt.
Hai người chiến sĩ – hai địa bàn – nhưng cùng chung một trái tim: hướng về Nhân dân. Không còn trực tiếp công tác trong quân ngũ, nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm vẫn vẹn nguyên như thuở nào.
Những nghĩa cử ấy không chỉ là hành động cứu dân trong hoạn nạn, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.
Họ là những ngọn đuốc cháy mãnh liệt giữa mùa mưa xám, soi sáng tinh thần đoàn kết và nhân ái trong lòng mỗi người dân vùng l