Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giữ trọn nghĩa tình đồng đội

Sĩ Linh 23/07/2026 - 21:32

Tháng Bảy là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Với Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng, sự tri ân không chỉ được thể hiện trong ngày 27/7 mà còn bằng những việc làm thiết thực, bền bỉ, thấm đượm nghĩa tình đồng đội.

Những người lính năm xưa trở về từ chiến tranh với những ký ức không thể nào quên. Trong cuộc sống đời thường, họ tiếp tục đồng hành cùng nhau, sẻ chia những khó khăn, chăm lo đồng đội và góp sức xây dựng quê hương. Những hoạt động tri ân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm vì thế không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ mà còn là sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, giàu tính nhân văn.

Lan toả đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Hội CCB thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân người có công với cách mạng và chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội CCB thành phố Đà Nẵng cho biết, trong dịp này, Hội tập trung tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ khánh thành và bàn giao “Nhà Nghĩa tình Cựu chiến binh” cho hội viên Hồ Văn Bét tại xã Phước Năng. Căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ phong trào “Nuôi heo đất - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cùng hơn 30 lượt cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng.

Theo Đại tá Trương Chí Lăng, từ đầu năm đến nay, Hội CCB thành phố đã hỗ trợ xây mới 8 căn nhà, sửa chữa 14 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí khoảng 650 triệu đồng. Trong đợt hoạt động này, Hội tiếp tục triển khai hỗ trợ xây mới 10 căn nhà và sửa chữa 3 căn nhà với tổng kinh phí 690 triệu đồng, góp phần giúp nhiều hội viên ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

linh-3-2129
Lãnh đạo Hội CCB thành phố Đà Nẵng tặng quà thương binh Nguyễn Tấn Sanh (thôn Bà Bầu, xã Tam Xuân, Đà Nẵng). Ảnh: VINH ANH 

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các hoạt động tri ân còn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên. Có hơn 500 lượt cán bộ, hội viên CCB thành phố tham gia các hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình và các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”. Những con số ấy không đơn thuần phản ánh quy mô của phong trào mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình của những người lính Cụ Hồ đối với đồng đội và những người đã cống hiến cho đất nước.

 Để nghĩa tình đồng đội mãi được gìn giữ

Theo Đại tá Trương Chí Lăng, đối với những người lính Cụ Hồ, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm đối với đồng đội. Mỗi căn nhà được dựng lên, mỗi phần quà được trao tận tay hay mỗi nén hương thành kính đều là sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Từ những hoạt động cụ thể, Hội CCB thành phố Đà Nẵng mong muốn góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong thời bình.

linh-1-2130
 Hội CCB Đà Nẵng trao bảng tượng trưng hỗ trợ 30 triệu đồng cho hội viên Nguyễn Tựu sửa chữa nhà.

Trong hành trình phát triển của thành phố, sự quan tâm đối với người có công và các gia đình chính sách luôn là một trong những nét đẹp giàu tính nhân văn. Những hoạt động do Hội CCB thành phố triển khai không chỉ góp phần chăm lo đời sống hội viên mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, để nghĩa tình đồng đội tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm thiết thực.

linh-2-2131
 Các cựu chiến binh TP Đà Nẵng tham gia trồng cây bảo vệ môi trường.

Tháng Bảy rồi sẽ qua, nhưng sự tri ân không dừng lại sau những ngày kỷ niệm. Với những người lính năm xưa, giữ trọn nghĩa tình đồng đội không chỉ là lời hứa với những người đã ngã xuống, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng những đồng đội còn ở lại, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và nghĩa tình.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giữ trọn nghĩa tình đồng đội