Hai nhà hàng xóm đang trò chuyện với nhau qua tai người thứ ba. Đấy là cảnh "I-xra-en và Pa-le-xtin đang đàm phán gián tiếp" qua cò Mỹ từ 14-5. Ông Gioóc Mi-xen nghe bên này rồi nói lại với bên kia, rồi xem ý bên kia nói lại với bên này. Những vấn đề đặt lên bàn nghị sự đều nặng hàng tấn cả: Biên giới hai nước, Giê-ru-xa-lem xây dựng khu định cư, người tị nạn, an ninh… Đàm phán gián tiếp tất nhiên phải trung chuyển.
Khỏi bàn dạng thương lượng hi hữu này nhưng vì nó là "ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng" nên đích thân ông Ô-ba-ma thúc bên này, giục bên kia, mở bằng được ô thương lượng đã cụp lại từ cuối năm 2008 đến nay. Mở đầu là trao đổi thông điệp, dần dà đối thoại gián tiếp, cố đi đến đàm phán trực tiếp.
Thế nhưng vừa khơi dòng, ông Nê-ta-ni-a-hu đã vần một tảng đá lấp dòng bằng cách tuyên bố hôm 14-5 là "Tiếp tục xây dựng khu định cư ở Đông Giê-ru-xa-lem" ngáng đối phương ngay trong vòng cấm. Cho nên giới quan sát cho rằng tiến trình hòa bình Trung Đông sắp tới sẽ chẳng có bước tiến nào, chưa kể nguy cơ tiếp tục đổ vỡ. Vì:
Vừa khai dòng đã lấp dòng Thương lượng kiểu ấy còn mong nỗi gì Cơ hội đến cơ hội đi Hòa bình vẫn bí rì rì như xưa LÊ BA