CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hương xuân sớm cuối trời Tây Bắc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa mốc quốc giới số 0 cho cán bộ, giáo viên học sinh trên địa bàn.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đường lên A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên dập dìu du khách gần xa. Họ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, lặn lội đường sá xa xôi lên đây để được “thực mục sở thị” Mốc Quốc giới số 0 và thưởng ngoạn một mùa xuân ở chốn nguyên sơ mà ấm áp tình quân dân nơi cuối trời Tây Bắc.
Những ngày cuối năm, nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... lên thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và đồng bào khu vực biên giới. Trong niềm vui chung đó, nơi ngã ba A Pa Chải cũng như Đồn Biên phòng A Pa Chải lúc nào cũng đông vui, tập nập, xua đi cái lạnh ngày cuối năm đang thấm vào da thịt.
Sau cái bắt tay thân mật tại cổng đơn vị, Trung tá Đoàn Thanh Tuấn - Chính trị viên Đồn Biên phòng A Pa Chải chỉ tay về phía ngọn núi mờ xa trước mặt, mở lời: “Mốc quốc giới số 0 không chỉ mang ý nghĩa thể hiện chủ quyền quốc gia mà còn là biểu tưởng cho tình thần đoàn kết, hợp tác cùng xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, cùng phát triển giữa giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của ba nước. Đường lên đó hết sức hiểm trở, vì vậy với bất kỳ ai, đây không chỉ chuyến đi khám phá, mà còn là cuộc chinh phục, là dịp thử thách bản thân và thể hiện tình yêu Tây Bắc, tỉnh yêu Tổ quốc”.
Chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục Mốc quốc giới số 0 bằng xe gắn máy sau lời giới thiệu đầy lôi cuốn của Trung tá Đoàn Thanh Tuấn. Ngồi sau xe gắn máy do Thiếu tá Hoàng Ngọc Đính - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải điều khiển, không ít lần tôi phải nín thở mỗi khi chiếc xe oằn mình vượt qua các đoạn dốc đá quanh co, khúc khuỷu, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Sau gần một giờ vượt dốc bằng xe máy và leo bộ 570 bậc đá, chúng tôi mới đặt chân đến mốc điểm cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc. Cột mốc đặc biệt này do 3 nước Việt Nam – Lào - Trung Quốc khởi công xây dựng cuối tháng 4-2005, hoàn thành đầu tháng 7-2005. Toàn bộ cột mốc được làm bằng đá hoa cương, dựng trên bệ hình lục giác, ngoài cùng là khối vuông với diện tích 5x5 (m). Cột mốc cao 2m với 3 mặt quay về hướng 3 quốc gia, mỗi mặt khắc tên nước bằng quốc ngữ và gắn quốc huy của mỗi nước.
Mốc quốc giới số 0 sừng sững trên đỉnh Khoang La San, thuộc bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, nằm ở độ cao 1.864m so với mực nước biển, biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị trong phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa ba nước. Cùng các chiến sĩ biên phòng thực hiện nghi thức chào cột mốc, trong mỗi chúng tôi trào dâng niềm xúc động, tự hào.
Chúng tôi vừa hoàn thành nghi lễ chào cột mốc, cũng là lúc đông đảo du khách cũng có mặt. Họ được cán bộ, chiến sĩ biên phòng tận tình hướng dẫn thực hiện các quy định khi tham quan khu vực mốc quốc giới đặc biệt và nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.
- Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, hẳn các đồng chí kiêm luôn hướng dẫn viên cho du khách tham quan? Tôi đặt câu hỏi với Thiếu tá Hoàng Ngọc Đính.
- Đúng là như vậy! Những năm gần đây, nhất là vào dịp cuối năm, lượng du khách đến với A Pa Chải ngày càng tăng, vừa muốn chiêm ngưỡng cột mốc chủ quyền của đất nước ở cực Tây Tổ quốc, vừa kết hợp tìm hiểu, trải nghiệm không khí đón Tết của Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi đây. Do đó, những ngày giáp Tết, chúng tôi thường xuyên được đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc. Cũng vì thế, năm nào Tết cũng đến sớm hơn với chúng tôi.
Đồn Biên phòng A Pa Chải được giao nhiệm vụ quản, lý bảo vệ đoạn biên giới trên hai tuyến (Việt Nam - Lào và Việt Nam - Trung Quốc), tổng chiều dài 38,281 km với 16 cột mốc. Địa bàn đơn vị quản lý có 366 hộ/1.511 khẩu, 92% dân tộc Hà Nhì. Nhiệm vụ nặng nề, thời tiết khắc nghiệt, nhưng được sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
“Với người chiến sĩ Biên phòng nói chung, Đồn Biên phòng A Pa Chải nói riêng, việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, biên giới, lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, mà còn là danh dự thiêng liêng, cao quý của người lính. Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó, cùng với nỗ lực, cố gắng vượt bậc của mỗi cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi luôn luôn dựa vào nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững chắc” - Thượng tá Nguyễn Đức Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng A Pa Chải tâm sự.
