Vụ giẫm đạp xảy ra đêm 22/11 được xếp vào thảm kịch kinh hoàng thứ nhì của thế kỷ 21, chỉ sau thảm kịch xảy ra hồi tháng 8/2005 ở thủ đô Baghdad (Iraq),1000 người chết trên một cây cầu do báo động giả. Cầu treo, nơi xảy ra vụ giẫm đạp, dài khoảng 40 m này mới chỉ được đưa vào sử dụng cho3 ngày lễ hội nước.
Bộ trưởng các vấn đề xã hội Ith Samheng cho AFP biết, tổng số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp đã tăng từ 378 lên tới 456 người, số người bị thương là 395.
Hàng trăm nhà sư Campuchia cũng đã có mặt để tổ chức lễ cầu siêu cho những người xấu số.
Được biết, trong ngày quốc tang này, tất cả các sơ sở kinh doanh giải trí đều phải đóng cửa ít nhất cho đến hết buổi sáng hôm nay. Trong khi đó, các trường học, cơ quan nhà nước, và doanh nghiệp đều phải treo cờ rủ để tang các nạn nhân.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen, và phu nhân cùng các quan chức Chính phủ, đại diện các cơ quan, tổ chức và quần chúng nhân dân thắp những nén hương tưởng nhớ đến hơn 450 nạn nhân của thảm họa.Toàn bộ nội các Campuchia,đại biểu quốc hộivà các nghị sĩ đã có mặt để đặt hoatưởng niệmhiện trường vụ tai nạn. Chính phủ Campuchia đã quyết định xây tháp chứa hài cốt để tưởng nhớ linh hồn của những người đã mất và nhớ về thảm kịch tồi tệ nhất của đất nước và toàn thể nhân dân Campuchia.
Tuy nhiên, thân nhân của những người thiệt mạng vẫn tỏ ra tức giận, họ cần một câu trả lời chính đáng từ các cơ quan chức năng.
Chiều 25/11, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia phối hợp với một số Bộ, ngành sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân.
Ngọc Hiệp (TH)