Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình nghĩa tình trọn vẹn

Hồ Thanh Hương 17/08/2025 - 10:51

Ở vùng đất Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trước đây, nơi dòng sông Hóa hiền hòa lặng trôi như chưa từng biết đến những biến động của thời cuộc, có một con người bước ra từ khói lửa chiến tranh, mang theo ký ức của hơn ba thập kỷ quân ngũ và một trái tim chưa từng ngơi nghỉ với đồng đội, với nhân dân. Ông là Đại tá Nguyễn Quang Tiệp - một người lính, một doanh nhân, một người sống để trả nghĩa cho quá khứ.

doanh-nhan-ccb-nguyen-quang-tiep-tai-chuong-trinh-giao-luu-nghe-thuat-con-mai-voi-thoi-gian-do-bao-ccb-viet-nam-to-chuc
Doanh nhân CCB Nguyễn Quang Tiệp tại Chương trình giao lưu nghệ thuật “Còn mãi với thời gian” do Báo CCB Việt Nam tổ chức.

Bước ra từ chiến trường đỏ lửa

Sinh năm 1954, nơi làng quê An Hiệp - vùng đất được mệnh danh là cái nôi cách mạng, nơi người ta học cách sống tử tế từ trong gian khó - ông Tiệp lớn lên cùng tiếng ru của mẹ, cùng lời kể của cha về những lớp người đi kháng chiến. Tinh thần “tự lực tự cường” dường như đã thấm vào máu, để đến năm 1972, ông nhập ngũ khi tuổi đời mới mười tám, nhanh chóng ra chiến trường Quảng Trị.

Trong chiến dịch lịch sử “81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị”, ông chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1. Vùng đất Quảng Trị năm ấy - nơi khói bom cuộn lên từ từng vạt ruộng, nơi từng tấc đất đều thấm máu - đã thành nơi ông gửi lại tuổi trẻ.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông tiếp tục hành quân qua các địa danh ác liệt: Long Quang, Bích La, La Vang, Tích Tường... rồi ra Bắc, chiến đấu bảo vệ biên giới tại Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Nơi biên cương địa đầu Tổ quốc, sương trắng phủ lối mòn, ông cùng đồng đội trụ vững giữa những đợt pháo kích liên hồi.

Chiến tranh kết thúc, ông ở lại quân ngũ, giữ nhiều cương vị trong đơn vị. Là Phó Trung đoàn trưởng phụ trách hậu cần của Trung đoàn 48, ông không chỉ làm tròn nhiệm vụ, mà còn âm thầm giúp gần 80 gia đình cán bộ, chiến sĩ có nơi ăn chốn ở, việc làm tại thị xã Bỉm Sơn. Sau này, khi làm Giám đốc nhà nghỉ Binh đoàn Quyết Thắng (Quân đoàn 1), ông tiếp tục hỗ trợ hàng chục cán bộ, nhân viên ổn định cuộc sống.

Năm 2003, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Nhưng trong lòng, chưa một ngày ông thực sự “nghỉ” với đồng đội, với nhân dân.

Từ người lính đến người dựng xây

Về đời thường, ông bắt đầu từ những việc nhỏ. Nuôi gà công nghiệp với vài trăm con, lãi mỗi tháng chỉ chưa đầy 1 triệu đồng. Nhưng nghề lắm rủi ro, nên ông quyết định từ bỏ, chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông thành lập Công ty TNHH Tuấn Tài, sau đổi tên thành Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh Tuấn Anh - hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, dân dụng, thủy lợi và giao thông.

Thời đầu khó khăn, có lúc ông định buông xuôi. Nhưng lời động viên của đồng đội và ý thức về những gì còn có thể cống hiến đã níu ông lại. Ông bắt đầu từ những công trình nhỏ, từng hạng mục như mương thoát nước, nhà văn hóa, trường mẫu giáo. Rồi từng bước gây dựng uy tín, Công ty của ông mở rộng khắp các tỉnh: Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Nội, Ninh Thuận...

