CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Nghệ An: Cả trăm giáo viên cùng nhân dân đỏ bếp nấu cơm hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Có đến cả trăm giáo viên tại bốn trường học của huyện Anh Sơn cũ, tỉnh Nghệ An đã cùng nhân dân xã Nhân Hòa góp gạo và thực phẩm nấu hàng nghìn suất cơm nhiều ngày liền cho bà con vùng lũ.
Xuất phát từ cũng là người dân bị ảnh hưởng lũ lụt hàng năm khi sống trong cảnh nhà cửa bị ngập lũ, thiếu ăn, thiếu uống khi có thiên tai nên các thầy cô giáo là người xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An và những giáo viên đang dạy học tại đây hiểu được sự mất mát, thống khổ của người dân vùng thiên tai. Chính điều đó nhiều năm qua cứ đến mùa thiên tai lũ lụt các giáo viên nơi đây đã cùng nhân dân xã Nhân Hòa mở các bếp ăn miễn phí giúp đỡ người dân vùng thiên tai và các đoàn cứu trợ vùng lũ từ các nơi về ủng hộ.
Từ ngày 23/7, ngay khi lũ đang ngập một số vùng của xã Nhân Hòa trong đó có nhiều nhà giáo viên cũng bị ngập ngay nhóm giáo viên tại xã đã vận động ủng hộ lập bếp cứu trợ. Ngay sáng ngày 24/7, các bếp cứu trợ đầu tiên đã được đỏ lửa để hỗ trợ cho các hộ gia đình trong xã bị ngập lũ.
“Ngay sau khi đăng thông tin hỗ trợ để đỏ lửa bếp ăn cứu trợ các gia đình bị ngập lũ thì đã nhận được ngay sự ủng hộ của các giáo viên và bà con nhân dân xã Nhân Hòa nên sáng hôm sau bếp đã đỏ lửa. Đầu tiên thì cũng như các năm bếp dự kiến hỗ trợ bà con trong xã bị ngập lũ và các đoàn cứu trợ đi qua nhưng sau các vùng trên bị thiệt hại nặng quá vì vậy năm nay mở rộng đưa bếp đến tận các vùng tâm lũ như Tương Dương, Mỹ Lý để nấu phục vụ bà con”, thầy Nguyễn Hữu Hồng, hiệu trưởng Trường THCS Đỉnh Sơn, xã Nhân Hòa cho biết.
Đặc biệt trong số nhà bị ngập lũ có đến 8 nhà giáo viên cũng bị nước ngập vào nhà như nhà cô Lê Thị Hiền hay như nhà thầy Mai Hồng San. Nhưng ngay sau khi nước rút dọn dẹp xong nhà cửa các thầy cô lại cùng các giáo viên lên bếp để hỗ trợ cùng mọi người nấu ăn cứu trợ.
Khi các bếp ăn bắt đầu đỏ lửa có khoảng hơn 100 giáo viên của Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Đỉnh Sơn, xã Nhân Hòa và giáo viên Trường THPT Anh Sơn 3 tham gia. Ngoài ra có nhiều giáo viên dạy ở nhiều trường học các địa phương quanh đó nhưng đang sinh sống tại xã Nhân Hòa cũng đã tích cực tham gia. Với các bếp mở xa xã Nhân Hòa như ở xã Tương Dương, xã Mỹ Lý mỗi ngày mỗi bếp có khoảng hơn 20 người làm nhiệm vụ và luân phiên thay thế nhau về nhận nhu yếu phẩm nên mỗi bếp thường có hơn 50 người tham gia. Trong đó, trực tiếp đứng bếp chế biến thực phẩm, nấu ăn, phát cơm, chia suất hầu hết do các giáo viên làm có sự hỗ trợ thêm của bà con nhân dân xã Nhân Hòa.
Chị Lô Thị Phong, bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý xúc động nói: “Cơm nấu ngon, thức ăn nhiều lắm chú ạ. Cảm ơn bà con, các giáo viên xã Nhân Hòa không quản vất vả, khó khăn đưa cơm bằng thuyền vào cho bà con bản tôi”.
