Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kỷ nguyên nhớ công ơn Bác Hồ

 Lê Thị Hải Yến 18/05/2026 - 10:41

Tháng 5 về,  mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi trong tim niềm kính yêu và nỗi nhớ thương vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già của dân tộc. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và tư tưởng của Người.

 Ngày 19- 5 – 1890, đó là ngày mà dân tộc ta đã sản sinh ra một người con vĩ đại, Người đã hiến cả cuộc đời cho dân tộc. Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển với khát vọng cháy bỏng trong tim: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” để tìm lại hình hài cho Đất nước.

face-book-1040

Nhờ có khát khao cháy bỏng ấy, Người đã tìm ra con đường cứu nước, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta đúng như lời Người viết trong Di chúc: Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc."

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng toàn thể nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn của Người.  Gần 57 năm trước, ngay sau khi Người qua đời, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định gìn giữ thi hài của Người dài lâu để mọi thế hệ cháu con đều được thấy hình ảnh của Người. Hình ảnh của Người còn được chọn để in trên đồng tiền của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hình ảnh của Người cũng xuất hiện trong mọi cơ quan của Đảng và Nhà nước ta, trong những ngôi trường dành cho các em học sinh sinh viên và trong rất nhiều gia đình Việt Nam. Trên khắp dải đất hình chữ S, đâu đâu cũng có những công trình để tôn vinh và tưởng nhớ Người. Rất nhiều tác phẩm ca ngợi công ơn của Người đã trở thành những tác phẩm sống mãi với thời gian.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, lãnh tụ Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho riêng dân tộc Việt Nam, mà Người đã đấu tranh không ngừng nghỉ cho hoà bình trên toàn thế giới. Người thương cho mọi thân phận nô lệ đau khổ trên khắp hành tinh này, từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

Việt Nam – Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng cho những dân tộc nhỏ bé trên thế giới vùng lên giành lấy độc lập, tự do cho chính mình. Chính vì vậy, nhiều dân tộc trên thế giới đã kính yêu và tôn vinh Người. Jean-Pierre Brard - nguyên Thị trưởng thành phố Montreuil của nước Pháp đã từng nói: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hoá của nhân loại, một nhà trí thức tuyệt vời, một nhà chiến lược, một nhà yêu nước, một người mang tư tưởng quốc tế và là một người có tầm nhìn tương lai của nhân loại. Ông ấy không thuộc về riêng Việt Nam mà thuộc về nhân loại trên toàn thế giới".

Đến nay, có khoảng hơn 20 nước trên thế giới đã xây dựng những công trình, tượng đài và dựng tượng để tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên của Người được đặt cho nhiều con đường trên thế giới. Đã có những ngôi trường mang tên Người, đã có rất nhiều tác phẩm của các tác giả nước ngoài ca ngợi Người và đặc biệt đã xuất hiện những viện nghiên cứu về cuộc đời vĩ đại của Người. Rất nhiều tác phẩm của Người đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Thế giới khi nhắc đến Việt Nam là nhắc đến Hồ Chí Minh, bởi một lẽ tự nhiên – Hồ Chí Minh là người Việt Nam đẹp nhất, văn hoá của Người là văn hoá của hoà bình, văn hoá của khoan dung, của tình hữu ái toàn thế giới. Đi đến đâu, Người cũng được chào đón, giúp đỡ. Ngay cả đối thủ cũng phải kính nể Người bởi sức cảm hoá phi thường đến từ chính nhân cách cao đẹp của Người.

Với những cống hiến trọn đời cho nhân loại, năm 1987, Unesco đã vinh danh Hồ Chí Minh  là Anh hùng giải phóng dân tộc và là Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Hiếm có lãnh tụ nào trên thế giới được yêu kính và tôn vinh ngay khi còn sống giống như Người. Khi Người đi xa, bạn bè khắp năm châu đã gửi đến Người những tình cảm vô cùng cao quý:“Tên tuổi đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao cả nhất của nhân loại, nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được hưởng quyền bình đẳng và được thỏa mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, sự nghèo khổ và phân biệt đối xử" (trích điện chia buồn của Đảng Cộng  sản Mỹ).

Người đã đi xa hơn 57 năm, nhưng Người để lại một di sản tinh thần vô giá cho mọi thế hệ người Việt Nam và cho toàn thể nhân loại. Ở trong di sản Hồ Chí Minh, chúng ta thấy được tình thương bao la của Người dành cho mọi kiếp người, dành cho mọi tầng lớp nhân dân hôm nay và cả mai sau; chúng ta thấy được một trí tuệ sáng suốt đến kinh ngạc, dường như trong di sản của Người, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho mọi vấn đề của mình.

Trong kỷ nguyên  hôm nay – kỷ nguyên số, nơi mà công nghệ phát triển như vũ bão, mỗi con người muốn vươn lên phát triển bền vững cần có một điểm tựa tinh thần thật vững chắc. Đối với mỗi người dân Việt Nam, điểm tựa để vươn mình đó chính là di sản Hồ Chí Minh. Những câu nói, những lời dạy của Người từ thế kỷ trước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đúng như lời đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: "Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi". 

Để kế thừa và phát huy Di sản vô giá Người để lại, mỗi người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc hãy tích cực Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hãy trở thành những đại sứ lan toả văn hoá Hồ Chí Minh đến với bạn bè thế giới. Đó là hành động thiết thực nhất để đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu đúng như ý nguyện của Người.

Xin mượn 2 câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, cùng câu hát trong bài hát “Chong chóng xanh” của nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ để thay cho lời kết: “Vì sao trái đất nặng ân tình/Nhắc mãi tên Người: Hồ Chí Minh/Người đem chân lý cho dân tộc/Tổ quốc đón Kỷ nguyên nhớ công ơn Người”.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Kỷ nguyên nhớ công ơn Bác Hồ