CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Người Cựu chiến binh thầm lặng trên hai mặt trận
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, khi cả nước hân hoan trước thành công của Đại hội XIV của Đảng, chúng tôi có dịp gặp CCB, Tiến sĩ kinh tế Đỗ Văn Dũng - một chiến sĩ cách mạng từng hoạt động từ thời niên thiếu và là nhà kinh tế đã âm thầm góp sức trong những năm đầu xây dựng đất nước sau chiến tranh.
Bên căn nhà gỗ giản dị trên mảnh đất cha mẹ để lại, nay đã bước sang tuổi 73, ông Đỗ Văn Dũng vẫn giữ phong thái điềm đạm, khiêm nhường. Ít ai biết rằng, từ chính nơi ở bình dị này, ông đã đi qua hai mặt trận lớn của đời mình: Mặt trận kháng chiến và mặt trận kinh tế.
Sinh ra tại Quảng Nam, năm 13 tuổi, ông theo gia đình vào Sông Bé sinh sống. Để thuận lợi cho hoạt động cách mạng, năm 1963, theo chỉ đạo của tổ chức, gia đình ông chuyển về Thông Tây Hội, gần sân bay Tân Sơn Nhất, mở xưởng dệt làm cơ sở nuôi giấu cán bộ. Từ đó, cậu bé Đỗ Văn Dũng sớm hình thành ý thức cách mạng, tham gia vận chuyển tài liệu, thuốc men cho các chiến sĩ hoạt động bí mật ở Sài Gòn - Gia Định.
Năm 1965, ông được tổ chức bố trí hoạt động trong Đơn vị K41, trực thuộc Liên Quận ủy 4, với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tư Thệ, Võ Đình Chung (Út Chung), Trưởng ban Quân sự Quận 3, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (1965 -1967). Sau khi trưởng thành hơn, ông được điều sang mặt trận Trí vận. Năm 1971, khi vừa học xong lớp Đệ Nhất, ông được cử sang Nhật Bản du học ngành kinh tế quốc tế, chuẩn bị nguồn nhân lực cho công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh.
Những năm tháng học tập tại Nhật, Đỗ Văn Dũng không chỉ miệt mài nghiên cứu mà là một trong những hạt nhân tích cực của phong trào sinh viên yêu nước, phản đối chiến tranh Việt Nam. Ông cùng các du học sinh tổ chức biểu tình, vận động kiều bào và bạn bè quốc tế ủng hộ hòa bình cho Việt Nam. Đêm 30-4-1975, ông là một trong những người trực tiếp tham gia đánh chiếm Đại sứ quán Việt Nam Cộng hòa tại Tokyo - một hành động táo bạo thể hiện tinh thần đấu tranh trên mặt trận đối ngoại, góp phần lan tỏa hình ảnh chính nghĩa của Việt Nam ra thế giới.
Vượt khó khăn, vừa học vừa làm, sinh viên Đỗ Văn Dũng giành được học bổng quốc gia Nhật Bản và trở thành một trong những người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Tokyo. Năm 1981, trở về nước, ông được lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tin tưởng, bố trí đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.
Trong bối cảnh đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, nguồn hàng xuất khẩu khan hiếm, thiếu kinh nghiệm về tiêu chuẩn quốc tế, ông Đỗ Văn Dũng đã trực tiếp sang Nhật tìm kiếm thị trường, kết nối đối tác cho các mặt hàng nông - lâm - thủy sản, than đá, dầu thô. Từ những lô hàng nhỏ, nhiều lần thất bại, do các doanh nghiệp Việt chưa nắm được tiêu chuẩn Nhật, dù chịu thiệt thòi, ông vẫn kiên trì đàm phán, từng bước giúp doanh nghiệp trong nước hiểu và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường Nhật Bản.
Đặc biệt, ông là người đầu tiên tìm hướng ra cho dầu thô và than đá của Việt Nam tại Nhật lúc bất giờ, đồng thời đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành xuất khẩu thủy sản và gạo của nước ta. Việc nhập khẩu những dây chuyền xay xát gạo cỡ lớn, xây dựng nhà máy đông lạnh không chỉ mang lại ngoại tệ mà còn tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phục vụ xuất khẩu lâu dài. Chính từ những đóng góp bền bỉ ấy, ông được Thủ tướng Võ Văn Kiệt tin tưởng mời tham gia Tổ Tư vấn kinh tế của Chính phủ.
Dẫu có hơn 60 năm cống hiến liên tục cho đất nước, từ thời chiến đến thời bình, CCB - Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng vẫn chọn cho mình cuộc sống an yên, giản dị. Trong căn nhà xưa từng là “địa chỉ đỏ” của cách mạng, ông lưu giữ những kỷ vật thiêng liêng: Lư hương thờ Bác Hồ, những bức ảnh cũ chụp chung với các vị lãnh đạo nòng cốt vẫn còn vẹn nguyên.
Với ông, cống hiến cho dân, cho nước là trách nhiệm của người cộng sản, không cần phô trương hay đòi hỏi ghi công. Sự thầm lặng ấy, theo thời gian, lại chính là giá trị bền vững nhất, để lại dấu ấn sâu sắc trong hành trình phát triển của đất nước hôm nay và mai sau.
Đọc tiếp
- Thân ái gửi: Cán bộ, hội viên và cựu chiến binh, cựu quân nhân cả nước!
- Hòa vào sắc Xuân Bính Ngọ 2026, cùng đất nước bước vào chặng đường phát triển mới, hình ảnh CCB Việt Nam lại tỏa...
- Đó là niềm vui của những gia đình CCB ở bản Phìa Òi, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Nơi nhiều CCB đã phấn đấu làm...
- Tháng 6-2025 tôi trở lại xã Ninh Sim, huyện Ninh Hoà (cũ), tỉnh Khánh Hoà. Giữa cái nắng chang chang của tiết hè, từ xa tôi đã...
-
Hội Cựu chiến binh Thành phố Hải Phòng: Lực lượng chính trị trung kiên đồng hành cùng thành phố Cảng
Trong không khí phấn khởi tin tưởng và tràn đầy kỳ vọng của toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta trước thành công tốt...
Mới nhất
- Trong toàn bộ di sản tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và dân tộc ta, tư tưởng đổi mới sáng tạo giữ...
- Ngày 22-8-2008, vào thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 98 tuổi, Đoàn Hội CCB thành phố Hà Nội có Trưởng đoàn...
- Sáng 30 Tết Kỷ Dậu - Xuân 1969, đơn vị Đại đội 5, Tiểu đoàn 482, thuộc Trung đoàn 3, Sư đoàn 338 từ tỉnh Thanh Hóa...
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản báo chí cách mạng vô cùng quý báu. Trong cuộc đời hoạt động của mình, Bác...
- Tham quan Bảo tàng Quân khu 5, nhiều đoàn khách đã dừng lại rất lâu, bồi hồi xúc động trước hiện vật giản dị của...
- Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động trực tiếp đến...
- Giữa vùng biên giới nắng gió, Ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội (mới), tỉnh Tây Ninh hiện có 31 hộ với 132 khẩu là đồng bào dân...
- Mỗi chuyến đi của người làm báo đều “neo” lại trong lòng những kỉ niệm, những ấn tượng riêng trong đời nghề....
- Trong lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo,...
- Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và trong nước tiếp tục đối diện nhiều biến động, Hiệp hội...