Nguyên tắc của bếp ăn cứu trợ này chỉ nhận lương thực, thực phẩm, gia vị… không nhận tiền. Không chỉ đưa đến cho các hộ dân quanh bếp như tại xã Mỹ Lý bếp ăn còn cử người đi thuyền đưa các suất ăn vào tận các bản xa như Xằng Trên để hỗ trợ người dân vùng lũ. Cho đến ngày 3/8, các bếp ăn tại xã Nhân Hòa vẫn đang đỏ lửa hỗ trợ các đoàn đi cứu trợ vùng lũ. Riêng bếp ăn lưu động của các thầy, cô giáo và nhân dân xã Nhân Hòa vẫn đang đỏ lửa tại xã biên giới Mường Típ (thuộc huyện Kỳ Sơn cũ) cách xã Nhân Hòa khoảng 150km.
“Chúng tôi không sợ mệt, không sợ nhọc chỉ lo không nấu kịp, nấu đủ để giúp người dân vùng lũ. Những lúc thế này mới thấy chúng tôi và nhân dân xã chúng tôi cũng có ít nhiều ảnh hưởng do lũ nhưng vẫn còn may mắn hơn nhiều nơi. Mong sao cuộc sống của đồng bào sớm ổn định”, cô Nguyễn Thị Ngọc, Trường THPT Con Cuông sống tại xã Nhân Hòa cho biết.
Bài liên quan
- Mặc dù chịu nhiều thiệt hại do trận lũ lịch sử nhưng xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An vẫn dành hàng chục suất quà cứu trợ hỗ trợ người dân bản Na Mương, cụm bản Pha Ven, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng của nước bạn Lào.
- “Chúng tôi đã họp và lên các phương án tiếp cận để cứu trợ nhanh nhất đến với các bản khó tiếp cận mà bị thiệt hại nặng ở vùng biên giới như Cha Nga, Xốp Dương”, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết.
- Sau 5 ngày lũ đi qua các địa phương miền tây Nghệ An đến sáng ngày 27/7 toàn xã biên giới Nhôn Mai có 1.431 hộ với 6.868 nhân khẩu của 21 bản xã này vẫn đang bị cô lập với bên ngoài.
- Theo báo cáo nhanh mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến sáng ngày 24-7, hoàn lưu bão số 3 kèm theo mưa lớn, nước lũ dâng cao những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề vùng miền núi Nghệ An. Nhiều xã chưa tiếp cận được, nhiều bản làng chưa đang mất hoàn toàn liên lạc.
- Ngày 20-8-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm...
- Ngày 20/8, tại Đà Nẵng, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương...
- Sau năm 1954, đất nước bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,...
- Sự ra đời của Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên ở xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới...
- Đồng hành cùng sinh viên bước vào năm học 2026–2027, Agribank tung chương trình "Gom điểm mỗi ngày – Đổi quà mê say" với...
- Vào thời điểm cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn căng thẳng, chưa biết lúc nào mới có thể hạ nhiệt, Nhà Trắng lại nhận...
Mới nhất
- Từ một không gian biểu diễn nghệ thuật, Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước mở rộng vai trò thành điểm đến văn hóa, nơi...
- Qua khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 vị trí mộ...
- Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia Hệ thống khai thác và xử lý nước...
- Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết kết quả đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng,...
- Gần 70 năm sau ngày gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí được chính quyền bố trí vào một căn nhà ở Lạng Sơn, tranh chấp...
- Ở tuổi 101, cụ Nguyễn Thị Thưởng, làng Ngưu Phương, xã Quảng Chính (Thanh Hóa), vẫn có một thú vui rất trẻ là đọc...
- Cụ là CCB, thương binh Nguyễn Bá Phù, 94 tuổi, quê xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Cụ Phù là đảng viên Đảng Cộng sản...
- Ở tuổi 69, CCB Sùng Sào Minh, dân tộc Nùng, thương binh hạng 2/4, ở thôn Na Lan, xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang vẫn mang trên mình...
- Trước khi cầm trên tay tập thơ Xương rồng trên cát của Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp do Nhà xuất bản Quân...
- 15 lần sinh con, 12 đứa trẻ lần lượt nằm lại; người cha mua gỗ về dựng nhà, nhưng rồi những cây gỗ ấy lại được...
- Cỡ chữ Mặc định




















