Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Video giáo viên mầm non biên giới liều mình vượt đường núi sạt lở để bữa ăn bán trú học sinh có thịt

Xuân Hòa 05/10/2025 - 13:21

Để những học sinh của mình tại các điểm trường lẻ xa xôi có bữa ăn bán trú đầy đủ chất dinh dưỡng ba giáo viên mầm non Bắc Lý, xã biên giới Bắc Lý, tỉnh Nghệ An đã liều mình vượt qua đoạn đường núi đang sạt lở để vào bản mình đang dạy học.

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền ba giáo viên miền núi đang lội qua một đoạn đường đang sạt lở núi bùn non cao tận đầu gối để đi vào bản dạy học.

Video các giáo viên mầm non Bắc Lý, xã biên giới Bắc Lý vượt qua đoạn đường núi sạt lở nguy hiểm để quay trở lại điểm trường ngày 30/9 sau khi cơn bão số 10 đi qua 

Qua xác minh PV nắm được đó là hình ảnh quay lại cảnh ba giáo viên mầm non Bắc Lý, xã Bắc Lý đang dạy tại các điểm lẻ bản Cha Nga, Xám Thang, Kèo Phà Tú đang trên đường quay trở lại điểm lẻ daỵ học sau cơn bão số 10.

Được biết, ba cô giáo trong video là cô Mạc Thị Dương, Lô Thị Hương, Lô Thị Năm đang dạy học ở các điểm lẻ thuộc bản sâu của xã Bắc Lý là bản Xám Thang, Cha Nga và Kèo Phà Tú. Video được quay vào ngày 30/9, ngay khi bão số 10 vừa đi qua các cô đang trên đường quay trở lại điểm trường để dạy học.

Ngày 3/10, sau một tuần dạy học các cô giáo mầm non Bắc Lý lại nhờ phụ huynh hỗ trợ qua các đoạn đường sạt lở để trở về với gia đình

Theo cô Lô Thị Hương dạy học tại bản Cha Nga cho biết, sau bão cô cùng hai đồng nghiệp quay trở lại điểm trường để dạy học. Từ trung tâm xã Bắc Lý vào đến bản cũng phải đi mất gần ba tiếng đồng hồ bởi đường bị sạt lở nhiều điểm. Tuy nhiên, các điểm sạt lở khác không lớn nên xe máy vẫn có thể lách qua được. Nhưng khi đến cuối bản Nhọt Kho, đầu bản Kèo Phà Tú thì xuất hiện một điểm sạt lở mới chắn hết đường đi. Nơi này chỉ còn cách nơi đến dạy học khoảng 30 phút nữa.

“Sau khi gặp điểm sạt lở lớn này cả tôi và chị Dương, chị Năm bàn bạc sẽ quay trở lại điểm trường Nhọt Kho rồi gửi xe máy ở đó và đi bộ vào mấy bản phía trong nơi chúng tôi dạy học”, cô Hương cho biết.

z7082418337934_bab768b559971d5b2893ee78758cfb81-0713
Một bữa ăn bán trú của học sinh trường mầm non Bắc Lý tại các điểm lẻ

Khi các cô giáo đi qua đây bùn non kèm theo nước tại đây vẫn đang tiếp tục sạt lở xuống ngập quá đầu gối. Để được hỗ trợ các cô đã tìm cách liên hệ cho cán bộ bản và hai giáo viên tiểu học ra hỗ trợ. Phải mất khoảng 15 phút các cô mới vượt qua được đoạn sạt lở nguy hiểm này.

