Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chiếc xe nghĩa tình và người đồng đội bán vé số

Phạm Hồng Trung 19/02/2026 - 23:34

Tháng 6-2025 tôi trở lại xã Ninh Sim, huyện Ninh Hoà (cũ), tỉnh Khánh Hoà. Giữa cái nắng chang chang của tiết hè, từ xa tôi đã nhận ra người đồng đội Nguyễn Văn Hiệp năm nào. Anh ngồi trên chiếc xe điện 3 bánh đang chầm chậm tiến về phía chúng tôi. Trên xe vẫn còn dán 2 logo của Câu lạc bộ (CLB) nghĩa tình đồng đội CCB Sư đoàn 315.

 

ccb-nguyen-van-hiep-phan-khoi-don-nhan-chiec-xe-do-clb-nghia-tinh-dong-doi-ccb-su-doan-315-tang
CCB Nguyễn Văn Hiệp phấn khởi đón nhận chiếc xe do CLB Nghĩa tình đồng đội CCB Sư đoàn 315 tặng.

Gặp lại tôi anh mừng lắm, hồ hởi nói liền một hơi như chất chứa từ bấy lâu: “Giờ thì mình đã ổn định cuộc sống rồi đồng hương ơi. Hằng ngày mình bán được 200 đến 300 tờ, thu nhập cũng được vài, ba trăm ngàn. Mình còn làm được một sổ tiết kiệm nữa đó. Cảm ơn CLB cùng các đồng đội rất nhiều, đã giúp mình hồi sinh trở lại. Mình vẫn trân trọng giữ nguyên 2 chiếc logo của CLB và xem như tấm bùa hộ mệnh, cũng là để tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa không phụ nghĩa tình của các đồng đội”.

Nhớ lại 3 năm trước, trên Quốc lộ 26 đoạn Dục Mỹ - Lam Sơn hầu như ai cũng biết đến hoàn cảnh của anh Nguyễn Văn Hiệp, một người khuyết tật bị tai nạn lao động mất một tay và một chân, sống thui thủi một mình trong căn nhà tạm bợ sát chân núi. Cuộc sống chủ yếu nhờ người dân xung quanh thương tình, bữa đói bữa no. Vậy nhưng ít ai biết rằng anh là một CCB đã từng chiến đấu trên chiến trường Campuchia hơn 3 năm. Nhập ngũ tháng 2-1986, sau 3 tháng huấn luyện anh được biên chế vào Đại đội vận tải 19 Trung đoàn 733, Sư đoàn 315, làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thuốc men, vũ khí... và đặc biệt là tải thương binh liệt sĩ về nơi tập kết (ở Đầm Rây) cách trận địa khu vực ngã ba biên giới Thái Lan, Campuchia và Lào khoảng 50 cây số. Mùa khô thì có xe hỗ trợ, mùa mưa phải cõng trên lưng đối với hàng hoá và cáng thương vượt rừng lội suối, có khi cả 2, 3 ngày liên tục mới hoàn thành một chuyến. Không chỉ vậy, anh cùng các đồng đội phải luôn đương đầu với vô vàn nguy hiểm và cạm bẫy mìn của địch.

Ra quân tháng 6-1989. Về với đời thường anh cũng có một mái ấm hạnh phúc. Hai vợ chồng làm nghề nông và lượm ve chai kiếm sống. Năm 1995 tai hoạ ập đến khi 2 vợ chồng đang hì hục cưa quả pháo 105 ly bán phế liệu. Một tiếng nổ đanh rợn vang lên cùng ánh chớp sáng loá đã cướp đi người vợ hiền và làm bay đứt một chân và một tay của anh. Cô con gái bé bỏng gần 3 tuổi không hề hấn gì vì may mắn được bà ngoại đón sang nhà chơi.

Căn nhà nhỏ đổ nát được sửa sang lại sơ sài để có chỗ thờ cúng vợ. Nhưng rồi cũng chỉ hơn một năm sau, anh phải cắn răng bán đi trang trải nợ nần, thuốc thang chữa bệnh, rồi mượn mảnh đất sát núi, bên cạnh Trường Sĩ quan Lục quân 3, che chắn để ở từ đó đến nay. Đau buồn, tự ti, mặc cảm và hụt hẫng, rất nhiều lần anh đã đòi “ra đi” cùng người vợ yêu quý. Được bà con và bạn bè khuyên can động viên, anh đã dần lấy lại được tinh thần, chịu khó sống, chịu khó làm thuê làm mướn, chắt chiu nuôi con khôn lớn.

Ngày 10-8-2021, một số đồng đội là CCB từng ở chiến trường Campuchia thuộc Sư đoàn 315 đứng ra thành lập CLB Nghĩa tình đồng đội CCB Sư đoàn 315. CLB nhận được sự tin yêu và đồng hành của rất nhiều đồng đội cùng bạn bè trong và cả nước ngoài hỗ trợ. Chỉ trong vòng vài tháng, CLB đã trở thành một điểm sáng của CCB về sự chia sẻ, giúp đỡ đồng đội bất hạnh trên địa bàn 13 tỉnh thành (cũ) thuộc miền Trung và Tây Nguyên. Tháng 2-2022, khi biết thông tin về CCB Nguyễn Văn Hiệp, CLB đã về tận nơi thăm hỏi, động viên và tìm hiểu hoàn cảnh, nguyện vọng của anh để tìm cách giúp đỡ. Trao đổi với Phạm Hồng Trung - Quản trị viên của CLB, CCB Nguyễn Văn Hiệp bày tỏ: “Mình luôn mong ước có một việc làm ổn định bằng sức lao động của chính mình để không phụ thuộc vào sự trợ giúp của mọi người...”. Ngay lập tức Ban quản trị CLB đã nhóm họp trên điện thoại và quyết định hỗ trợ một phần kinh phí, đồng thời vận động giúp đỡ đồng đội Nguyễn Văn Hiệp một chiếc xe điện 3 bánh cùng một số kinh phí làm vốn bán vé số. Chỉ trong 2 ngày, CLB đã nhận được sự ủng hộ là 17 triệu đồng từ các đồng đội, bạn bè. Rồi tìm đến cơ sở sản xuất xe điện 3 bánh của anh Nguyễn Văn Khiêm, ở Vân Canh, Bình Định. Cũng là một người khuyết tật, đồng cảnh ngộ nên anh Khiêm rất tâm lý hỏi han rất kỹ cả về chiều cao cân nặng, rồi về thương tật để lên kế hoạch độ chế một chiếc điện xe 3 bánh riêng, phù hợp với các hoạt động tay chân của CCB Nguyễn Văn Hiệp. Ngày 13-4-2022, CLB tổ chức trao chiếc xe điện 3 bánh có giảm xóc và đầy đủ đèn, còi, số tiến, số lùi... tặng đồng đội - CCB Nguyễn Văn Hiệp. Cùng với tặng chiếc xe trị giá 15 triệu đồng và 2 triệu đồng làm vốn bán vé số, các đồng đội đội còn cùng bà con chung tay san lấp hơn 100m ngõ thật bằng phẳng, để hằng ngày anh Hiệp lái xe ra vào nhà được dễ dàng. Chứng kiến tình cảm và việc làm của các thành viên CLB Nghĩa tình đồng đội CCB Sư đoàn 315, bà con lối xóm hết lòng ngưỡng mộ và khen ngợi.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chiếc xe nghĩa tình và người đồng đội bán vé số