Trong câu chuyện thận mật, Đồn trưởng còn kể rành rọt đặc điểm địa hình từng thôn, bản; tên tuổi, tính nết, thói quen của từng đồng chí cán bộ địa phương, nhất là một số phong tục đặc trưng, tập quán tốt đẹp, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây trong những ngày Tết đến xuân về, chúng tôi hiểu rằng, phải thực sự tâm huyết, gắn bó máu thịt với nhân dân mới có thể hiểu một cách tường tận địa bàn như vậy.
Theo người lính biên phòng, nắm chắc địa bàn, hiểu rõ nhân dân vẫn chưa đủ, mà phải đi đôi với giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, để bà con ấm cái bụng, vững cái tâm, một lòng đi theo Đảng, không nghe lời kẻ xấu xúi giục... Theo đó, những năm gần đây, việc triển khai các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm, chú trọng với các chương trình thiết thực, như: Mô hình “Vườn cây Biên phòng” với 1.300 giống cây ăn quả chất lượng cao, trị giá 110 triệu đồng hỗ trợ 31 hộ dân các bản Tả Kố Ky, Tá Miếu, xã Sín Thầu. Hay như Chương trình “Ánh sáng vùng biên” với 30 cột đèn năng lượng mặt trời được lắp dọc đường nội bản A Pa Chải và khu vực UBND xã, trị giá 130 triệu đồng, giúp người dân đi lại thuận tiện, trẻ em có chỗ vui chơi, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đồn Biên phòng A Pa Chải còn kết nối triển khai Chương trình “Computer cho em yêu” với số lượng 2 phòng học/40 chiếc máy tính tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS xã Sín Thầu, giúp các cháu học sinh được tiếp cận với bộ môn tin học. Ngoài ra, 5 năm qua, đơn vị kết nối với các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của T.Ư, địa phương tặng quà, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm thiết yếu cho học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Sín Thầu với tổng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.
Nhắc đến những việc làm của Bộ đội Biên phòng, ông Lỳ Xuyến Phù, người có uy tín ở bản A Pa Chải, xã Sín Thầu cảm kích: Cách đây 10 năm, rất ít người đặt chân đến mảnh đất này, bởi đường vào các thôn, bản khó khăn lắm, phải đi bộ hàng chục cây số mới tơi nơi. Chính vì vậy, cái đói cái nghèo cứ đeo bám bà con hết năm này qua năm khác. Từ khi có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ tận tình của Đồn Biên phòng A Pa Chải, cuộc sống của bà con đỡ vất vả hơn, nhiều hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ, học sinh được theo học cái chữ, bà con dân bản phấn khởi và biết hơn Bộ đội Biên phòng nhiều.
Chúng tôi rời A Pa Chải vào một buổi sáng lãng đãng sương giăng; làn khói bếp bình yên bay lên từ những ngôi nhà sàn đỏ lửa. Sau khi tiễn chân chúng tôi về xuôi, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải bắt đầu tỏa xuống các thôn, bản, chuẩn bị đón Tết sớm cùng đồng bào các dân tộc.
Nguyễn Hồng Sáng
Đọc tiếp
- Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công Thao trường...
- Nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà kể về sự đùm bọc của nhân dân dành cho người lính trong hai cuộc...
- Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo...
- Tôi ở tỉnh Sóc trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ) và đã có gần 30 năm gắn bó với nghề viết lách. Cũng ngần ấy thời gian,...
- Năm 2005, khi được thông báo nghỉ quản lý để làm phóng viên ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi đã viết đơn xin nghỉ...
- Ba mươi lăm năm qua, trong dòng chảy không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo CCB Việt Nam đã khẳng định vị thế...
Mới nhất
- Tôi biết và cộng tác với Báo CCB Việt Nam từ hơn 20 năm qua và cũng thường xuyên giới thiệu, cổ động cho bạn bè, đồng...
- Trong bối cảnh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, vai trò và trách nhiệm của CCB trong bảo...
- Cuối tháng 12-2025, được Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (biệt danh Tám Thổ, chúng tôi quen gọi là anh Tám) - nguyên Tham mưu...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), thương binh - CCB Nguyễn Văn Dũng đón tôi bằng nụ...
- Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng tới thực hiện thắng lợi các nghị quyết của...
- Đó là những bước chân của người lính năm xưa từng đi dọc chiều dài đất nước để giành độc lập, thống nhất non...
- Những ngày này, trên các nhà giàn DK1 giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí...
- Trong tiến trình phát triển của mỗi địa phương, đội ngũ doanh nhân luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực...
- Những ngày đầu năm mới, trong không khí ấm áp của tình đồng chí, đồng đội, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc...
- Đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia, sau lại được tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Sư đoàn 10, Quân...