Trao đổi với PV vì sao các cô lại liều mình vượt qua đoạn đường đang sạt lở nguy hiểm như vậy vào lúc đó để vào điểm trường, cô Mạc Thị Dương chia sẻ: “Biết lúc đó đi qua thì nguy hiểm thật, cô Năm ủng bị kẹt trong bùn còn không dám quay lại tìm. Nhưng nhờ có các giáo viên nam tiểu học, ban quản lý các bản ở đó động viên và hỗ trợ. Kèm với đó cả ba cô đang quay lại điểm lẻ và cái quan trọng là đang mang thực phẩm vào nấu ăn bán trú cả tuần cho các học sinh trong bản. Nếu không liều vào thì các cháu sẽ không được học, không có các bữa cơm bán trú có đủ thịt, đủ trứng, đủ cá. Bởi trong đó hầu hết 100% học sinh đều thuộc diện hộ đói nghèo, nay lại thêm mưa bão liên tục nên các bữa cơm bán trú no, đủ chất luôn là niềm mong đợi của các em hàng ngày. Còn ở nhà chưa chắc các em đã đủ cơm ăn. Đó chính là động lực lớn nhất giúp chúng tôi vượt qua đoạn đường nguy hiểm trên để quay trở lại điểm lẻ vượt qua những đoạn đường nguy hiểm như trên”.

z7078526275710_fc433f9edb793a7449449885e8dd9556-0714
Một điểm trường lẻ xa xôi của Trường mầm non xã Bắc Lý

Cũng theo các cô giáo cho biết, mặc dù mùa mưa đường sạt lở nguy hiểm nhà lại cách điểm trường xa nhưng các cô vẫn đi về vì hầu hết các cô đều đang có con nhỏ. Như cô Lô Thị Hương nhà tại xã Mường Xén cách điểm trường hơn 70km nhưng người con thứ hai chỉ mới 4 tuổi. Cô Mạc Thị Dương nhà cách điểm trường tận hơn 200km và cũng có hai con nhỏ, người con sau chỉ mới 5 tuổi. Cô Lô Thị Năm nhà cách điểm trường cũng gần 80km và cũng đang có 3 con nhỏ. Chính vì vậy dù vất vả đường đi lại cuối tuần các cô cũng tranh thủ về nhà để thăm con. Các cô cũng đã cho biết chiều thứ 6, ngày 3/10, sau khi kết thúc ngày dạy tranh thủ nghỉ cuối tuần các cô lại vượt quãng đường sạt lở trên để trở về nhà.

Theo cô Đặng Thị Nga, hiệu trưởng Trường MN Bắc Lý, xã Bắc Lý cho biết, trường mầm non Bắc Lý có 13 bản 12 điểm trường trong đó có 11 đồng bào người Khơ Mú, 1 điểm người Mông, 1 điểm người Thái. Trường có 28 cán bộ, giáo viên với 100% là nữ. Trường có 402 học sinh, trong đó có 344 học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Hiện các cháu đang được hỗ trợ chính sách ăn bán trú của nhà nước với mỗi cháu 160.000 đồng/tháng/cháu.

z7078517654388_0e3f7ded99b6127bd669a1c64a3940f9-0718
Từ tháng 7 các giáo viên trường mầm non Bắc Lý đã phải đến từng bản, từng nhà dân để vận động phụ huynh cho con đến trường

“Trường toàn giáo viên nữ lại hầu hết đang có con nhỏ. Hiện 12 điểm trường chỉ có điểm trường chính thuộc diện dễ đi lại hơn ưu tiên các giáo viên sức khỏe yếu, có bầu. Trong đó có 11 điểm lẻ vùng trong từ sau mưa lũ bão số 3 đường sạt lở nhiều điểm rất khó đi lại. Đặc biệt là ở các bản sâu xa như Phia Khăm, Na Kho, Kẻo Nam, Xám Thang, Kèo Phà Tú, Cha Nga… Có những bản vẫn chưa có sóng điện thoại như bản Cha Nga nên việc dạy và học ở trường gặp rất nhiều khó khăn”. Cô Nga cho biết thêm.

Bài liên quan

Mới nhất

Video giáo viên mầm non biên giới liều mình vượt đường núi sạt lở để bữa ăn bán trú học sinh có thịt