Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chuyện Báo tăng trang và in màu

Đại tá Lê Hồng Thủy (1) 17/01/2026 - 17:33

Tôi nhớ mãi một buổi sáng giữa năm 2004. Lúc hơn 10 giờ ngày 30-6-2004, tôi phấn khởi từ Nhà in Quân đội 1, mang 4 tờ Báo tuần CCB Việt Nam, ra thứ Năm ngày 1-7-2004, in thử đầu tiên về đưa cho Tổng biên tập Bùi Biên Thùy và một số anh em trong Tòa soạn xem trước, như một “Ban kiểm duyệt” phát hiện có lỗi gì cần Nhà in sửa ngay, để tiếp tục chạy máy.

tap-the-toa-soan-bao-ccb-viet-nam-trong-le-ky-niem-5-nam-ngay-xuat-ban-so-bao-dau-tien-va-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-ngay-12-1-1996
Tập thể Tòa soạn Báo CCB Việt Nam trong Lễ kỷ niệm 5 năm Ngày xuất bản số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, ngày 12-1-1996.

Vừa thấy tờ báo, nét mặt ai cũng rạng rỡ nhìn ngắm các trang, tay nâng nâng, cùng chung một niềm vui: Báo in 4 màu đẹp hẳn, tăng lên 12 trang, bố cục nhiều bài, tin, chuyên mục phong phú, sinh động. Đặc biệt giá báo không thay đổi, vẫn 1.200 đồng/tờ (cho đến tháng 9-2005 mới tăng lên 1.500 đồng/tờ) để Chi hội CCB và bạn đọc thuận lợi mua Báo dài hạn.

Trên trang nhất: Nổi bật bài ngôn luận “Xã hội hóa công tác chăm lo đời sống đối tượng chính sách”, nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ. Hai tin thời sự quan trọng trong nước. Các chuyên mục: Thấy và bàn, CCB gương mẫu, Chân dung đồng đội, Bình luận quốc tế. Trang 2: Thời sự trong nước. Trang 3: Tin tức, sự kiện. Trang 4: Chế độ chính sách. Trang 5: Công tác Hội. Trang 6: Mặt trận mới - Chiến công mới. Trang 7: An ninh - Quốc phòng - Pháp luật. Trang 8: Kinh tế - Xã hội - Đời sống. Trang 9: Văn học - Nghệ thuật. Trang 10: Quốc tế. Trang 11: Nhìn ra thế giới. Trang 12: Văn hóa - Thể thao.

Báo xuất bản từ 8 trang lên 12 trang, in nhiều màu (hồi đó, nhiều báo chỉ in hai màu), như tờ báo chúng tôi đang cầm trong tay hôm đó là một quá trình phấn đấu bền bỉ, lấy “giàu nghị lực, thắng nghèo thiếu”, khắc phục bao khó khăn kéo dài hơn 10 năm (từ tháng 5-1993, Báo ra 8 trang, mỗi tháng 2 kỳ; từ tháng 10-1995, 8 trang, mỗi tháng 4 kỳ) của lãnh đạo Báo và tập thể anh chị em trong Tòa soạn qua các thời kỳ. Một tờ báo từ không đến có, rất trẻ, cực kỳ thiếu thốn, trong một đoàn thể chính trị - xã hội mới thành lập còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Trang thiết bị làm báo thì “quá khiêm tốn”, chỉ có 3 máy vi tính soạn bài và làm makét, bản can khổ A4 để in báo, không có máy in makét khổ to, không có máy in ảnh màu... Máy thô sơ mà làm báo hiện đại, quả đáng khâm phục.

