2/9

CHUYỆN KỂ CỦA NHÀ ĐỊA CHẤT: Việt Nam hóa Rồng (02/02/2012)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 02/02/2012 - 00:00

50 người con theo cha xuống biển và 50 người con theo mẹ lên rừng. Năm tháng trôi đi, non sông gấm vóc Việt Nam ta đã hình thành cho tới ngày hôm nay và chúng ta luôn tự hào là “con Rồng cháu Tiên”.

Tôi là những người lính Cụ Hồ và nhà địa chất, đôi chân lại lần theo vết chân Mẹ lên rừng tìm tài nguyên về làm giàu cho Tổ quốc và chính những đôi chân ấy lại xuống biển lần theo dấu châu của Cha đi tìm “vàng đen” để đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho muôn dân.

Thử hỏi đã có nhà địa chất nào, “Bộ đội Cụ Hồ” nào quan sát hết hình hài non sông đất nước chúng ta hay chưa? Hãy nhìn kỹ, quả thật chúng ta đang sống trên mảnh đất hình Rồng uốn lượn trên biển Đông. Đầu là miền Bắc, có mắt là Thủ đô Hà Nội. Cổ họng, thân mình là miền Trung, Tây Nguyên và đuôi là mũi Cà Mau ta đó và cũng theo truyền thuyết kể rằng trong những thuở xa xưa ấy, đất nước ta luôn bị giặc ngoại xâm phương Bắc tấn công; để ngăn chặn những cuộc xâm lăng đó mẹ Rồng Việt Nam đã nhả ngọc, phun châu “tạo thành một bức tường đảo nhấp nhô trên biển Đông Bắc ngăn chặn đường tấn công của giặc”. Bức tường đó ngày nay được bầu chọn “bức tường đảo” hay vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhưng tại sao đến nay Việt Nam vẫn chưa hóa Rồng? Đó là cả một câu chuyện dài và câu chuyện đó như sau:

Vào cuối những thập niên của thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, chúng chia nước ta làm 3 kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Đến thời đế quốc Mỹ vào xâm chiếm, chúng cắt nước ta thành hai miền Nam, Bắc. Con Rồng bị chia ba rồi cắt làm đôi thì hỏi làm sao nó sống được. Nhưng nhân dân ta đã đánh đuổi thực dân đế quốc, giành lại độc lập, tự do, non sông liền một dải, trả nguyên hình hài con Rồng Việt Nam.

Để Việt Nam hóa Rồng thì con Rồng đó phải có động mạch và tĩnh mạch, trên cơ sở đó chúng ta đã nhanh chóng xây dựng và nâng cấp đường quốc lộ 1 (động mạch) và làm mới con đường Hồ Chí Minh (tĩnh mạch). Con Rồng muốn cử động được cần phải có hệ thống dây thần kinh chủ đạo, thì chúng ta đã xây dựng đường điện cao thế 500KV chạy xuyên suốt Bắc - Nam (đây là dây thần kinh chính), ngoài ra còn có các đường dây 200KV, 100KV… là các hệ thần kinh phụ.

Rồng muốn tồn tại được thì đòi hỏi phải có hệ thống tiêu hóa. Chúng ta đã phát hiện ra hang động Sơn Đoòng lớn nhất thế giới, đây đúng là dạ dày của Rồng, ngoài ra chúng ta đã khám phá ra sông ngầm chạy dài hàng chục ki-lô-mét, đây là ruột của Rồng.

Rồng Việt Nam đã có đủ mắt, động mạch, tĩnh mạch, hệ thống thần kinh, dạ dày, hệ thống ruột sao Rồng vẫn không thở được? Hóa ra tại vùng cổ họng miền Trung ở Thạch Khê, Hà Tĩnh có khối sắt khổng lồ (mỏ sắt Thạch Khê) chẹn ngang họng, thế thì làm sao Rồng thở được và chúng ta hiện nay đang tiến hành khai thác mỏ sắt này để “thông họng” cho Rồng.

Bây giờ bước đầu Rồng Việt Nam đã hình thành. Và trong điều kiện thời bình hiện nay, Rồng mẹ Việt Nam lại một lần nữa “nhả ngọc, phun châu” bằng những trái thơm, quả ngọt, trong số những trái thơm quả ngọt ấy có một trái màu đỏ (như ngọc ruby) thân mình có nhiều gai li ti, dân ta gọi đó là quả gấc. Trái gấc Việt Nam mang trong mình nhiều loại karoten để chống lão hóa, chống căn bệnh quái ác ung thư và nhiều tố chất làm tăng thêm thể chất của dân tộc. Nhưng tại sao Rồng Việt Nam chưa cuộn mình bay lên? Muốn Rồng bay lên được thì cần phải có một trái tim khoẻ mạnh và nguồn năng lượng dồi dào. Để đáp ứng điều đó, chúng ta đã xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Cuối cùng muốn Việt Nam hóa Rồng và cuộn mình bay cao, phun lửa thì cần một mồi lửa thần kỳ. Để có được điều đó, chúng ta đang tiến hành khảo sát, mời thầu xây dựng Nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận và dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Khi nhà máy điện nguyên tử xây dựng xong thì cũng là lúc Việt Nam hóa Rồng?

Xuân Nhâm Thìn 2012.

TYKHATUMI

Đọc tiếp

Mới nhất

CHUYỆN KỂ CỦA NHÀ ĐỊA CHẤT: Việt Nam hóa Rồng (02/02/2012)