CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hoan hô các “nhà báo Cụm”
Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh tặng hoa cho các “Nhà báo Cụm 6” - tác giả thứ nhất bên trái.
Cụm thi đua số 6 Hội CCB Việt Nam gồm 6 tỉnh Bắc Trung bộ (BTB), kéo dài từ tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Điều trùng hợp thú vị là tỉnh nào cũng có những đồng chí cộng tác viên rất nhiệt huyết với Báo CCB Việt Nam. Tuy chỉ là những phóng viên không chuyên, đa số là cán bộ Tuyên giáo, viết báo là “nghề tay trái”, nhưng đã có nhiều năm gắn bó với tờ báo của Hội và có nhiều tin bài chất lượng, phản ánh kịp thời các hoạt động của Hội CCB các cấp, nhất là cơ sở.
Đồng chí Lê Anh Thi - phóng viên nhiếp ảnh, vốn là người lính đặc công từng có nhiều năm xông pha chiến trận ở Campuchia, nay tiếp tục lăn lộn với các phong trào của Hội, lại là tay săn ảnh cừ khôi ở Hà Tĩnh, nhiều năm cộng tác với Báo CCB Việt Nam nên được cử làm nhóm trưởng của nhóm phóng viên không chuyên 6 tỉnh. Tuy 1 năm chỉ gặp nhau vài lần qua các hội nghị, nhưng tình cảm anh em rất thân thiết. Đặc biệt từ khi lập trang Zalo mang tên “Nhóm CTV Báo CCB 6 tỉnh BTB” thì hoạt động càng thêm sôi nổi. Có thông tin gì cần trao đổi, công việc gì cần bàn bạc là anh em “họp trực tuyến” qua Zalo, rất thuận tiện. Đồng đội thường gọi vui đây là các “Nhà báo Cụm 6”
Chính sự kết nối trao đổi thường xuyên về nghiệp vụ công tác Hội cũng như các thông tin mang tính báo chí đã làm nâng cao được trình độ nhận thức và đăng tải được nhiều thông tin bổ ích, kịp thời. Những thông tin được cập nhật chính xác không những giúp cho cộng tác viên có cơ sở và tự tin khi viết bài, mà còn giúp cho Thường trực Hội CCB các tỉnh nắm rõ tình hình để có chủ trương đúng đắn và hướng giải quyết hợp lý. Ngoài ra còn có sự kết nối và chia sẻ về tình cảm. Tuy mỗi người ở một nơi từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dài hơn 500km, song những niềm vui nỗi buồn luôn được cập nhật và động viên chia sẻ trong cuộc sống.
Nhiều đồng chí tuy bận việc chuyên môn nhưng rất nhiệt tình viết tin bài cho các ấn phẩm của Báo CCB Việt Nam, trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Hùng ở Hội CCB Thừa Thiên Huế, Lê Phước Thọ ở Quảng Trị, Phạm Văn Vui ở Quảng Bình… Chính những phóng viên không chuyên này là hạt nhân để lan tỏa niềm hăng say của các hội viên viết bài gửi cho báo CCB Việt Nam. Thực tế hiện nay trong hội viên chúng ta có nhiều người viết hay, viết tốt, có những người là kho “tư liệu sống” trong các cuộc kháng chiến, với nhiều câu chuyện phong phú, song phương pháp động viên chưa có sự thuyết phục cao nên hội viên còn ngại và chưa hào hứng viết lách. Ở Hội CCB tỉnh Quảng Bình, thông qua Bản tin của tỉnh Hội đã phát hiện ra nhiều cây viết có chất lượng và giàu nhiệt huyết. Từ đó đã giới thiệu, động viên, hướng dẫn tác giả gửi bài cho Báo CCB Việt Nam. Một số người được báo Hội CCB đăng nhiều tin, bài, thơ như Hoàng Minh Đức, Nguyễn Đại Duẫn, Trần Đình Ngôn... Nhiều tỉnh khác trong Cụm 6 cũng đã động viên được các tác giả tham gia viết bài cho Báo T.Ư Hội. Thiết nghĩ đây cũng là phương pháp tốt để nhân rộng thêm đội ngũ cộng tác viên của báo.
Còn nhớ năm 2022, Cụm thi đua số 6 - Hội CCB Việt Nam tổ chức họp sơ kết thi đua 6 tháng đầu tại tỉnh Hà Tĩnh. Hôm ấy có đầy đủ các “nhà báo Cụm”; ai cũng hồ hởi phấn khởi vì một năm có nhiều thành tích, đề nghị T.Ư Hội tặng 2 Cờ thi đua và 2 Bằng khen cho tập thể 4 tỉnh. Điều đặc biệt là hội nghị sơ kết diễn ra đúng vào ngày 21-6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Cuối bài phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Ủy viên Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Cụm trưởng đã biểu dương phong trào thi đua sôi nổi của CCB 6 tỉnh. Đồng thời vui vẻ nói: Trong thành tích chung hôm nay, có công đóng góp của toàn thể cán bộ, hội viên 6 tỉnh, trong đó có các đồng chí phóng viên áo lính, đó là các “Nhà báo Cụm 6” của chúng ta. Mời các đồng chí lên bục danh dự để Cụm trưởng tặng quà nhân ngày 21-6. Đề nghị các đại biểu nhiệt liệt hoan hô!
Những bó hoa tươi thắm được trao, những nụ cười rạng rỡ và chúng tôi trào dâng cảm xúc khó tả. Hoa và món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn lao để đội ngũ cộng tác viên ở địa bàn Quân khu 4 tiếp tục có những tin, bài chất lượng, cộng tác chặt chẽ với Báo CCB Việt Nam.
Xuân Vui
Đọc tiếp
- Chiều 8-1 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025 để thông tin về tình...
- Ngày 08/1/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần...
- Ngày 8-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo...
- Một dân tộc chỉ có thể đi xa khi không quay lưng lại với lịch sử của mình. Một chế độ chỉ có thể đứng vững khi...
- Không cần súng đạn hay bạo lực hữu hình, chỉ bằng vài dòng chữ vô danh trên mạng xã hội, người ta có thể giáng những...
- Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành...
Mới nhất
- Theo quy định của Hiến pháp, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội (không phải là hội quần chúng do...
- Sáng ngày 8/1, tại thôn Bầu Sang, xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh phối hợp cùng Phòng...
- Ngày 8-1-2026, tại Hà Nội, Tạp chí Da cam Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (10/1/2016 –...
- Thực hiện kế hoạch công tác đã được Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ...
- Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực Mỹ Hòa trở thành “thành phố diều” hàng đầu khu vực. Ủy ban Nhân dân...
- Sáng 7/1, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân trang trọng tổ chức ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn...
- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự...
- Sáng 7-1, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.Đồng chí Đại tá Đinh Văn...
- Kiểm tra “Chiến dịch Quang Trung” về tiến độ, chất lượng công trình nhà ở cho bà con có nhà bị sập đổ, hư hỏng...
- Trong những căn nhà mới ấm tình quân – dân, bà con tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã không giấu được niềm xúc...