Hiện nay, Công ty duy trì doanh thu trung bình trên 150 tỷ đồng/năm, thu nhập của công nhân đạt từ 7-12 triệu đồng/tháng. Ông luôn chú trọng đầu tư thiết bị, nâng cao chất lượng nhân lực, giữ uy tín với đối tác.Nhân viên trong Công ty không chỉ là người lao động - mà là người thân, là đồng đội, là người ông quan tâm như chính mình.

Hành trình trả nghĩa cuộc đời

Ông Tiệp từng nói: “Tôi may mắn được sống về với vợ con là nhờ sự hy sinh của đồng đội. Mọi việc tôi làm chỉ là để trả ơn.” Và ông đã sống đúng như vậy.

Từ năm 2016 đến nay, ông đã dành hơn 4 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Xã Quỳnh Giao - nơi ông sinh ra được ông ủng hộ 2,5 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Hàng chục ngôi nhà tình nghĩa được ông tài trợ xây mới hoặc sửa chữa tại Quỳnh Phụ và Triệu Phong (Quảng Trị).

Năm 2020, khi Quảng Trị bị lũ lớn, ông ủng hộ 80 triệu đồng giúp bà con mua giống cây, giống lúa. Năm 2024, ông đóng góp 30 triệu đồng tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh và 100 triệu đồng xây 2 nhà Đại đoàn kết tại thị xã Quảng Trị.

Vào mỗi dịp Tết, ông tặng 400-600 suất quà (300.000-500.000/suất) cho người nghèo, người tàn tật, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng đội cũ, được trao tận tay, kèm theo lời chúc năm mới giản dị mà ấm lòng.

Không chỉ tặng quà, ông còn dành thời gian tổ chức các đoàn hành hương về Thành cổ Quảng Trị, với hơn 2.300 hội viên. Ông tự chi trả 1/3 đến 1/2 chi phí ăn ở, đi lại cho các đoàn, như một cách đền đáp cho những ký ức chưa nguôi.

Nén hương gửi bạn nằm lại

“Vào dịp tháng 7 hằng năm, tôi đều về Quảng Trị để thắp hương cho đồng đội, nếu không tôi cảm thấy áy náy, không yên tâm”. Tới Nghĩa trang liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị, ông dừng chân thật lâu trước phần mộ của người đồng đội cũ - liệt sĩ Đỗ Văn Viên - người lính thông tin hữu tuyến, cùng quê Quỳnh Giao.

Ông kể, hôm đó pháo địch từ Cửa Việt nã dồn dập. Ông và đồng đội xới từng lớp cát, nhặt từng mảnh thịt, đoạn xương, gói vào nilông như người nhặt ký ức vụn vỡ. Rồi ông thấy cẳng chân của Viên - bắp chân nở, bàn chân rỗ, nhằng nhịt những vết sẹo quen thuộc. Ông lặng người. Thi thể các anh đã hòa vào nhau, không thể phân biệt, nhưng tim người sống đã nhận ra người nằm xuống.

Ông lặng lẽ kể chuyện ấy, như muốn những ai còn sống hãy sống cho xứng đáng. Và có lẽ, ông chính là người đang làm điều đó.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ, CCB Nguyễn Quang Tiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2016, 2017, 2023, Cờ thi đua năm 2020; UBND tỉnh Thái Bình tặng Cờ thi đua năm 2023, cùng nhiều Bằng khen của các tổ chức, địa phương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất là những ngôi nhà mới, những ánh mắt rưng rưng nhận quà Tết và những nén hương được thắp nơi nghĩa trang liệt sĩ. Mỗi việc ông làm, dù nhỏ bé, đều là cách tri ân quá khứ, cống hiến cho hiện tại và gửi gắm niềm tin vào tương lai. Ông không chỉ là người lính trở về, mà là người đã giữ trọn vẹn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình nghĩa tình trọn vẹn