Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những chuyện đời - Chuyện nghề của cựu chiến binh: Hành trình đi tìm sự ghi nhận sau nửa thế kỷ bị thương

Bài, ảnh:  Đào Văn Sử 22/01/2026 - 17:40

Gần nửa thế kỷ sau ngày bị thương trên chiến trường, CCB Nguyễn Thành Chung mới chính thức được công nhận là thương binh. Đó là một hành trình dài, nhiều trăn trở, nhưng cũng cho thấy sự kiên trì của người lính năm xưa và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi các điều kiện pháp lý, hồ sơ được làm rõ, đầy đủ.

sau-50-nam-ccb-nguyen-thanh-chung-moi-chinh-thuc-nhan-duoc-quyet-dinh-va-khoan-tro-cap-truy-linh-theo-quy-dinh
Sau 50 năm, CCB Nguyễn Thành Chung mới chính thức nhận được quyết định và khoản trợ cấp, truy lĩnh theo quy định.

Ông Nguyễn Thành Chung sinh năm 1952, quê Đồng Thanh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên). Nhập ngũ năm 1971, ông trực tiếp tham gia chiến đấu và bị thương ngày 16-3-1975 tại sân bay Nhân Cơ (Quảng Đức, nay là tỉnh Đắk Nông). Việc bị thương của ông đã được đơn vị xác nhận bằng giấy chứng nhận do Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271 ký ngày 4-6-1975. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình lập hồ sơ thời chiến, tên ông bị ghi nhầm thành Nguyễn Thành Trung.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tháng 6-1976, ông Nguyễn Thành Chung phục viên. Giai đoạn này, đơn vị ông liên tục có sự điều chỉnh, tách - nhập và thay đổi phiên hiệu. Trung đoàn 271 tách thành Trung đoàn 271 và Trung đoàn 172, sau đó lại đổi phiên hiệu, điều động từ Quân khu 7 về Quân khu 9. Những biến động về tổ chức, cùng với điều kiện lưu trữ hồ sơ trong chiến tranh, đã khiến thông tin về quá trình công tác của ông không còn liền mạch.

Không chỉ có vậy, cuộc sống mưu sinh sau chiến tranh cũng khiến ông Chung nhiều lần thay đổi nơi cư trú. Năm 1990, ông rời quê hương đi xây dựng kinh tế mới tại huyện Lâm Hà , Lâm Đồng (cũ). Đến năm 2008, gia đình ông tiếp tục chuyển về Đắk Nông sinh sống. Việc di chuyển qua nhiều địa phương, qua nhiều thời kỳ quản lý hành chính khác nhau, vô hình trung khiến hồ sơ cá nhân của ông không còn trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ quân nhân đang được lưu trữ tại các cơ quan chức năng.

Chính sự không thống nhất ấy là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc hồ sơ đề nghị công nhận thương binh của ông Nguyễn Thành Chung trong nhiều năm chưa thể hoàn tất. Đây là điều rất đáng chia sẻ, bởi trong bối cảnh hậu chiến, nhiều CCB phải tự xoay xở cuộc sống, ít có điều kiện rà soát, đối chiếu hồ sơ, trong khi bản thân các giấy tờ gốc cũng đã trải qua thời gian dài.

Với tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ của đồng đội, các nhà báo CCB (Nhà báo Đào Văn Sử) , hồ sơ của ông Chung dần được bổ sung, làm rõ. Những điểm sai lệch về tên gọi, đơn vị, thời gian công tác được xác minh thông qua nhân chứng, tài liệu và thực tế lịch sử. Trên cơ sở đó, cuối năm 2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xem xét, chuyển hồ sơ về Quân khu 5 để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 15-7-2025, Chính ủy Quân khu 5 ký quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh, đồng thời giải quyết chế độ trợ cấp, phụ cấp cho ông Nguyễn Thành Chung. Do sự điều chỉnh về tổ chức, địa bàn quản lý quốc phòng - hành chính, đến tháng 10-2025, ông mới chính thức nhận được quyết định và khoản trợ cấp, truy lĩnh theo quy định.

Sau 50 năm, sự ghi nhận ấy đến muộn, nhưng là minh chứng rõ ràng cho chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước: Không để người có công bị lãng quên. Trường hợp của CCB Nguyễn Thành Chung cũng cho thấy một thực tế rằng, khi hồ sơ lịch sử được làm sáng tỏ, khi các thông tin được đối chiếu đầy đủ, quyền lợi chính đáng của người lính sẽ được bảo đảm.

Ở tuổi xế chiều, sức khỏe đã giảm sút, ông Chung có thể an lòng khi sự hy sinh của mình cuối cùng đã được Nhà nước ghi nhận. Đây không chỉ là niềm an ủi với cá nhân ông và gia đình, mà còn là lời nhắc nhở đầy nhân văn về trách nhiệm chung trong việc gìn giữ, rà soát và hoàn thiện hồ sơ cho những người đã cống hiến tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Những chuyện đời - Chuyện nghề của cựu chiến binh: Hành trình đi tìm sự ghi nhận sau nửa thế kỷ bị thương