Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa không quản hiểm nguy, băng rừng vượt núi vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho 520 hộ dân bị cô lập tại xã Yên Nhân.
Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường vào xã Yên Nhân (Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt hoàn toàn, khiến 520 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu rơi vào tình trạng bị cô lập, thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu.
Trước tình hình khẩn cấp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương vận chuyển gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm băng qua những đoạn đường núi trơn trượt, nhiều nơi phải lội suối, gùi hàng trên vai để đưa đến tận tay người dân. Với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân, đến 10 giờ sáng 28/8, đơn vị đã thu dọn đất đá, sa bồi rãnh, sa bồi mặt đường khoảng 20 vị trí sạt lở với khối lượng hàng chục nghìn m3, các phương tiện giao thông đã lên được trung tâm UBND xã Yên Nhân.
Tuy nhiên, tuyến đường từ trung tâm xã vào 3 bản bị cô lập là bản Lửa, bản Chiềng và bản Mô vẫn rất khó khăn, cán bộ, chiến sĩ phải lội suối và đi bộ vài cây số từ trung tâm xã để vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu vào cho bà con. Lực lượng cứu hộ phải chia làm 3 mũi, di chuyển bộ và lội suối để vận chuyển lương thực vào vùng cô lập.
Mặc dù đường đi hiểm trở, mưa rừng vẫn nặng hạt, song với quyết tâm “không để người dân nào bị thiếu đói”, lực lượng Công an đã kịp thời chuyển hàng chục tấn lương thực, thực phẩm đến từng thôn, bản. Hình ảnh những chiến sĩ áo xanh vượt núi, băng rừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười động viên bà con đã để lại nhiều xúc động trong lòng nhân dân. Đến 14h ngày 28/8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp cận được xã miền núi Yên Nhân - nơi có 520 hộ dân ở các bản vùng cao bị cô lập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 5. Hơn 1 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu đã được vận chuyển, trao tận tay cho người dân. Người dân xã Yên Nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của lực lượng Công an. Những phần quà tuy không lớn nhưng là nguồn động viên to lớn giúp bà con vượt qua khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống.
Ông Quách Thế Thuận, Chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết: Toàn xã có 520 hộ dân bị cô lập, 21 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều nhà bị thiệt hại nặng. Chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã đã tổ chức di dời 83 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.
Hành động thiết thực của Công an Thanh Hóa một lần nữa khẳng định tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin của người dân vùng cao vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang trong những lúc gian khó nhất.