Giữa đại ngàn xanh thẳm nơi các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, những ngôi nhà mới đang dần mọc lên không phải từ dự án lớn hay nhà thầu chuyên nghiệp, mà từ những tấm lòng người lính. Với đôi bàn tay chai sạn, đôi chân bám đất và trái tim đầy tình nghĩa, những người lính Cụ Hồ đang viết nên câu chuyện xúc động về mái ấm, về tình quân dân bền chặt như keo sơn.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã triển khai sâu rộng chương trình “Quân đội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ đội mưa nắng lăn xả đào móng, khiêng gạch... cùng bà con dựng nhà đã trở thành biểu tượng đẹp, ghi dấu trong lòng đồng bào nơi rẻo cao.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS tỉnh, phối hợp cùng dân quân, đoàn viên thanh niên địa phương đã có mặt tại các điểm khó khăn nhất: thôn Mảy Van (xã Nà Phặc), thôn Cọn Luông (xã Nghiên Loan)... để hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng, sửa chữa nhà ở bằng tinh thần tự nguyện, bằng trái tim hướng về nhân dân.
Binh nhất Âu Đình Mạnh - chiến sĩ Đại Đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750, là một trong những người lính tham gia dựng nhà từ những ngày đầu tiên,chia sẻ: “Tôi rất vui khi được góp sức giúp bà con. Dù công việc vất vả, phải đội nắng dầm mưa, nhưng mọi người đều cố gắng hết mình...”.
Tại xã Nà Phặc, nơi phong trào xóa nhà tạm diễn ra sôi nổi, đồng chí Trần Thị Mây - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn xã khẳng định: “Phong trào không chỉ là hoạt động xã hội, mà còn là sự sẻ chia nghĩa tình giữa Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang với nhân dân. Khi bộ đội xuống bản, dân rất quý, ai cũng sẵn lòng góp sức, chung tay giúp các gia đình khó khăn có được mái nhà vững chãi, thoát khỏi cảnh nheo nhóc, dột nát”.
Gia đình ông Hầu Văn Ú ở thôn Mảy Van là một trong những hộ chính sách được hỗ trợ xây nhà mới. Trước kia, ông Ú cùng vợ con sống trong căn nhà lụp xụp, mỗi mùa mưa bão đến là nơm nớp lo sợ. Nay, ngôi nhà mới xây khang trang với tường gạch, mái lợp tôn chắc chắn đã trở thành chốn an cư thực sự. Giọng nghèn nghẹn, ông Ú nói: “Gia đình tôi chưa bao giờ dám nghĩ có được ngôi nhà như thế này. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bộ đội và chính quyền địa phương, chúng tôi đã có một khởi đầu mới. Cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều!”.
Không chỉ góp sức lao động, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên còn chủ động tham mưu, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương rà soát các đối tượng khó khăn, kịp thời hỗ trợ nguyên vật liệu, nhân lực thi công, vận chuyển, san lấp mặt bằng, đảm bảo các ngôi nhà được xây dựng đúng tiến độ và chất lượng. Đại tá Phan Quyết Thắng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh: “Cuộc sống của bà con vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn. Vì thế, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa giúp dân, vừa xây dựng thế trận lòng dân vững chắc”.
Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên có 6.953 ngôi nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến nay, đã có 4.692 căn được Nhà nước hỗ trợ xây mới, sửa chữa và đưa vào sử dụng, đang xây dựng 2.417 căn, chưa khởi công 384 căn. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức lực lượng thi công hiệu quả, bàn giao nhà đúng tiến độ, đảm bảo tiêu chuẩn và tạo sự yên tâm cho người dân. Tính đến ngày 31-7, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã cử 140 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng Dân quân tự vệ tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân trong tỉnh. Trong đó có 50 hộ khởi công xây nhà mới (gồm 18 hộ chính sách, 32 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
Những ngôi nhà mới không chỉ là công trình xây dựng thuần túy, mà còn là minh chứng sống động cho tình đoàn kết, cho mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân, giữa Đảng chính quyền với nhân dân. Đó là những mái ấm được xây bằng gạch vữa của nghĩa tình, xi măng của lòng nhân ái, ngói đỏ của trách nhiệm và sẻ chia.
Giữa núi rừng đại ngàn, trong cái nghèo dai dẳng của nhiều thôn bản vùng sâu, ánh sáng từ những mái nhà mới chính là tia hy vọng. Đó không chỉ là điểm tựa để người dân an cư, mà còn là bệ phóng để họ yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Những căn nhà ấy với nền móng được đổ bằng lòng dân, được dựng lên bằng nghĩa tình của người lính, đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho vùng đất khó, hướng đến mục tiêu nhân văn cao cả: Không để ai bị bỏ lại phía sau.