Đắk Lắk: Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đầy màu sắc trong năm học mới

Thanh Hải 06/09/2025 - 06:24

Sáng ngày 5/9, hòa chung không khí rộn ràng của cả nước, hơn 700 nghìn học sinh và hàng nghìn sinh viên tại Đắk Lắk đã nô nức đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Sắc màu thổ cẩm trong lễ khai giảng

Đắk Lắk là địa phương có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên đa dạng sắc màu, sáng 5/9, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tự tin khoác lên mình bộ thổ cẩm truyền thống.

z6979670784806_ea32bb6640150cf5bc8103d7d3e257e0

Ngày khai giảng, các em học sinh, với nụ cười rạng rỡ, tự tin khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống thổ cẩm đầy màu sắc

Ghi nhận tại Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú N'Trang Lơng, gần 100 học sinh đa số dân tộc thiểu số tập trung tại Hội trường để làm lễ khai giảng trực tuyến cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Sự kiện này được kết nối đến tất cả các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Thầy Bùi Xuân Lễ - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú N'Trang Lơng chia sẻ, trước nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của ngành giáo dục, thầy cô giáo của trường tiếp tục dành cho học sinh tình yêu thương trân quý và lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề để các em luôn có được sự ấm áp, đầy đủ của tình cảm gia đình, đồng thời được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, trở thành những con người trẻ tuổi toàn diện về nhân cách và tri thức.

z6979671434441_97da6e37316c14235aea243c97588f55

Toàn cảnh buổi khai giảng tại THPT DTNT Đam San (xã Ea Đrông)

Với chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”; tiếp tục "đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo" để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường đã đưa ra 5 nhiệm vụ mới và buộc phải thực hiện để tiếp tục hướng đến sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú N'Trang Lơng luôn có truyền thống đoàn kết, bề dày thành tích, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn đào tạo cán bộ cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đây là ngôi trường mở ra nhiều cơ hội để các em khẳng định bản thân, đoàn kết như anh em một nhà, học tập nhau những nét đẹp trong phong tục, văn hóa truyền thống của các địa phương và các dân tộc trong tỉnh.

Cũng trong sáng nay, Trường THPT DTNT Đam San (xã Ea Đrông), dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu thốn nguồn nhân lực giáo viên, nhân viên chưa được bổ sung đầy đủ, nhưng tập thể thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vượt bậc

Thầy Nguyễn Bảo Ngọc – Hiệu trưởng Trường THPT DTNT Đam San chia sẻ, những năm qua nhà trường đã đạt nhiều thành tích cao, trong đó có hơn 100 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi tỉnh, Quốc gia.

“Sắp tới, nhà trường sẽ chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dạy, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn theo chiều sâu, qua đó khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các trường THPT toàn tỉnh”, thầy Ngọc khẳng định.

Ước mơ làm giáo viên, bác sỹ để chăm sóc… người dân buôn làng

Có mặt tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú N'Trang Lơng từ rất sớm, em H Ly Đan Buôn Yă (lớp 10) chia sẻ rằng hôm nay em rất háo hức, mong được gặp gỡ bạn bè. Trong trang phục thổ cẩm mang đậm bản sắc của người Ê Đê, em tự tin và xem đó là động lực để nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên trong tương lai.

“Em ước mơ sau này sẽ trở thành giáo viên, trở về buôn làng để dạy học, giúp các em nhỏ biết chữ và có thêm nhiều kiến thức trong cuộc sống. Người dân trong buôn hằng ngày chỉ gắn bó với nương rẫy, vì vậy em mong một ngày không xa, cuộc sống của mọi người sẽ đổi thay, được tiếp cận tri thức và khoa học để có một tương lai tốt đẹp hơn”, học sinh H Ly Đan Buôn Yă bày tỏ.

z6979670790646_77c69446a2148a7961c045291dd2831a

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng Ban giám hiệu trường trung học phổ thông dân tộc nội trú N'Trang Lơng

Tương tự, em H Julla Ê Noul (lớp 10) cũng chia sẻ rằng ước mơ lớn nhất của em là trở thành bác sĩ.

"Cuộc sống ở buôn em còn nhiều khó khăn, bệnh tật cũng nhiều, một phần do ý thức của người dân. Vì vậy, em mong sau này có thể trở thành bác sĩ, trở về phục vụ buôn làng, chăm sóc sức khỏe cho gia đình và bà con", H Julla Ê Noul bày tỏ trong ngày khai giảng năm học mới.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên toàn ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện việc quản lý, điều hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là năm học mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk có quy mô số lượng trường, lớp lớn nhất từ trước đến nay.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên, toàn tỉnh Đắk Lắk (mới) có 1.379 cơ sở giáo dục các cấp, trong đó có 453 trường mầm non, 456 trường tiểu học, 349 trường trung học cơ sở, 94 trường trung học phổ thông, 24 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và một trường cao đẳng sư phạm, hai trường trung cấp, với tổng số 706.506 học sinh, học viên, sinh viên và 38.441 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bài liên quan

Mới nhất

Đắk Lắk: Học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đầy màu sắc trong năm học mới