Một động lực lớn cổ vũ chúng tôi vươn lên làm Báo Hội. Đó là năm 1995, Báo CCB Việt Nam được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hiếm có một tờ báo trong một thời gian ngắn (5 năm) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Huân chương cao quý của Nhà nước. Càng vinh dự, tự hào với phần thưởng cao quý, cán bộ, nhân viên Tòa soạn càng quyết tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. ) Sau này, Báo CCB Việt Nam tăng lên 16 trang, in nhiều màu. Năm 2011, Báo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhớ lại những ngày trước khi Báo ra 12 trang, có người nói: “Có mạo hiểm không?”, “Cưỡi lên lưng hổ?”. Với trang thiết bị công nghệ làm báo thiếu, tổ chức biên chế lại có nhiều biến động: Bốn cán bộ kỳ cựu là Trần Ngọc - Tổng biên tập; Cao Nham - Phó tổng biên tập; Trưởng ban Lê Kim, Bùi Đình Nguyên, những nhà báo lâu năm, nhiều kinh nghiệm, đã làm Báo CCB Việt Nam hơn 10 năm, có đồng chí từ “khởi đầu dựng Báo”, do cao tuổi, theo quy chế, nghỉ việc từ ngày 1-7-2003. Bộ phận cán bộ biên tập có Chi Phan, Minh Phương, sau này Trần Nhung. Một số anh em trẻ mới chuyển từ phòng Thư ký tòa soạn sang làm phóng viên: Doãn Chiêu, Quang Vinh... Số cán bộ lãnh đạo, biên tập, phóng viên đáp ứng được yêu cầu làm Báo Hội lúc đó chỉ có khoảng 5-6 người.

Ấy thế, quyết tâm của Chi bộ, toàn Tòa soạn vẫn quán triệt Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội CCB Việt Nam: “Năm 2004, là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, cần tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền, báo chí. Báo CCB Việt Nam cần được cải tiến, đổi mới hơn nữa cả về nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội”. Cuộc họp Chi bộ ngày 23-7-2003 đã bàn và ra Nghị quyết: “Từng bước cải tiến nâng cao chất lượng tờ báo, đầu năm 2004 sẽ tăng 12 trang. Toàn Tòa soạn nỗ lực phấn đấu chuẩn bị đội ngũ làm báo, củng cố các phòng, ban và cán bộ biên tập, phóng viên, điều chỉnh, phân công người phụ trách các trang, thêm mục,...”. Trong cuộc họp Chi bộ hôm đó, một vấn đề “hóc búa” được đưa ra thảo luận sôi nổi về “giá, lương, tiền” của Báo, như: “Không tăng giá Báo, giá “mềm” thì không có lãi. Ai bù lỗ?”, “Lấy đâu ra kinh phí để tái sản xuất, bổ sung trang thiết bị làm báo?”, “Nâng cao đời sống anh chị em...”. Những bài toán đầy gay cấn đó dần dà được giải đáp.

Với mục tiêu chính của Báo: Phục vụ chính trị, đối tượng là CCB, bạn đọc “lấy công làm lãi”, toàn Tòa soạn quyết tâm giảm bớt chi tiêu, tiết kiệm tối đa, tăng cường vận động tài trợ, đăng quảng cáo (tuy hồi đó còn rất hiếm). Tòa soạn mở các hội nghị cộng tác viên, các lớp bồi dưỡng thông tin viên của Báo ở các miền. Số phóng viên trẻ được đề cử đi học thêm nghiệp vụ. Các tỉnh, thành Hội CCB nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ Báo, mua, đọc Báo Hội, cung cấp nguồn thông tin, báo cáo ở các đơn vị. Trung ương Hội CCB Việt Nam cũng tạo thuận lợi cho Báo.

Khó khăn còn nhiều, nhưng đầu năm 2004, toàn Tòa soạn tiếp tục chuẩn bị mọi mặt để ra tờ báo tăng trang. Ngày 6-2-2004, Chi bộ họp quyết định: Bắt đầu từ số báo ra thứ Năm, ngày 1-7-2004, xuất bản 12 trang, in nhiều màu.

Sau Hội nghị, cả Chi bộ, Tòa soạn đoàn kết nhất trí, thực hiện phương án đổi mới Báo, cùng nhau nâng cao tầm trí tuệ, kỹ năng nghiệp vụ, ra Báo theo đúng kế hoạch. Tất cả anh, chị em trong Tòa soạn nỗ lực cao nhất để giữ vững và phát triển Báo Hội ngày càng tiến bộ, được bạn đọc hoan nghênh. Số lượng phát hành Báo CCB Việt Nam từ 12.000 tờ/số ra ngày 1-7-2004, đến cuối năm 2004 tăng lên 16.000 tờ/số, sang năm 2005 tăng lên 18.000 tờ/số.

Sự kiện đặc biệt trên, cũng là một mốc phát triển quan trọng của Báo CCB Việt Nam, một ấn tượng ghi nhớ mãi.

  (1) Nguyên Phó tổng biên tập Báo CCB Việt Nam

Đọc tiếp

Mới nhất

Chuyện Báo tăng trang và in màu