Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Người trưởng ban khu phố và 12 năm tận tụy dựng xây vùng đất mới

K' Liệp - Phúc Thiên 10/11/2025 - 15:07

Mục sở thị phường Vĩnh Tân hôm nay, nơi từng là vùng đất kinh tế mới hoang sơ, lau lách phủ kín, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay từng ngày. Đường nhựa thẳng tắp, nhà cửa khang trang, đời sống người dân ấm no, con trẻ được học hành đầy đủ. Giữa nhịp sống đổi thay ấy, người dân vẫn nhắc đến ông Vũ Văn Hải (SN 1972, khu phố 6, phường Vĩnh Tân, TP.HCM) – Trưởng Ban điều hành khu phố bình dị, suốt hơn 12 năm tận tụy, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh của vùng đất này.

Giữ phẩm chất Cụ Hồ, dựng xây miền kinh tế mới

Hơn 30 năm trước, ông Hải cùng gia đình và gần 200 hộ dân khác, theo chủ trương của Ban Xây dựng kinh tế mới (thời tỉnh Sông Bé cũ), rời quê từ xã Phú Hòa vào vùng đất Vĩnh Tân để khai hoang, lập nghiệp. Mỗi hộ được Nhà nước hỗ trợ lương thực trong 6 tháng để ổn định cuộc sống. Vùng đất khi đó chỉ là rừng rậm, đất đỏ bazan khô cằn, chưa có đường, chưa điện, chưa nước.

“Lúc mới đến, chỉ dựng tạm túp lều tranh, đêm mưa gió nước tạt ướt hết. Sáng ra, cuốc đất, đốt cây, mở rẫy. Mỗi bữa cơm chỉ có khoai mì luộc chấm muối,” ông Hải nhớ lại, ánh mắt xa xăm.

z7205831936760_5b21c4b4e4905e4def4e1b9fe5d4962d-1124
Ông Hải (người đứng đầu tiên từ trái sang phải) cùng phóng viên trò chuyện với bà con trong khu dân cư, hồi tưởng về thời gian khai hoang trên vùng đất từng là rừng rậm, đất đỏ bazan khô cằn, chưa có đường, điện

Khi còn là chàng trai ngoài đôi mươi, ông đã cùng bà con chặt cây mở lối, đào mương lấy nước, dựng từng mái nhà tranh đầu tiên. Gian khó là thế, nhưng ông vẫn tin: “Rồi sẽ có ngày đất này thành làng xóm.” Ba thập kỷ trôi qua, điều ông tin đã thành hiện thực. Dọc tuyến đường khu phố 6 hôm nay là hàng dài nhà mái ngói, đường nhựa phẳng lì, điện sáng rực mỗi đêm. Người dân không còn lo đói, con cái được học hành, nhiều hộ có xe ô tô và của ăn của để. “Ngày xưa, cả khu vực chỉ vài bóng đèn dầu; giờ ai cũng có điện, tivi, xe máy, xe ô tô. Nhìn lại mà cứ ngỡ mơ,” ông Hải cười hiền.

Không chỉ là người từng khai hoang và vun đắp vùng đất mới, hơn 12 năm qua, ông Hải còn là Trưởng Ban điều hành khu phố 6, gắn bó với từng hộ dân, từng ngõ nhỏ. Từ năm 2013, khi được bà con tín nhiệm bầu, ông luôn tự nhủ: “Phải làm cho dân tin, dân yên tâm bám đất, bám làng.”

Ngày nào ông cũng đi sớm về khuya: sáng họp khu phố, chiều vận động bà con làm đường, tối họp bàn an ninh trật tự. “Mình nói ít thôi, làm nhiều thì dân mới tin,” ông chia sẻ giản dị. Nhờ uy tín và tinh thần trách nhiệm, khu phố 6 trở thành điểm sáng của phường Vĩnh Tân: nhiều năm liền đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa, an ninh trật tự ổn định, tệ nạn xã hội giảm. “Có chuyện gì, dân gọi là ông Hải đến liền. Dù mưa gió hay đêm khuya, ông cũng không nề hà,” ông Phan Tấn Nghiệp, 71 tuổi, người dân khu phố 6, chia sẻ.

