Hội CCB Phường Trần Phú đã phối hợp với đoàn thanh niên địa phương tổ chức Diễn đàn “ Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng “
Trong không khí thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm thể hiện tinh thần, ý chí quyết tâm và niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Bên cạnh đó, Hội luôn chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Hội đã phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên nói chuyện truyền thống, về thăm địa chỉ đỏ, tổ chức các diễn đàn với nhiều nội dung phong phú nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, tiến bước dưới cờ Đảng.
Chiều ngày 23/8/2025, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB tỉnh; Hội CCB Phường Trần Phú đã phối hợp với đoàn thanh niên địa phương tổ chức Diễn đàn “ Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng “, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng 80 năm Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Phường Trần Phú. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng đông đảo cán bộ, hội viên CCB và đoàn viên thanh niên.
Tại diễn đàn, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, đất nước; tầm vóc, giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ); truyền thống vẻ vang, sự hi sinh và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Dân tộc, quê hương, đất nước. Tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…
Các đại biểu là CCB tiêu biểu đã giao lưu với tuổi trẻ đoàn thanh niên phường Trần Phú, một phường mới của Tỉnh Hà Tĩnh vinh dự mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Cựu chiến binh Lê Cầm, nguyên là sỹ quan chỉ huy Đặc công thuộc Tiểu đoàn 31, Quân Khu 4; cả cuộc đời binh nghiệp của ông gắn liền với chiến trường Lào, thực hiện nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.Kể về những trận đánh ác liệt năm 1968, ông Cầm chia sẻ “ Khi chúng tôi ra trận, chúng tôi có niềm tin mãnh liệt là chiến thắng; vì sao như vậy, vì chúng tôi có Đảng, có Bác Hồ dẫn đường chỉ lối, chúng tôi được học tập rèn luyện trong môi trường Quân đội; luôn ghi nhớ lời Bác dạy “ giúp bạn là tự giúp mình “; chúng tôi ra trận để tiêu diệt quân xâm lược, giành lại cuộc sống tự do cho nước bạn Lào…”
Cựu chiến binh Trương Văn Liễu, người chỉ tham gia nghĩa vụ được 3 năm nhưng môi trường quân đội đã rèn luyện ông trở thành người lính Cụ Hồ có bản lĩnh, sự tự tin để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Khi trở về quê hương, ông tự lập trang trại, chăn nuôi, trồng trọt; bước đầu gặp muôn vàn khó khăn, thất bại nhưng ông không hề nản chí; được đồng đội động viên giúp đỡ ông đã vượt lên mọi thử thách để trở thành một chủ trang trại thành công trong phát triển kinh tế ở địa phương. Hoàn cảnh của ông vợ mất sớm, một mình nuôi 2 con ăn học và phát triển kinh tế; giờ các cháu đã trưởng thành và đều tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó ông luôn tận tình giúp đỡ anh em đồng đội, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả, cho thu nhập cao, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn… bài học mà ông rút ra để nhắn nhủ với thế hệ trẻ hiện nay là “ hãy biết tận dụng mọi cơ hội, ắt sẽ chiến thắng “.
Với một diễn đàn bổ ích, có nhiều đoàn viên thanh niên tham dự “ Tiến bước dưới cờ Đảng “, hai Cựu chiến binh Lê Cầm và Trương Văn Liễu đã trao đổi chân thành, tâm tư của những thế hệ đi trước nhắn nhủ với thế hệ trẻ hiện nay: “ Tuổi trẻ phải có ước mơ, hoài bão, nhưng phải có niềm tin. Đó là tin vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, tin vào chế độ tốt đẹp mà 80 năm qua các thế hệ Cha, Anh đã hi sinh xương máu để có được như ngày hôm nay. Các cháu phải học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, vươn lên làm chủ công nghệ trong thời đại 4.0… “ Điều mà các bậc Cha, chú muốn ở các cháu là luôn biết “ uống nước nhớ nguồn “, tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, hiểu được giá trị của hòa bình để sẵn sàng hy sinh bảo vệ nền “ Độc lập tự do “ của Tổ quốc.
Đại diện tuổi trẻ Phường Trần Phú tham dự diễn đàn “ Tiến bước dưới cờ Đảng “ đã bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng về những câu chuyện mà các Bác, các chủ kể lại.Hơn bao giờ hết, đoàn viên thanh niên Phường Trần Phú mãi ghi nhớ lời Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng căn dặn “ Hãy giữ vững chí khí chiến đấu “, chúng cháu sẽ biến thành hành động cách mạng nhất là giai đoạn hiện nay; biết tin tưởng, trung thành và cùng nhau “ Tiến bước dưới cờ Đảng “; vươn lên làm chủ công nghệ để cùng các Bác, các chú phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh; sẵn sàng với tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như lời Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn.
Diễn đàn “ Tiến bước dưới cờ Đảng “ đã kết thúc trong hành khúc “ Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân “ do các Cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên Phường Trần Phú thể hiện, đó cũng là lời nhắn gửi đến toàn thể cán bộ hội viên CCB, đoàn thanh niên tham dự diễn đàn “ Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời “…