Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chuyện thời sự: MÁU và RUỒI (13/01/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 13/01/2010 - 00:00

Mỹ cũng vẫn giữ ý định lập lá chắn tên lửa ở châu Âu, cho dù thay đổi địa điểm không ở Séc và Ba Lan nữa. Những tin ấy đều khiến cho kẻ khóc, người cười. Người đang cười hớn hở gần đây là các tay lái súng I-xra-en.

Một quan chức quốc phòng I-xra-en hỉ hả: "Mở rộng cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan sẽ mở rộng cửa đối với (kho vũ khí) chúng tôi" khi nhiều quan chức cấp cao NATO sang I-xra-en tham dự thảo luận tập trung việc I-xra-en "giúp" binh lính NATO thế nào để đối phó với Ta-li-ban có hiệu quả.

Chiến tranh làm máu chảy, nạn nhân khóc, lái súng cười vì tiêu thụ được hàng, do đó mới có câu "máu chảy đến đâu, ruồi bâu đến đấy". Cho nên:

Chiến tranh bất cứ ở đâu

Lái súng ngửi thấy rủ nhau đến liền

Bọn này càng vớ nhiều tiền

Máu của dân hiền càng chảy khắp nơi

LÊ BA

Đọc tiếp

Mới nhất

Chuyện thời sự: MÁU và RUỒI (13/01/2010)