Hơn 12 năm tận tụy với dân và nỗi niềm cán bộ cơ sở

Tiếp phóng viên Báo Cựu Chiến binh Việt Nam trong căn nhà kiên cố, khang trang, dựng nên bằng mồ hôi và cả nước mắt suốt nhiều năm, ông Hải chia sẻ: “Ngày 14/02/2023, bất ngờ tôi nhận được thông báo yêu cầu bàn giao lại diện tích 4.500,7 m² thuộc thửa đất số 122, tờ bản đồ số 17, khu đất mà gia đình tôi đang sử dụng ổn định, với lý do là đất công.” Theo ông, từ thời điểm cùng các hộ dân về vùng đất này khai hoang, không ai từng thông báo rằng đây là đất công, và tất cả đều tin tưởng rằng đất được sử dụng hợp pháp để sinh sống, canh tác ổn định.

z7205832361166_3b85e673624146603b6a2c1c55fe283d-1126
 Ông Hải bên khu đất trồng cao su hơn 20 năm tuổi, tạo nguồn thu chính cho gia đình

Gần đây, khi biết chủ trương xây dựng đường cao tốc đi ngang qua khu đất, ông vừa vui, vừa lo. Vui vì chủ trương xây dựng đường góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế địa phương. Lo vì tuyến cao tốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích đất đang canh tác, ảnh hưởng sinh kế lâu dài của dân.

Với vai trò Trưởng Ban điều hành khu phố 6 suốt hơn 12 năm, cùng 3 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND phường, ông Hải luôn là cầu nối giữa dân và chính quyền. Ông mong muốn có buổi đối thoại trực tiếp với UBND phường và chủ đầu tư, để nắm rõ thông tin, giải tỏa băn khoăn, đồng thời trình bày tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. “Mình chỉ mong được nghe dân nói, hiểu dân nghĩ, để có quyết định công bằng, vừa đúng chủ trương, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân,” ông nói.

Ông Đoàn Tấn Tâm, người gắn bó lâu năm với khu phố 6, nhận xét: “Những tâm tư, nguyện vọng của người dân, ông Hải hiểu thấu hơn bất kỳ ai. Ông luôn lo rằng khi diện tích đất đang canh tác ổn định được dùng làm đường cao tốc, bà con sẽ phải sống ra sao, dựa vào đâu để duy trì cuộc sống. Chính nỗi lo ấy khiến ông trăn trở, mong muốn đối thoại trực tiếp với cấp trên.”

Ông Hải không chỉ tham gia đầy đủ các phong trào khu phố, mà còn quan tâm, thăm hỏi các hội viên Hội Cựu chiến binh lớn tuổi, những người ốm đau, khó khăn. Ông luôn vận động, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kỷ niệm Ngày 6/12 - Cựu chiến binh Việt Nam, Ngày 22/12 - Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Dù sắp nghỉ hưu cuối năm 2026, ông vẫn năng nổ, hết mình vì dân, hầu như “mặt trận” nào ông cũng có mặt. “Đồng chí Hải là tấm gương tận tụy, luôn đặt lợi ích dân lên trên hết. Sự nhiệt tình và trách nhiệm khiến mọi người kính trọng và yêu mến,” đồng chí Đoàn Văn Nhẩn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Tân, nhận xét.

Trong mắt bà con, ông Hải là hình ảnh cán bộ cơ sở mang đậm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình: nói đi đôi với làm, sống trung thực, hết lòng vì tập thể. Ba mươi năm gắn bó, ông chứng kiến vùng đất đổi thay từ bụi đỏ hoang sơ đến khu dân cư trù phú. “Thấy dân có nhà kiên cố, con cái có việc làm, mình vui lắm. Cực mấy cũng đáng,” ông tâm sự. Với ông, phần thưởng lớn nhất không phải giấy khen hay danh hiệu, mà là niềm tin yêu của dân, thứ mà ông gọi là “tài sản không bao giờ mất giá.” Sự tận tụy của ông cũng được chính quyền ghi nhận. Ngày 25/05/2025, ông Vũ Văn Hải, nguyên Trưởng Ban điều hành khu phố 6, được Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và đóng góp vào sự phát triển địa phương giai đoạn 1975 - 2025.

z7205832674240_d541e693a1813f60bd54cf31344dea54-1128
Tấm bằng khen của Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân, minh chứng cho sự tận tụy vì dân và cống hiến dựng xây vùng đất mới giai đoạn 1975 - 2025 của ông Hải được chính quyền ghi nhận

Niềm tin yêu của dân, phần thưởng vô giá của ông Hải

Chúng tôi tạm chia tay ông Hải khi chiều đã xuống, để ông trở về với những công việc thường nhật. Dáng ông vẫn bước đều trên con đường khu phố 6, nơi bao năm qua ông cùng dân khai hoang, dựng xây, vun đắp từng mái nhà, từng nếp sống. Trong ánh hoàng hôn phủ khắp xóm làng, nhìn mái ngói đỏ, trẻ con tung tăng đến trường, bà con quây quần bên ánh đèn ấm, chúng tôi nhận ra rằng phần thưởng lớn nhất của ông không phải giấy khen, mà là niềm tin yêu và hạnh phúc của người dân.

z7205833044468_6c622340547e7218c21c0e8085c6d7a7-1129
Toàn cảnh khu phố 6 hôm nay, vùng đất kinh tế mới năm nào nay đã trù phú và ấm no

Đọc tiếp

Mới nhất

Người trưởng ban khu phố và 12 năm tận tụy dựng xây vùng đất mới