Cựu chiến binh, học sinh tại các tỉnh Tây Nguyên được tặng vé xem miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”, làm nhiều người xúc động.
Tối 16/9, tại rạp chiếu phim Touch Cinema (212 Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 150 cựu chiến binh trên địa bàn phường Pleiku và các phường lân cận đã được tặng vé vào xem miễn phí bộ phim “Mưa đỏ”.
Hoạt động ý nghĩa này do chị Bùi Thị Thanh Mỹ-Giám đốc rạp chiếu phim Touch Cinema và anh Nguyễn Đức Trương Phước-Trưởng nhóm cộng đồng Pleikute khởi xướng, tài trợ nhằm tri ân những người đã hy sinh máu xương cho độc lập - tự do của Tổ quốc.
Các cựu chiến binh bày tỏ niềm xúc động sau khi xem bộ phim cũng như sự cảm kích trước tình cảm mà thế hệ trẻ dành cho.
Được biết, ngày 22/9 tới đây, chương trình sẽ tiếp tục tặng 150 vé xem phim “Mưa đỏ” cho các cựu chiến binh trên địa bàn.
Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai được tặng vé xem phim "Mưa đỏ" miễn phí
“Mưa đỏ” là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6/1972-16/9/1972) của quân và dân ta. Đến thời điểm hiện tại, doanh thu của bộ phim đã vượt mốc 650 tỷ đồng sau gần 1 tháng ra mắt, khẳng định sức hút lớn của dòng phim chiến tranh cách mạng.
Cũng tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Phú - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Đông Du (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị sẽ tài trợ vé xem phim Mưa đỏ cho 2.000 học sinh từ lớp 8 đến lớp 12. Thời gian thực hiện, từ ngày 22/9 đến 2/10/2025.
Theo ông Phú, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình ngoại khoá đầu năm học 2025-2026 của nhà trường.
"Việc xem phim được sắp xếp hợp lý, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung với thời gian học tập", ông Phú nói.
Được biết, cùng với tổ chức xem phim Mưa đỏ, nhà trường còn phối hợp tổ chức chiếu một số phim lịch sử như: Nhà đày Buôn Ma Thuột - Chứng tích tội ác chiến tranh và Y Ngông Niêkđăm - Người con ưu tú của núi rừng Tây nguyên.
Mục đích hoạt động ngoại khoá này không chỉ là một trải nghiệm lịch sử, nghệ thuật, mà còn là cơ hội để học sinh bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, hun đúc tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.